Logo
Trang chủ

Chương 70: Trước Sóng Gió

Ngày hôm sau thì vẫn đi học bình thường, vẫn là những câu nói cạnh khóe với MNgọc, vẫn là những câu quan tâm của MThùy, vẫn là những lúc chạy qua chạy lại giữa nhà hàng, cafe và bar. Vì thằng A còn trong Nam, thằng Hưng lại còn ở viện chưa về nên tôi phải làm tất cả mọi việc. Khổ thật.



Trưa về thì MThùy rủ tôi vào thăm thằng Hưng. Cũng đồng ý đi liền vì mấy bữa nay bận quá, chưa có thời gian rãnh để vào chơi với nó. Mấy nay gia đình nó vào chăm nó nhé, nên tôi cũng yên tâm, khỏi cần ngày nào cũng phải chạy vào viện thăm.



Còn chuyện con Hương với thằng Phúc- tức là thằng đâm thằng Hưng ý, thì có thông tin mới. Nghe đâu gia đình thằng Phúc biết chuyện nên tống hai đứa đó vào TH trốn. aB biết nên cho đàn em vào TH kím hổm rày, nhưng vẫn chưa tìm được hai đứa đó.



Nay vào thăm thằng Hưng, xách cho nó bộc trái cây cho có tí lòng thành ý mà.



Tôi với MThùy bước vào thì thấy DThùy đang đút cháo cho nó ăn, ôi tình cảm kinh thật



_Ý ạ t không nhìn thấy gì hết nhé -tôi trêu, lấy tay che mắt lại.



_*** mẹ m cứ giỏi trêu t thôi -tgằng Hưng nói



_Nay thấy sao rồi m?



_Cũng ổn, vết đâm liền mặt rồi, chắc cũng xuất viện được rồi.



_Ừ có người đẹp chăm sóc kiu sao không nhanh khỏi -tôi nhìn DThùy cười đểu



DThùy đỏ hết cả mặt, còn MThùy thì lại lên tiếng trêu em mình



_Cô kia mấy nay cắm rễ ở đây luôn hén, chẳng thấy về nhà.



_Ơ em có ở nhà mà chị -DThùy cãi lại



_Hừ cô về nhà nấu đồ đem vào đây chăm sóc ai kia thì có.



_...



_Nói trúng rồi chứ gì, hết cãi hihi- MThùy cười trêu em mình



_Chị này... -còn DThùy thì mặt đỏ như gấc vậy.



_Ê Hưng m thấy sao? -tôi hỏi





_Sao là sao? -nó thắc mắc



_Muốn về ở ké chung với t sớm à.



_Là sao, m nói t không hiểu.



_Tức là về làm rể cô Lan ý -tôi nói



_Ơ... -biết tôi troll, nó im lặng, thoáng chốc lại nhìn qua DThùy cười mỉm.



Thấy hai anh chị này là biết mấy ngày qua đã có tình ý với nhau rồi đây, coi bộ cũng tốt, dù gì cũng toàn là người thân cả thôi.



_Ừ mà m coi xuất viện sớm ra phụ t với -tôi kiu nó



_Thằng A đâu m không kêu - nó hỏi



_Nó về Nam tới nay chưa thấy hồi âm nữa.



_Ừ để t xuất viện sớm rồi ra phụ m luôn, mấy nay nằm đây tù túng quá.



_Cũng được, đừng gáng sức quá, từ từ thôi, ổn thì hẵn ra.



_Ờ t biết rồi.



_Thôi hai anh chị ở lại tiếp tục đóng phim tình cảm đi, em về hehe -tôi cười.



_Cút m.



Tối chạy qua bar xem xét sổ sách tí, rồi xuống kho kiểm hàng với chuẩn bị cho nhập hàng mới. Làm tí thôi mà ngốn của tôi đến gần 2 tiếng. Thời gian trôi qua nhanh thật.



Ra quầy làm ly whisky thư giãn đầu óc tí. Hôm nay DJ chơi nhạc nhẹ, không nonstop đập tung sàn, chỉ mấy bản EDM nhẹ nhàng thôi, nghe cũng êm tai.



Bất chợt MNgọc ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm ly whisky của tôi lên uống 1 cách tự nhiên.



_Whisky à, anh cũng biết cách thưởng thức đấy.



_Đó giờ bố mẹ cô không dạy cô phép lịch sự à -tôi hỏi.



_Sao anh nghĩ vậy?



_Hừ cầm ly rượu của tôi uống tự nhiên như của mình thế -tôi nói



_Thử tí thôi, làm gì phản ứng ghê vậy.



_Không thích! -tôi lạnh lùng nói



_Anh làm tôi thắc mắc đấy, với mức lương quèn của anh sao lại có thể ngồi đây mà nhâm nhi rượu ngoại thế, chẳng lẽ... -nhỏ lấp lửng



_Có gì sao? -tôi hỏi



_Chẳng lẽ anh là trai bao sao haha -nhỏ cười thích thú



_Bao cái đầu cô đấy, điên thật.



_Nói ai điên đấy.



_Tôi nói cô đó!



_Hừ, hôm nay tôi vui nên tha cho anh lần này vậy.



_Vậy à, thế cám ơn nhé -tôi cười nhếch mép.



Không đôi co với con điên đó nữa, tôi lên bàn bảo kê ngồi quan sát mọi hoạt động trong bar luôn. Nói chung bar của tôi là bar sạch, tức là không cho phép mang thuốc hay kẹo vào đây, có là đá ra ngoài ngay. Thành phần bướm đêm cũng ít hoạt động trong này, do không có thuốc nên đa số các thanh niên đều không cặp kè với tay vịn này nọ, do đó tình hình cũng khá là oke.



Ngồi chơi xơi nước tí thì có chuyện nữa, lần này thì nạn nhân lại là con điên MNgọc



_Ê N nhìn trong góc kìa -1 ae bảo kê chỉ tôi



Đánh mắt qua hướng đó thì thấy MNgọc đang được các thanh niên tiếp rượu, nhưng mà lại nhanh chóng gục xuống bàn.



_Eo gái đẹp thế kia mà vào tay mấy thằng đó thì coi như xong.



_Đúng đó, phải chi vào tay bọn mình nhỉ haha.



_Mọi người yên nào, em quan sát cái -tôi nói



Tôi móc ống nhòm trên bàn ra soi cái bàn của MNgọc, thấy không có gì lạ, nhưng rồi tôi thấy 1 thằng lấy ly rượu trên bàn để xuống dưới, đổ thứ gì đó vào ly rồi đưa cho MNgọc uống. Chắc là dính thuốc rồi.



_Mẹ kiếp bọn nó xài thuốc. Mọi người chuẩn bị đi nhé -nói rồi tôi móc bộ đàm ra kêu quản lý



_Quản lý đâu rồi, bàn 2A có đối tượng xài thuốc, mau đến đó.



Nói xong tôi với đám ae bảo kê đi xuống sàn luôn. Tới cửa sàn thì tôi ngoắc 2 thằng bảo vệ với thằng quản lý đi tới bàn của MNgọc



Mấy thằng kia đang chuẩn bị dìu MNgọc đi, lúc này nhỏ bất tỉnh rồi.



_Mấy người muốn đi thì để cô gái này lại -tôi lên tiếng.



_Không phải là chuyện của m, thằng nhãi, cút -1 thằng lên tiếng.



_T nói 1 lần thôi, đừng để t nói lại lần hai, nếu không đừng trách t -tôi nhìn bọn nó lạnh lùng nói.



_*** mẹ m nhiều chuyện này -1 thằng cầm chai rượu chỉ vào tôi, định đập chai rượu vào đầu tôi.



Ngay lập tức mấy ae bảo vệ lẫn bảo kê đập 3 thằng thanh niên kia 1 trận, xong quăng ra ngoài đường. Còn nhỏ MNgọc thì nằm ngủ chẳng biết trời trăng gì, chắc phê thuốc ngủ rồi.



_Con này tính sao N, hay là thịt đây- 1 anh hỏi tôi.



_Bậy ba, bạn em đó, nó mới 17 thôi, ba muốn đi tù à -tôi nói



_Ế nhỏ vậy, thôi dẹp -ổng xua tay



Haizz nhỏ ngủ vầy thì sao mà hỏi nhà để đưa nó về. Đành dt MThùy ra phụ hốt con này về luôn,chứ bar không có phòng trống chứa con này (sau này mới xây thêm 2 phòng nghỉ trên lầu)



Kết thúc thêm 1 ngày làm việc vất vả



"Luôn có 1 khoảng lặng trước khi sóng gió nổi lên"
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy