Logo
Trang chủ

Chương 85: Găp Lai....

Một tối lang thang ngoài bờ kè, hôm nay rãnh rỗi nên tôi tự thưởng cho mình một buổi tối lang thang ngoài bờ kè này, vừa tản bộ ngắm cảnh, vừa hóng cơn gió lạnh từ sông thổi lên.



Dừng chân bên lan can, đưa mắt nhìn xa xa chỉ thấy những cánh chim én bay lượn trên bầu trời đang ngả màu tối đen. Một không gian rộng rãi, một khung cảnh êm đềm, một tâm hồn bay bổng... đang tồn tại nơi đây.



Bất chợt tôi có dt, là thằng A gọi, chắc nó đang đi chơi với nhỏ Thy thì phải, vì lúc chiều khi tôi đi chẳng thấy nhỏ em tôi đâu cả.



_M đang ở đâu vậy?



_Bờ kè, chi vậy? -tôi hỏi



_A2 với cha nội C đâu không thấy ra quán bar vậy -nó hỏi



_Lão C về quê rồi, a2 thì đang đi lo công chuyện trên Sài Gòn. -tôi nói



_Vậy à, vậy m chạy lên bar đi, nghe nói có nhỏ nào đòi gặp quản lý trên đó á.



_Vãi sao m không chạy lên đó đi mà còn kêu t chi? -tôi thắc mắc



_T đang đi chơi với Thy, m đi lên đó coi đi -nó nói



_Đệch thằnh cô hồn, cút -tôi rủa



Tắt máy, vậy là phải xách xe chạy về bar nữa. Đá số lên ga, xe tôi bay trong gió, kim chỉ km/h trong đồng hồ điện tử luôn nằm ở khoảng 70 -80km/h. Tính ra m chạy cũng đâu nhanh lắm đâu ta @@



5p chạy xé gió tôi cũng tới bar, nhìn bên ngoài vẫn bình thường, không có băng nhóm nào đứng chờ nên cũng khá là yên tâm hehe.



Cho xe vào bãi, thằng bảo vệ thấy tôi liền chạy ra chào hỏi, xong dắt xe dùm tôi. Mở cửa bar bước vào trong phòng quản lý luôn, đi cửa phụ bên hông của bar nên không cần phải đi trực tiếp vào trong bar ý mà.



Vào bật bộ đàm lên liên hệ cho team bảo kê với thằng quản lý sảnh xem có chuyện gì, thằng quản lý ngay lập tức lên phòng luôn.



_A N tới rồi à -tql hỏi



_Ừm có chuyện gì mà kêu em tới vậy?



_Dưới sàn có con nào đó đòi gặp chủ quán, mà a2 không có đây nên anh mới dt cho thằng A, ai ngờ nó lại kêu em tới -tql nói







_Sao anh không dt trực tiếp cho em luôn cho dễ- tôi nói



_Anh quên, thôi để anh mở camera lên cho m xem con nhỏ đó coi quen không? -tql nói, tay liếng thoắng mở máy tính, một dãy camera được bật lên. Tql di chuyển con chuột, mở camera trong góc quầy cho tôi.



_Đó, con nhỏ ngồi ngay góc trong của quầy đó -tql chỉ vào màn hình nói



_Ủa đây là... -nhìn hình, tôi giật mình, không khỏi bất ngờ.



Quay qua thằng quản lý tôi nói



_Nhỏ này để em nói chuyện, anh đi làm việc đi



Dứt lời tôi quơ vội cái áo khoát mặc vào rồi mở cửa bước xuống sàn luôn.



Hôm nay là chủ nhật, lại là ngày nghỉ hè cuối cùng nên có khá đông các nam thanh nữ tú đến đây nhảy nhót này nọ. Băng qua đám đông đang nhảy điên cuồng trong tiếng trống bass đập liên hồi, trên kia thằng DJ thay nhạc liên tục, mà lại toàn bản hit nên làm cho không khí trong đây rất là sôi động, tất cả như muốn bùng nổ luôn vậy.



Bỏ qua sự sôi động nhưng lại ồn ào kia, tôi bước dần về phía bàn quầy. Đúng thật là ngạc nhiên khi thấy nhỏ này ở đây, lạ thật cô ta làm gì ở nơi này nhỉ, đáng lẻ cô ta phải ở cách xa nơi này hơn 1 nghìn cây số mới đúng chứ, sao lại...



Chưa tới gần đã nghe giọng nhỏ oang oang lên với thằng bartender rồi



_Chủ quán đâu, tôi muốn gặp chủ quán, sao chủ quán không xuống đây gặp tôi.



_Xin lỗi cô chờ chút đi, chủ quán bận tí việc, sẽ đến ngay đây -thằng bartender lên tiếng.



_Hừ lề mề chậm chạp -nhỏ nói



Nói rồi nhỏ lại cầm ly rượu lên mà uống từng ngụm nhỏ, đúng là con sâu rượu mà:))



_Cô làm gì ở đây vậy -tôi hỏi



_Ơ sao anh lại ở đây -nhỏ ngạc nhiên



_Quán này của a2 tôi, và bây giờ tôi là người đại diện ra đây gặp theo yêu cầu của cô -tôi lạnh lùng nói



_Bất ngờ thật, không ngờ gặp lại anh ở nơi này -nhỏ nói



_Vậy cô tính làm gì ở đây vậy, MNgọc? -tôi hỏi



_Hihi chẳng qua thấy quán này đẹp nên tôi định xin vào đây làm quản lý thôi mà -MNgọc cười nói.



_Sao cô không ở ngoài đó học đi mà vào đây làm, tính nghỉ học luôn à -tôi ngạc nhiên



_Thích thì vào đây thôi, ngại gì, biết đâu sau này lại học chung với anh thì sao -nhỏ nói bâng quơ



_Thôi cho tôi xin, mà quán này có quản lý đủ rồi, không nhận thêm nữa đâu -tôi nói



_Èo buồn vậy, thế anh biết chổ nào tuyển nhân viên không chỉ tôi với -nhỏ nói, đưa mặt mèo dễ thương ra



_Chà đại gia như cô mà cũng đi xin việc hay sao? -tôi đá đểu



_Hừ tại tôi muốn thử kiếm tiền thôi, tự lập tí ấy mà -nhỏ nói



_Được thôi, nếu cô muốn làm thì tôi sẽ cho cô làm quản lý, có điều làm ở quán cafe khác thôi -tôi nói



_Anh lấy quyền gì mà nhận tôi -nhỏ nói



_Chủ quán, thế nào? -tôi lạnh lùng nói



_Ơ anh mà là chủ quán á, chủ quán gì mà như thằng ăn xin thế kia -nhỏ cười trêu tôi



_Hừ thế muốn làm không thì bảo?



_Được thôi, làm thì làm -nhỏ nói



_Vậy mai 6h đến địa chỉ này -tôi nói, tay chìa tờ giấy ghi địa chỉ cho nhỏ.



_Oke



Nói rồi tôi quay lưng bước ra cổng luôn, lúc này trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi không có lời giải. MNgọc đến nơi này để làm gì thế nhỉ?



Hôm sau tôi với thằng A và nhỏ Thy đến trường khá trể, nay là tựu trường mà. Tôi thì vẫn vi vu con xì po quen thuộc, thằng A thì chạy con ex chở nhỏ Thy. Đến trường thì chia tay nhau ra, tôi với thằng A lên phòng hiệu trưởng nhận lớp nữa. Xin xỏ bác nó về lại lớp cũ A5, mai mà ổng đồng ý, dù lúc này lớp A5 có thêm mấy đứa mới chuyển vào nên khá đông.



Bước về lớp A5, tôi và thằng A vừa vui vừa bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm hồi năm lớp 10.



_Hôm nay lớp ta có thêm hai thành viên mới, vừa lạ mà vừa quen -cô CN nói



_Ủa ai thế cô -tiếng thằng K mập



_Hai em vào đi -cô CN kêu



Hai thằng tôi bước vào, vừa đi tới bục giảng là đám bạn tôi đã nhảy rần rần bên dưới mất rồi



_Trời ơi thằng N, thằng A về lại với tụi mình rồi -thằng K hét lên



_Đại ca ơi em nhớ đại ca quá - thằng V lên tiếng



_Đủ team đá banh lại rồi bồ ơi -thằng H gay hưởng ứng.



Bla bla



Khỏi cần giới thiệu danh tính gì nữa, tôi ôm balo về lại xóm nhà lá bàn cuối luôn. Lớp tôi đá số là những đứa năm lớp 10, nhưng cũng có những đứa mới chuyển vào nhìn khá lạ.



_Thưa cô cho em vào lớp -một giọng nói vang lên ngoài cửa, thu hút mọi ánh mắt hướng nhìn theo.



_Em là...- cô CN hỏi



_Em là học sinh mới chuyển trường, en tên LT MThư



_Được rồi em vào lớp đi.



Đúng là trái đất tròn, là em, cô gái khiến tôi phải ngẩn ngơ ngắm nhìn trong buổi chiều mưa đó. Không ngờ bây giờ lại là bạn cùng lớp, có duyên thật.



"Định mệnh ta gặp nhau"
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy