Logo
Trang chủ

Chương 66: Dêm Giao Thừa

Chap ngắn cho các bác đây. Trưa mới có chap tiếp nhé.



Trưa tất bật chạy qua chạy lại giữa các quán để chỉ đạo trang trí, mải đến gần tối mới xong. Mệt phờ cả người.



Tối thì qua nhà chú Z ăn tất niên, xong cả đám kéo nhau đi xem pháo bông luôn. Vậy là 6 đứa kéo nhau tung tăng đi, hết ăn kem rồi qua bắp nướng, rồi qua sân patin trượt tí mới đi.



Tôi với thằng A thì khá là thạo môn này, còn thằng Hưng thì



_Đừng buông t, té té



_M cứ di chuyển chân đi, đạp chân về sau -tôi chỉ



_Để t thử



Rầm!



_*** mẹ sau m la đạp chân về sau di chuyển được -thằng Hưng nó la, tay chống sàn đứng lên



_Haha tập từ từ thì đi được thôi m-tôi cười



Mấy nhỏ thì đều biết đi, thậm chí là khá thạo trò này, chỉ có thằng Hưng thì đây là lần đầu tiên mà nó đi.



_Ê A lướt sóng không -tôi rủ



_Dô m, lên đi



Tôi tăng tốc, xoay người trượt ngược, chéo chân tạo tốc độ rồi lướt lên sóng, thằng A cũng theo. Rồi tiếp tục cuộc chơi của tôi và nó là những cú bay sóng. Lúc trước trong BT tôi với nó hầu như đi trượt patin suốt, nên hầu như các kĩ thuật biểu diễn lẫn chơi dại như bay sóng đều được tập luyện.



Mấy em gái trong sân trượt nhìn 2 thằng tôi như thú lạ, chắc tại tôi đẹp trai quá mà hehe. Lát sau mệt thì 2 thằng tôi ra băng ghế ngồi, ngắm mấy nhỏ trượt thôi, thằng Hưng cũng lò dò nắm lan can trượt từ từ vào.



Tội nghiệp thằng Hưng té nãy giờ chắc bầm cả mình rồi. Thấy MThùy với DThùy đang đứng tựa lan can, định trượt ra mấy ẻm thì có mấy thanh niên trượt lại gần mấy ẻm rồi, chắc tính làm quen đây mà.



Cơ mà mấy thằng này trượt còn non lắm, chắc là mới tập, có thằng còn đứng không vững trên giày nữa mà, có thằng thì trượt mà không biết dừng lại.







Bọn nó cứ le ve lại gần chổ MThùy, thấy vậy nên tôi trượt ra đó luôn.



_Chuyện gì vậy em - tôi nhìn MThùy hỏi, lên giọng luôn



_À mấy bạn này xin số em nãy giờ. -MThùy nháy mắt tinh nghịch



_À vậy à, vào trong ngồi thôi vợ -tôi cười



Mấy thanh niên kia thấy tôi nắm tay MThùy kéo đi, lại còn kêu vợ nữa, xac1 định là hoa đã có chậu nên cũng tránh xa luôn, may mà chẳng có thanh niên nào manh động cả.



_Ghét, ai vợ anh- MThùy đấm nhẹ vào ngực tôi.



_Thì đây nè, vợ anh đây -tôi cười trêu em.



_Mơ đi anh -MThùy nói, mặt thoáng đỏ.



_Ơ sau mặt đỏ thế kia, nói đúng rồi à -tôi tiếp tục trêu



_Anh này, chỉ giỏi trêu em -MThùy đỏ mặt



_Kêu anh luôn cơ à, ngoan thế -tôi cười



_Ơ... -MThùy không nói gì, giờ mặt em đỏ gay như ăn ớt vậy



Không trêu em nữa, tôi kéo em ra chổ đám thằng A ngồi luôn. Thấy đồng hồ cũng tới 11h rồi, vậy là dắt díu nhau chen chút qua biển người tìm 1 chổ cho mình ngắm pháo bông. Đang đi thì thằng Hưng dừng lại bất chợt, khiến tôi đập mặt vào đầu nó.



_Mẹ kiếp m dừng lại chi vậy-tôi xoa mặt chửi nó



_Hề hề só ri m, t mới nhớ ra 1 chuyện quan trọng -nó cười



_Gì nữa đây- tôi hỏi



_Đi đường NTT qua khu P3 đi, nhà dì t ở đó -nó nói



_Qua đó làm mẹ gì -tôi thắc mắc



_Qua đó ngắm pháo bông chứ chi, thằng ngu này. -nó vổ đầu tôi



Qua nhà dì nó thì cũng 11h50 rồi, leo lên sân thượng, đúng là tuyệt cmn vời, cảnh đẹp mà thoáng vô cùng, lại gần chổ bắn pháo bông nữa chứ.



Bước chân lại ban công nhìn xa xăm ra phía trước, một màn đêm với nhiều ánh đèn từ các khu chung cư xa xa làm mất đi cái vẻ u tối vốn có của nó. Hôm nay thành phố không bao giờ ngủ.



_Ê N m ở đây chơi nhé, bọn t qua nhà kế bên -thằng Hưng nói



_Qua đó làm gì -tôi hỏi



_Bên kia đông vui hehe-nó nói, tay chỉ về phía sân thượng nhà bên, cách nhà dì nó 2 3 căn gì đó.



Thế là mấy đứa nó leo tường đi bộ qua sân thượng nhà đó, nhà ở đây sát vách lại xây bằng nhau nên đều có sân thượng khá bằng, leo qua leo lại được.



Tôi không thích chốn ồn ào cho lắm, do đó tôi ở lại đây, rút bao thuốc làm 1 điếu, lâu lắm rồi chẳng đụng tới điếu thuốc nào thì phải. Thả hồn vào gió, thả khói vào không trung, thoải mái và sảng khoái.



Bất chợt 1 vòng tay ôm choàng lấy tôi. Cái mùi thơm của tinh chất hoa hồng kia thì tôi còn lạ gì nữa, là MThùy



Xoay người lại, đúng là MThùy đang ôm tôi. Tôi cũng choàng tay ra ôm em lại, ấm thật.



_Em không đi cùng bọn nó sao? -tôi hỏi



MThùy lắc đầu, vẫn cứ nhìn tôi chăm chăm



_Làm gì nhìn anh ghê thế, biết anh đẹp trai rồi -tôi cười



_Ảo tưởng -em bật cười



_Kệ anh



_Anh lạ thật đấy, có gì đó rất thu hút, lại lạ lùng nữa -MThùy nói



_Vậy à, đâu biết đâu?



_Là anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy.



_Hì hì.



_Tại sao ngày đó anh không quen em mà lại quen Linh cơ chứ? -MThùy hỏi, mắt đỏ hoe



_Hì anh đâu biết đâu, tình cảm đến bất ngờ mà em!



_Vậy anh có yêu em không?



_Hiện tại thì chưa được em à, anh cần chút thời gian nữa! -tôi nói



_Vậy được, em sẽ chờ!



Tôi không nói gì nữa, ôm chặt em vào lòng.



"Chíu Bụp Bụp Bụp"



Pháo bông được bắn lên, tạm biệt năm cũ đầy biến động, đón chào năm mới tốt đẹp hơn.



Cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn, em nhiệt tình đáp trả lại.



Đâu đó trong thành phố, 2 trái tim đang yêu đang ngày một sát lại gần nhau...



"Anh cũng yêu em, nhưng hiện tại chưa được"
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy