Logo
Trang chủ

Chương 5: Gái Làm Quen

Sau trận đánh nhau với A6, chẳng hiểu sau tôi bị soi hết mức. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỏ bàn tán, chắc tại tôi đệp trai hehe. Đùa thôi chắc tại lần đầu thấy một trường chăm ngoan lại có 1 băng nhóm quậy phá điên cuồng của bọn tôi thì ai chả sợ.

Trường thì cho đánh bóng chuyền, còn đám tôi lại lấy bóng chuyền ra mà... đá. Ôi 10 ae đá banh trong sân trường, bị ngay thầy hiệu trưởng phát loa mời lên văn phòng gấp @@ như người nổi tiếng vậy hic.

Cơ mà có thằng A chống lưng, lên nghe bác nó càm ràm tí là được thả ra quậy phá tiếp. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hehe.

Bạn mới thì cũng bình thường, làm quen khá tốt nên bây giờ đã chơi thân với đám vịt bầu trong lớp rồi. Lâu lâu cũng có mấy a 11 12 lò dò xách nước ngọt, bim bim xuống làm quen với em nó, em nó nhận hết, vâng và số bánh trái nước ngọt đó đều lọt vào tay tôi và đồng bọn. Chẳng phải chôm chỉa gì, số là em nó không ăn hết nên quăng cho đám tôi chén dùm thôi ấy mà. Nói chung cũng thân thân rùi.

Cơ mà nay lại có biến, đang ngồi học toán ngáp lên ngáp xún bỗng dưng ẻm quay qua ném cho tôi tờ giấy.

Wtf cái éo gì vậy kà, mở ra thì thấy chữ của ẻm:

_ Cho tui sđt ông nha, bạn bè gì mà đến nay sđt ông tui cũng không biết.

Quay mặt qua thì thấy ẻm ngó lơ, tỏ vẻ ngây thơ đấy à.Suy nghĩ trong chốc lát, tôi quyết định... méo cho hehe. Dụ a à cưng, a không phải là người dễ dãi đâu.

Lát sau ẻm quay qua với cái mặt mều đáng thương. Ơ đệt với cái mặt này muốn tôi đi tù tôi cũng chịu @@ lần này chả đáp thư giấy nữa, ẻm chơi luôn lời nói

_ N ông cho tui sđt nha!

_ Chi rứa! - tôi đáp, cố gắng kiềm chế chứ không gục ngã trước ẻm mất hichic.

_ Thì bạn bè lấy sđt của nhau chứ chi, sau này có gì còn nhờ vả. Nha nha cho tui nha - ẻm lay lay cái tay tôi, dùng khuôn mặt đáng thương của ST cảm hóa tôi. Và vâng tôi đã gục ngã. Định mệnh chết vì gái =]]

_ Rồi đây 0168...

_ Yeah ok vậy được rồi hehe.

Haizz sắp khổ tới rồi à. không phải tôi không muốn làm quen, hiện tại điều kiện kinh tế cho phép rùi nhé. Quán cafe mỗi tháng lời 20 củ. Tôi góp vốn với a2 mở thêm cái karaoke, tháng lời cũng gần chục củ nữa. Tài chính tạm ổn, chỉ có điều do tôi chưa quên được người cũ thôi. Người tôi yêu nhất cũng là người tôi hận nhất haizz.

Ra chơi ca 1. Trường tôi 2 ca ra chơi nhé. Học xong tiết 1,2 sẽ là ra chơi ca 1, xong vào học tiết 3 rồi ra chơi ca 2, tiếp theo học tiết 4,5 rồi về. Bước xuống căntin theo tiếng gọi của bao tử, tôi làm ngay tô mì 2 trứng, cho nó éo chinh ấy mà hehe. No bụng thì lếch xác đi lên lớp, cơ mà chẳng biết con dỡ nào cho tôi ăn ngay ly hồng trà. Định mệnh số rõ nhọ. Con kia quay qua xin lỗi xin lãi quyết liệt, nhìn cũng khá xinh mà hậu đậu quá.

_ Em ơi cho chị xin lỗi nha, chị không cố ý đâu, tại gấp quá nên... - con dỡ xin lỗi tôi, á à cũng có chút nhan sắc, a không tha cho cưng đâu.

_ Lỗi phải gì mà chị xin, giờ tôi ướt hết rồi chị tính sau đây - tính tôi thích nhây nên tôi ghẹo tí ấy mà.

_ Ơ vậy em muốn sau - thấy tôi nổi nóng con dỡ cũng có chút hoảng sợ.

_ Tôi muốn... ờ mà để tôi suy nghĩ đã. Tạm thời tha cho chị. Chị đưa tôi sđt đây, khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ dt kiu chị làm haha - vừa nói tối vừa lấy con 1280 thần thánh ra đưa cho chị.

_ Ơ được rồi, nhưng không được làm gì bậy bạ nhé. - chị đưa khuôn mặt mều ra năn nỉ. Thấy cũng tội trước trò đùa của mình, cơ mà cũng kệ hehe.

_ok hẹn sau này gặp lại haha, bye nhé chị hậu đậu - tôi bước đi bỏ lại sau lưng khuôn mặt biến sắc vì cái hẹn ước trời đánh của tôi. Cơ mà gái xinh thì mình ghẹo tí đâu có chết ai đâu.

Bước lên lớp thấy cửa lớp đông đông. Cái éo gì thế nhỉ. Bỗng dưng trong đám đông có 1 bé nào đó nhìn cũng xinh xinh, da trắng dáng chuẩn cần dt bước lại phía tôi. Ùi ôi xài iphone 5s luôn cơ. Chuẩn đại gia cmnr.

_ A ơi a có phải là N không - em ý cất tiếng hỏi

_ Vâng là a đây, có gì không e xinh đẹp

_ A cho e xin sdt của a A nha, bạn thân của a á!

Ôi wtf con này trên trời rớt xuống à. Xin sdt thằng A thì kiếm nó đi chứ mắc mớ gì kiếm mình trời. Đậu phộng thằng cao to đen hôi đó có méo gì mà gái bu như ruồi bu sh!t vậy kà.

_ À đây e 0169... - tôi quay lưng đi lun, vler mấy e này đi xin sdt mà kéo binh đoàn gần chục bé, tưỡng đi đánh ghen không chứ. Nãn thật

Bươcq vào lớp với bộ dạng like a boss cơ mà chả có đứa nào quan tâm, đành thui thủi 1 mình gục ngã xuống đùi em O, à nhầm gục xuống bàn ngủ thôi. Thằng ku A mấy nay có việc trên Tp HCM nên đi chưa về, bỏ e ở nhà mình.

Trưa ra cổng thấy có biến thật, thấy gần chục thằng xăm trổ rồng phượng cá chép cá lia thia gì gì đó đứng trước cổng, bên cạnh là 1 đám học sinh đầu xanh đầu đỏ. Cơ mà tôi không quan tâm lắm, bước qua bọn chúng đi vào quán nước lấy con xế thân yêu. Nói cho sang chứ thực ra là con wave tôi độ cọp cho thỏa đam mê tốc độ thui. Nhìn về phía đám đông thì vler đám xăm trổ kia đang vây 1 em xinh xinh, thấy mặc áo thể dục màu đỏ, chắc học 12. Máu anh hùng nổi lên, tôi đạp chống, rút chìa khóa bước vào đám đông... hóng =]]
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy