Logo
Trang chủ

Chương 83: Biến Nhẹ

Những ngày hè tiếp theo lại trôi qua nhanh chóng, thoắt cái gần 1 tuần lễ qua mất kể từ ngày tôi trở về lại nơi đây. Vẫn cứ cái điệp khúc sáng chiều ngoài quán, tối thì lang thang đây đó ngắm tp, không thì đến ngày học võ thì đi học thôi.



Mấy ngày nay đi học võ mà thằng Nam cứ liếc xéo bọn tôi hoài, chắc là cay cú tôi hôm bữa quính nó đây mà.



Còn thằng A thì dạo này cứ cười mỉm suốt, tay thì bấm dt nhắn tin liên hồi, lâu lâu lại còn liếc qua nhìn nhỏ Thy nữa chứ. Chắc là nó chấm nhỏ Thy rồi đây mà hehe, thôi kệ coi m cua em t được hay không vậy!



Tối nay vẫn là 1 tối thứ 6,vẫn là 1 ngày đấu đối kháng quen thuộc. Thằng Nam cay tôi nên xin sư phụ lên đấu với tôi ngay lập tức, cũng oke với m, m thích thì t chiều thôi hehe.



Lần này nó giáp xanh, tôi giáp đỏ lên chiến, bên dưới có đám nhỏ chấm điểm luôn mới ghê.



_A3 cố lên nhé -nhỏ Thy cổ vũ tôi.



_Chết chắc -thằng A tặc lưỡi.



_Chết cái đầu m, đấu với t không -tôi nói.



_Tối về dứt m -nó cũng chả vừa nói lại tôi.



Xanh, đỏ vào vị trí! Nghiêm! Chào! Chuẩn bị! Bắt đầu!



Trận đấu bắt đầu, kì này thằng Nam rút kinh nghiệm không lao vào đá liên hồi như trận trước, thay vào đó là những cú đá thăm dò.



Coi như cũng rút kinh nghiệm rồi, nó không áp sát đánh liên tiếp, chỉ đá vào giáp mà thôi. Bất ngờ nó nhảy lên đá vào đầu tôi, nhanh như cắt tôi xoay người bắn đòn số 4 bằng chân sau, tung 1 đòn đá thẳng chân, gót chân nhắm thẳng vào giữa ngực.



Hự! Bịch!



Dính đòn của tôi, cu cậu té xuống, tay ôm lấy ngực, nín thở. Thế là xong, knockout luôn rồi hehe.



Tạm dừng!





_N tháo giáp đi -sư phụ quay qua tôi nói, xong ngồi xuống xoa xoa ngực cho thằng Nam dễ thở. Cũng làm bộ mặt có lỗi, bước lại gần kéo tay nó ngồi dậy, xin lỗi nó 1 câu cho có lễ, xong xuống dưới ngồi luôn.



Thằng Nam nhìn tôi với ánh mắt hằn học, 1 lúc sau thì nó mới có thể đứng dậy mà đi về chổ ngồi, không quên quăng cho tôi ánh mắt khó chịu.



_A3 đánh hay quá -nhỏ Thy khen tôi



_Hehe may thôi, hên chưa bị nó đánh chết nha con -thằng A đểu tôi.



_M có tin t hốt xác m không -tôi giơ nắm đấm ra hù dọa.



_Ngán m sao? Bơi vào đây -nó nghênh mặt thách thức.



_Được thôi, m có tin t nhốt con Thy lại không cho nó xài dt không? -tôi cười đểu



_Ế khoan đại ca, làm gì mà nóng thế -nó thay đổi sắc mặt ngay lập tức.



_Thế giờ ý chú muốn sao đây?



_Hehe bớt giận bớt giận, tối em bao đại ca 1 chầu cafe nhé -nó cười hòa



_Được thôi, anh nhận haha.



Hai thằng tôi nói chuyện với nhau, còn nhỏ Thy thì nghệch mặt ra vì không hiểu hai thằng tôi đang nói gì.



Bọn tôi có 3 đứa thôi mà nói chuyện rộn ràng cả lên, y như là cái chợ luôn vậy, còn thằng Nam thì nhìn tôi với ánh mắt căm thù, chắc là cay cú tôi lắm mà hehe, nhưng cay tôi thì làm được gì tôi cơ chứ, có khi tôi hốt xác nó luôn cũng có. Nhìn nhìn thấy ghét ghê luôn vậy, cơ mà chẳng hiểu sao mấy đứa con gái trong lớp võ lại khoái thằng Nam ra mặt, cứ đeo theo nó suốt luôn hà, nhìn rõ ngứa mắt.



Nhưng mà đúng là người tính không bằng máy tính,học võ xong tan ra thì có chuyện thật.



Tôi vẫn chở nhỏ Thy, thằng A thì kè kè sát bên nói chuyện rôm rả, chạy tới khúc đường vắng thì có 3 xe chở hai chở ba chạy vượt qua mặt rồi dừng lại chặn đường tôi. Nhìn thì toàn bọn lạ mặt thôi, nhưng cũng có 1 gương mặt thân quen đang nhìn tôi cười khinh khỉnh. Chính là thằng Nam, cho người chặn đường tôi luôn à, định thông tôi chắc @@



_Ái chà chạy cũng nhanh nhỉ -thằng Nam lên tiếng.



_Hê kéo nguyên bầy ra đây làm chi thế, định rủ bọn t đi cafe à -tôi cười nhếch mép



_Cũng lớn giọng nhỉ, m làm t mất mặt trước biết bao nhiêu người, để t xem coi m ngon tới cở nào -nó đanh giọng lại.



_Vậy sao! Thích thì lên đi -thằng A cũng lên tiếng.



_Đéo tới lượt m lớn giọng ở đây -nó nhìn thằng A nói.



_DM vậy thì bơi vào đây kím ăn -thằng A tức giận nói.



Bất thình lình thằng Nam cầm nón BH nhảy tới đập vào đầu tôi. Đập nhẹ có 1 cái mà bể mẹ nó cái nón BH, đúng là nón dỏm có khác.



Này thì đánh t, tôi chụp tay nó kéo về phía tôi, vào đúng khoảng cách tôi chấn chõ vào mặt nó. Dính đòn nó bước lùi về sau thủ thế.



Tôi đẩy nhỏ Thy ra đằng sau chiếc xe rồi lao vào đánh thằng Nam, còn thằng A thì đang đập búa xua vào mấy thằng còn lại.



Thấy thằng Nam vẫn còn đang choáng, tôi hạ thấp trọng tâm đấm liên tiếp vào bụng nó, kết thúc đòn bằng 1 cú đấm móc vào cằm dưới của nó.



Bất chợt tôi bị 1 thằng khác đá vào đùi non, đau đấy, nhưng điên rồi đấy. Xoay người lại đấm vào mặt nó 1 phát, xong xoay lưng tung 1 đòn đá chân sau vào bụng nó.



Nhìn sang thằng A thì thấy nó đang 1 chống 3, tôi chạy lại ứng cứu nó luôn. Đập nón BH vào đầu 1 thằng, xong chấn chỏ vào mặt, vào lưng 1 thằng khác.



Chẳng mấy chốc trận chiến kết thúc, đánh với đám này rõ chán, toàn lũ yếu như sên vậy, chẳng được mấy hột sức cả.



Nắm đầu thằng Nam, tôi nện đầu nó xuống đất thêm 1 cái



_Sau này bớt bố láo lại nha con trai -tôi nói



Nó nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, đám bạn của nó thì vẫn nằm đó đưa ánh mắt nhìn bọn tôi, mặc nhiên không dám rên la điều gì nữa. Thế rồi tôi kéo nhỏ Thy mặt mày đang sợ hãi kia lên xe rồi về luôn, thằng A sút thêm cái nữa vào người thằng Nam rồi mới lên xe chạy theo tôi.



_A3 có sao không? -nhỏ Thy lo lắng



_Anh không sao đâu, bọn này yếu như sên nên không sao cả -tôi nói



_Mẹ kiếp đám này đánh chẳng đã tay gì cả -thằng A nói



_Ờ thế biết vậy t để nguyên đám nó nện m rồi khỏi cứu -tôi đá đểu.



_Đệch mợ cưng, ae với nhau mà vậy à -nó xoáy lại.



_Thôi hai anh này, như chó với mèo vậy -nhỏ Thy lên tiếng.



_Hehe ai mượn a3 em khó khăn chi -nó cười đểu



_T nhốt em t lại à -tôi hù nó



_Ấy đại ca bình tĩnh hềhề -nó cười hòa với tôi.



_Hừ m ngon thì bố láo với t xem -tôi xoáy nó



_T nhịn, m chờ đó -nó nói



_Hai anh nói gì vậy em không hiểu -nhỏ Thy thắc mắc.



_Sau này em hiểu thôi haha -tôi cười



Thế rồi 3 đứa về lại ngôi nhà thân yêu, kết thúc 1 ngày hè không êm đềm.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy

Đăng Truyện