Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 5: Khang tiểu bát

Trong bộ truyện Mê Tông Chi Quốc có nhắc tới một tay đạo tặc trong giới lục lâm tên là Khang Tiểu Bát, kỳ thực trong lịch sự đúng là có người này. Những năm Quang Tự nhà Thanh, đám thổ phỉ đạo tặc đặc biệt hung hăng ngang ngược, trong đó nổi danh nhất thành Bắc Kinh lúc bấy giờ chính là hai huynh đệ Khang Bát và Khang Cửu.

 

Khi đó tại thành đông, cũng chính là khu vực Thông Châu nằm ở nội thành Bắc Kinh bây giờ, có một đôi huynh đệ, bởi vì xuất thân nghèo khổ cho nên không có danh hào, huynh trưởng gọi là Khang Tám, đệ đệ gọi là Khang Cửu, hai anh em đều làm nghề trộm cắp để kiếm sống qua ngày. Huynh đệ hai người họ tụ tập một đám thanh niên rỗi việc lúc bấy giờ, hợp lại thành một tổ chức khá là quy mô, chuyên môn đối với lữ khách, thương nhân tiến hành doạ dẫm bắt chẹt, độc hại một phương. Hai huynh đệ này không chỉ trộm cướp trấn lột, còn đặc biệt háo sắc, nghe nói trên đường chỉ cần gặp phải phụ nữ hơi có chút nhan sắc, nhóm người này liền bám theo sau đuôi người ta, nhân lúc họ không để ý, lập tức trói lại rồi đưa đến địa điểm bí mật thực hiện hành vi gian ô, cưỡng dâm hoặc buộc trở về làm áp trại phu nhan. Về sau gặp ai xinh đẹp hơn, cũng lặp lại hành động tương tự: trói chặt rồi đưa lên trên núi, sau đó lại đem người phụ nữ lúc trước bắt được siết cổ cho đến chết.

 

Khang Bát xuất thân trước kia vốn là một nông dân chân lấm tay bùn, người quen cũ thường hay gọi hắn với biệt hiệu “Khang Tiểu Bát". Bởi vì chán ghét cái cảnh cả ngày phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời, cho nên hắn vét hết vốn liếng lâu nay tậu lấy một chiếc xe lừa kéo, chuyên chở hành khách cùng với hàng hoá qua lại hai miền Kinh Tân, kiếm chút tiền sống tạm qua ngày. Nhưng càng về sau công việc làm ăn của hắn càng ngày càng xuống dốc, tiền kiếm được còn không đủ gánh tiền chi tiêu, ngay cả tiền cơm cũng không có, cho nên bí quá hoá liều, nhận tiền thay khách giết người báo thù, lại bởi vì e ngại quan phủ sẽ biết rồi đem xử tử, mới dứt khoát bỏ trốn lên núi làm đạo tặc.

 

Sau khi làm đạo tặc Khang Bát vẫn sợ bị quan phủ truy nã, thường hay phải dùng tên giả, quần áo biến đổi liên tục, lén lút lăn lộn giữa hai miền Kinh Tân làm xằng làm bậy. Có một ngày nọ, hắn đi tới Thiên Tân, bỗng nhiên nghĩ đến việc thay đổi dung mạo một chút. Gặp cách đó không xa có một tiệm cắt tóc vừa mới khai trương, liền lập tức đi vào. Sư phó thấy có khách nhân vừa đến, vội vàng chào hỏi Khang Bát, rất chi nhiệt tình. Sau khi đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng, sư phó cầm lấy cây kéo bắt đầu cắt tóc cho Khang Bát, cũng chiếu cố như những khách hàng khác, một bên vừa cắt một bên vừa cùng Khang Bát nói chuyện phiếm.

 

Sư phó hỏi: “Vị khách nhân này là từ đâu tới vậy?” Khang Bát trả lời: “Từ Bắc Kinh tới.” Sư phó lại hỏi: “Khách nhân nếu là từ Bắc Kinh tới, phải chăng đã từng nghe qua về một người gọi là Khang Tiểu Bát? Nghe nói hắn là một tên trộm cướp cực kỳ hung ác, khiến cho đám thương nhân cùng lữ khách không còn dám qua lại hai miền tự do như trước. Mặc dù triều đình hạ lệnh muốn bắt hắn để xử tử, nhưng bộ đầu dù cho phái ra bao nhiêu nhân mã, cũng lục soát khắp mọi nơi, kết quả vẫn là không tóm nổi hắn. Ngươi nói tiểu tử này giảo hoạt hay không giảo hoạt?”

 

Khang Bát giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt lim dim vờ ngủ. Đợi đến khi đầu đã cắt xong, Khang Tám đứng dậy nói với vị sư phó kia: “Hôm nay trên người ta mang theo không đủ tiền, hay là ngươi đi theo ta về nhà lấy, cũng không xa nơi này là bao.” Sư phó gật đầu đáp ứng bám theo gót Khang Bát ra ngoài cửa. Hai người đi tới một con ngõ nhỏ vắng người, Khang Tám đột nhiên quay người móc ra khẩu súng lục dí vào vị sư phó, lạnh lùng hỏi: “Ngươi cũng biết Khang Tiểu Bát? Ngươi thấy ta giống Khang Tiểu Bát sao?” Sư phó lúc này lập tức minh bạch, thì ra đã gặp được người thật, bị doạ đến nỗi hơi sức kêu cứu cũng không có, liên tục quỳ gối dập đầu xin được tha mạng. Khang Bát cười một tiếng man rợ, bắn chết tươi sư phó cắt tóc, rồi quay đầu nghênh ngang rời đi. Khang Bát mặc dù xảo trá hung hãn, nhưng đã làm đủ trò xấu, kết quả cuối cùng cũng khó thoát khỏi lưới trời lồng lộng, bị Ngũ Thành Luyện Dũng bắt được, xử lăng trì tại Thái Thị Khẩu (Các bạn có thể tìm với từ khoá “康小八” trên Google để xem một số bức ảnh lăng trì Khang Tiểu Bát).

BÌNH LUẬN