Logo
Trang chủ

Chương 7: Dòng Hồi Ký Năm Xưa

Dòng thời gian cứ êm ả trôi qua, sáng vẫn đến quan cafe sớm, ngồi nhâm nhi li cafe ngắm mấy em xinh tươi đi học buổi sáng. Ôi cuộc đời còn gì tốt đẹp hơn cơ chứ hehe. Chiều thì vẫn đến lớp đều đều, vẫn chưa có mối tình nào xuất hiện. Chắc có lẽ dư âm mối tình cũ khiến cho tôi chưa thể mở lòng được với ai cả.

Một ngày đêp trời đang lang thang dưới sân trường để... ngắm gái, chẳng biết ở đâu chui ra một con điên tóc xõa ngang vai, áo dài 2 tà cột lại ở bên hông@@ nhìn tưỡng nó mới được thả ra không ấy chứ. Ẻm bước về phía tôi kèm theo tay chìa cái samsung s5, èo gái xinh toàn xài dt xịn không nhỉ, cơ mà í gì đây ta, cho mình dt xài à @@

_ Bạn gì đó ơi cho mình xin sdt nha - nhỏ đó nói, tay thì chìa dt về hướng tôi

_ Mình quen nhau sau - tôi lạnh lùng trả lời! thú thật thì tại tôi không thích cái gu dị hợm của nhỏ này nên không cho sdt. Làm giá tí mà hehe, ai ngờ.

_ Trước lạ sau quen mà, cho mình sdt nhé - nhỏ tiếp tục dụ ngọt tôi, cơ mà mặc kệ bé nhá

_ Mình không xài dt, xin lỗi bạn nhé - tôi kết thúc bằng câu chốt phũ hết mức, không muốn dây dưa nữa. Méo ngờ nó chơi tôi lun.

_ Đồ nhà quê chảnh chó, được tao xin sdt còn chảnh à em trai. Xin cưng nha cỡ cưng không lại gần chị được đâu, thứ khó ưa - nhỏ văng nguyên tràng ra chữi, ơ vler con này bị điên à, xin sdt không cho thì bị chữi, con này sống ở hành tinh nào thế, bác nào cướp cái phi thuyền của nó thì trả cho em nó về đi chứ, ở đây lát nó phá hủy trái đất với độ điên vô đối của nó à.

_ Con điên - tôi hừ nhạt, quay lưng bước đi. Méo ngờ bị cắn lén. Thằng ku nào đó, chắc là bạn con kia cho tôi 1 đấm vào mặt, mẹ éo để ý thế là lãnh trọn cú. Máu nóng dồn lên não, tôi cho nó dubble 2 chỏ + với 2 cú đá vào đùi nó, thằng bé gục ngã, hai tay ôm mặt, thấy cũng tội, ai mượn ngu đụng tới t chi giờ nằm đó.

_ Thằng chó sao m đánh bạn t, tụi bây đâu chơi nó - con điên kia phát động phong trào, hô hào đám bạn nó, cũng đông phết nhỉ, gần chục thằng. Thôi thì chịu thiệt chơi tất, carry the world hehe thà đánh trước có lợi hơn, trong lúc đám kia chưa chạy tới, tôi nhanh chân bay lên không tung 1 đòn đạp vào ngực thằng đi đầu, kéo theo vài thằng ngã theo. Quay lưng cho thêm 2 chỏ + 2 đá vào mang tai, 2 anh hai bên nhận combo cũng đi theo đồng bọn nằm xuống. Hehe tôi học taekwondo mà, lại ôn luyện thêm cận chiến khắc phục nhược điểm tầm gần nữa, nên hầu như bọn này chỉ là muỗi, éo ngờ bọn nó yếu như sên ý. Đánh được vài thằng, đám kia cũng trùng xuống, không dám nhảy vào ăn hôi tôi nữa, còn nhỏ điên kia thì ngơ ngác, định mệnh m không phải con gái bố cho ngay 1 cước vào mồm rồi.

Quay về lớp với tâm trạng bực dọc, số nhọ hay sao mà tôi toàn gặp chyện gì đâu không ấy nhỉ.

Vào lớp thì thấy version tình cảm từ bàn thằng A, vâng chính là anh ấy, lúc này nó đã cưa được con tổ trưởng tổ 1, nhìn cũng xinh, điện nước đầy đủ. À gấu thằng A tên M nhé. Thấy bọn nó tôi đểu cán

_ Á à em trai t nay biết ôm gái rồi à, cứ tưỡng m gay không ấy chứ, M ơi coi chừng nó đấy nha haha

_ Cút m thằng F.A, sao không kím gấu đi mà ghen tị với bố - nó quát lên

Tôi không buồn trả lời, bước về chổ ngồi để... ngủ, lát vào học thằng A quay qua hỏi

_ Sao m không quen ai đi N

_ Chưa tới lúc m - tôi đáp, mắt thì nhìn vào vòng 1 của bé O kế bên @@.

_ M chưa quên được chuyện đó à

Định mệnh nó lại gợi vào nổi đau của tôi. Bé O tò mò quay qua nhìn mặt tôi, chắc tính kiu tôi kể rồi, nhưng thấy mặt tôi tối sầm lại, nên bé vs thằng A câm nín lun, không nói nữa.

Nhưng cũng đến lúc đối mặt quá khứ rồi nhỉ, ngày đó tôi yếu đuối quá.

_ A à mình chia tay nhé, e thấy mình không hợp nhau đâu. - e nói lời chia tay, ánh mắt không nhìn tôi.

_ Tại sao chứ, lí do gì cơ chứ, nếu a làm sai a sửa đổi là được chứ gì, xin em... đừng bỏ a mà - tôi yếu đuối van xin em, nhục thật.

_ Vì a nghèo, a sửa được chắc, xin lỗi e đã có người yêu khác rồi, a ta giàu có hơn a, có thể lo cho e được mọi thứ mà a không có. Vậy nhé bye a - em nói rồi bước nhanh ra đường nơi có chiêc AB đã đề máy sẵn. Nhìn cảnh em nói cười với chàng trai lạ ấy, tôi như chết lặng giữa công viên đông người.

_ Tạm biệt e, cô gái mang tim tôi đi...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy