Logo
Trang chủ

Chương 43: Khoảng Lặng

Hôm sau thì tiếp tục công cuộc đến trướng sau 2 tuần nghỉ tết, vẫn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm khi tôi được hai gấu chăm sóc, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất chăng hehe. Mọi việc vẫn tiếp tục đi theo vòng xoáy của thời gian, con M vẫn đi học bình thường, chỉ có điều không còn lẽo đẽo theo lưng thằng A nữa. Và đây cũng là 1 chuyện khá nhức đầu cho tôi tiếp đây



Tiết chủ nhiệm chờ mãi không thấy thầy vào, chắc ổng có công chuyện gì đó rồi, đám bàn cuối thì đang chia team bắn bì, tôi cũng muốn tham gia nhưng bị O kèm chặt quá, không thoát ra khỏi bàn được híc.



_Bằng chíu!!!



_Chết m nè con -tiếng thằng K vang lên



_Á đau dmm mập -thằng V ôm



đít la lên.



_Hàng đê con, không t bắn bể sọ m giờ- thằng H gay nói.



"Thầy vô kìa bây" một đứa nào đó hét lớn, ngay lập tức đám đông hỗn loạn giải tán, ai về chổ nấy, đám bì cũng được giấu sạch sẽ. Thầy chủ nhiệm bước vào, vẫn phong cách like a boss bước ngay lên bục giảng, dõng dạc lên tiếng



_Hôm nay các e sẽ có bạn mới, thầy mong các e sẽ giúp đỡ cho bạn nhé



Xong thầy qua ra cửa kêu



_E vào đi.



Một dáng hình quen thuộc mà tôi không thể nào quên được đang hiên ngang bước vào@@ ôi vãi linh hồn.



Là...



_Chào các bạn, mình là Nhi, LTY Nhi, mình vừa chuyển từ SG về, mong các bạn giúp đỡ cho mình nhé.



Yàhú gái kìa bây!!! đó là tiếng đám bạn tôi hú lên, thằng A thì quay xuống nhìn tôi nháy mắt. Tôi thì đơ mặt ra, vào đâu không vào sao lại vào A5 hành tôi chi trời



_Tình cũ kìa, sướng há- O hé môi cười đểu tôi, mặt tôi đần ra, ý gì thế kia





Nhi xuống ngồi bàn 4, trên bàn tôi, chung với con Ng lớp trưởng, ôi vào đúng hang ổ cmnr vừa ngồi xuống là tám chuyện với e O như đúng rồi vậy.



Thế rồi từ đó đám bọn tôi có thêm 1 thành viên mới, là Nhi. Đi đâu cũng có bộ 3 O, Q với Nhi gây rối hết, chẳng bao giờ để cho tôi yên cả. Hằng ngày tôi vẫn đi chơi cùng hai gấu, khi thì đi với O, khi thì đi với Q, tình cảm dành cho 2 e trong tôi có lẻ là rất nhiều, không đo đếm được.



_A này, liệu 1 ngày e xa a, a có hận e không? -1 lần đi chơi, Q hỏi



_Sao e lại hỏi vậy?- tôi khó hỉu



_Trả lời e đi.



_A sẽ không hận, mà là rất hận nếu như e rời xa a -tôi nhìn vào mắt e và nói



_Tại sao thế?



_Bởi vì e là người a yêu!



E không nói gì, ôm chặt lấy tôi, đôi bờ vai rung rung



_E yêu a



Lúc đó tôi cũng chẵng hiểu tại sao e lại nói như vậy, để rồi sau này mọi chuyện lại đi quá xa, cứ như 1 cái kết định sẵn vậy thì phải. Đúng là cuộc đời luôn có lắm bất ngờ.



Học hành căng thẳng thêm mấy tháng, thi học kì 2 thế rồi cũng xong. Mỗi ngày lên lớp chỉ để ngồi chơi chờ kết quả thi thôi, với lại chờ đến ngày đi du lịch cuối năm nữa là xong.



_Ê cuối tuần này đi du lịch kìa m- thằng A nói



_Năm nay đi sao? -tôi hỏi



_Trường tổ chức đi



_Mà đi đâu?



_Phan thiết- Đà lạt 4 ngày 3 đêm



_Ngon vậy, nhớ sắp xếp lớp mình với lớp A2 của Q chung khách sạn nhé. -Tôi hớn hở



_Oke để t nói bác - thằng A lên tiếng.



Vậy là còn 2 ngày sắp xếp đồ đạc đi, lớp tôi đi đủ cả, hết 1 xe 45 chổ chứ đâu ít ỏi. Háo hức chờ đợi đến ngày đi, lòng tôi cứ bồn chồn khó tả.



_Mai mấy giờ đi vậy a- Q hỏi tôi.



_Chắc 2h đi á- tôi đáp



_Vậy à a chuẩn bị đồ đạc hết chưa?



_Xong hết rồi, chờ lên đường nữa thôi.



_Vậy a ngủ chút đi, tối nay còn đi sớm.



_Ừ a biết rồi hìhì



_Thôi e ngủ chút nha, e mệt quá.



_Ừ e ngủ ngon nha.



_Bye a



Tắt máy, định đi ngủ nhưng lại có dt tới nữa, là thằng A



_Cafe không m



_Vãi linh hồn cafe gì giờ này?



_Đi không, làm 1 ly cho tỉnh táo nào.



_Ok chờ t 5p



Thế là lại thay đồ đi ra quán cafe với thằng A, ngộ cái là nhà có quán thì không uống, lại chạy xuống bờ hồ uống mới chịu.



Ngồi nhấm nháp ly cafe, nói chuyện trên trời dưới đất với thằng A, thoáng chốc cũng gần 11h đêm rồi, kêu tính tiền rồi về luôn.



Nhưng có lẽ định mệnh lại phơi bày ngay trước mắt, vừa ngồi lên xe, mắt tôi hướng nhìn ra đường. Một bóng hình quen thuộc lướt qua ngay trước mặt. Là Q, là e sao, e nói e ngủ cơ mà?? Sao giờ đây, tại nơi này, e đang ôm eo ai khác không phải là a.



Tim tôi thắt lại, định dt hỏi e cho ra lẻ nhưng có gì đó ngăn tôi lại. Thằng A cũng thấy cảnh đó, quay qua hỏi tôi



_Có phải Q không m?



_T cũng không biết.



_Vậy sao không lại coi phải không -nó gắt



_Được rồi, để t giải quyết chuyện này.



_Tùy m làm sao thì làm, đừng để như t -nó nói



_Ừ nhưng m giữ im lặng giùm t nhé



_M định làm gì?



_T có cách giải quyết riêng của t.



_Được thôi, t chờ!



Lên xe về! hai thằng không mở miệng nói câu nào hết, lòng tôi lại ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao???
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy