Logo
Trang chủ

Chương 36: Đêm Giao Thừa

Về nhà làm ly cafe xong đi ngủ=]] tính tôi lạ lạ thế đó, chẳng hiểu sao uống cafe vào là cứ ngủ ly bì chẳng biết trời trăn gì cả. Nay 30 tết rồi cần phải ngủ 1 giấc để tối nay còn đón giao thừa nữa chứ Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay e đã vội vàng về với người Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi cho lệ sầu ướt mi Bài nhạc chuông dt đánh thức tôi dậy, mở mắt ra xem thì thấy O dt _Alo a nghe nè _A đang làm gì đó _Ngủ _Hừ mấy giờ rồi mà còn ngủ, đồ ngủ ngày _Hìhì thì chừa sức tối nay đi chơi mà e _Lại đi chơi, cấm a léng phéng với con nào ấy nhé -Ẻm đe dọa _Dạ dạ e biết rồi mà chị _Ừm ngoan mốt chị thương hehe _Thế thương sao đây@@ _Mốt biết, giờ không nói đâu _Ừm mà chừng nào e về lại đây thế _Chắc mùng 7 á a _Vậy được rồi hehe. _Dạ mà thôi e đi với gia đình đây, có gì e dt sau nha _Ừ bye e _Yêu a Tắt máy, ngồi định thần lại tbì thấy giờ cũng 6h chiều mất rồi@@ ôi thần linh ơi tôi ngủ quên mất, ngủ từ 12h tới giờ luôn. Bật dậy làm VSCN xong dt cho thằng ku A thông báo lịch trình tối nay _Àlố ajinomoto _Tô tô con bà m, 7h đi nhé- tôi nói _Đi nơi mô? _Lịch cũ, gom quân đi cafe xong karaoke tí, không thì lên bar a2 quẩy xíu tới giờ đi ngắm pháo bông luôn _Rồi ok vậy qua cafe nhà mình đợi tụi nó đi, t đi rước gấu _Cút m Tắt máy xuống lấy đồ thay, hôm nay đón chào năm mới nên ăn vận cho nó lịch sự tí vậy, làm cây quần jean áo sơ mi, khoác thêm cái áo khoác bên ngoài nữa, chỉ thiếu cặp kính nữa là thành dân trí thức cmnlr hehe _Thưa mẹ con đi chơi nhé, mà cha đâu rồi mẹ- tôi chào mẹ, tay quơ lấy cái nón BH. _Cha m đi xuống nội rồi, m không xuống dưới ha mà đi chơi vậy? _Con đâu hợp gu với mấy bô lão đâu, mai xuống dưới sau, mà thôi con đi đây _Đi cẩn thận đó! -mẹ tôi dặn dò, gì chứ những lời dặn dò từ người thân luôn là những lời vô giá, chứa đựng sự quan tâm hết mực của đấng sinh thành giành cho con cái mình, vì thế hãy nhớ đừng bao giờ cãi lại hay bực tức trước những lời dặn dò đó, cho dù mình đã lớn khôn, đã biết tự lo cho bản thân. Cha mẹ không sống đời hoài mãi để dặn dò bạn như thế đâu... Nay xách con xì po đi cho nó có không khí, mùi xăng pha nhớt thơm thì thôi rồi luôn hén! Chạy qua quán thấy đám ae xóm bàn cuối tụ hợp khá đầy đủ, dẫn theo gấu này nọ luôn cả bọn, haizz vậy chỉ còn tôi là lẻ loi đêm nay thôi. Vào chào sân gọi ly cafe uống, chủ quán mà bị nghiện cafe như tôi chắc có ngày sập tiệm cafe này mất, mà đám bạn vẫn chưa biết tôi là chủ quán này nhé, cứ tưởng là quán quen của tôi thôi. _Ê nay ngày gì mà bọn m mang theo má thế- tôi hỏi tụi nó _Má nào? -thằng K ngơ ngơ hỏi lại tôi _Đó- tôi vừa nói vừa chỉ vào mấy con ghệ của tụi nó _Đệt, gấu t chứ không phải má nhé- nó cãi _Thế m có nghe lời má m nói không-tôi hỏi _Tất nhiên là có rồi, t là con ngoan mà _Vậy m có nghe lời gấu m nói không _Ơ có chứ _Đó! Éo phải má thì còn là gì, má nhỏ _Ơ đệt- thằng K ngậm ngùi _Ơ thằng H m cũng có gệ à- tôi cà khịa _Tất nhiên, m hỏi ngu _T cứ tưỡng m gay thì m phải quen trai chứ- tôi chốt, đám bạn tôi ngay lập tức cười nghiêng ngả, gấu thằng H cũng cười luôn =]] chỉ có cu cậu là mặt đỏ gay nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa. _Dẹp m đi- nó sùng máu _Thôi giỡn tí mà, đừng nóng nha, tối t qua thông hehe _Cút cmm đi, thông thông cái lol Ngồi chọc ghẹo lát thì thằng A với con M gấu nó cũng đến, nhập bàn làm ly cafe xong rồi lêm đường qua bar XYZ của a2 luôn. Có đặt bàn trước nên có ngay Vip1, ngay sảnh chính luôn, nay cuối năm dân vào bar quẩy khá đông, chắc toàn cậu ấm cô chiêu thôi. Nay tôi cô đơn nên mặc kệ đám bạn quẩy trên sàn, chỉ ngồi bàn nốc rượu thôi, Chivas 18 =]] hàng ngon. Thấy a2 đang trên bàn Vip quản lý với aC, tôi leo lên ngồi cùng luôn. Nhâm nhi ly rượu, mắt thoáng nhìn khắp sàn bar, bỗng tôi dừng mắt khi nhìn thấy 1 bóng hình khá quen thuộc, là Nhi cùng đám bạn. Vừa hay lúc đó Nhi cũng nhìn về phía tôi, xui thật người không muốn gặp lại cứ gặp hoài. Nhi thấy tôi ngồi cùng a2, ẻm đứng dậy mang ly rượu sang. _Cho e ngồi đây với nhé- ẻm nói _Còn thiếu gì chổ, đâu nhất thiết phải là chổ này- tôi lạnh lùng trả lời _E chỉ muốn mời a và a2 ly rượu thôi mà- ẻm nói, mắt ươn ướt, lại cái trò khóc nhè _Được rồi e cứ ngồi đó đi- a2 nói, do hồi trước khi quen Nhi a2 có gặp mấy lần nên cũng quen biết. _Dạ lâu quá không gặp, e mời a ạ- ẻm đưa ly rượu mời a2 _E cứ tự nhiên đi -a2 nói, tay cầm ly rượu làm 1 ngụm - lâu quá không gặp e nhỉ, lúc này e sống ở đâu _Dạ e sống trên SG, giờ thì e chuyển về đây sống luôn _Sao không đi luôn đi- tôi nói _... _Thôi e xuống dưới nhé a2, aC ở lại chơi vui vẻ nha- tôi chào rồi bước xuống với đám bạn. E vẫn ngồi đó, mắt nhìn dõi theo hướng tôi đi, lát sau thì e cũng về bàn cùng với đám bạn, tôi thì tiếp tục nhìn đám bạn và nốc chai Chivas của mình. _Con Nhi về rồi à- thằng A vỗ vai tôi hỏi _Ừ m thấy rồi à _Thế m tính sao với nó, trả thù không _Thôi kết thúc rồi, để nó yên đi _Ừ tùy m Nói xong nó bỏ ra sàn quẩy típ _Sao ngồi đây buồn thế a trai- nhỏ nào đó đập vai tôi hỏi, nhìn thì thấy là nhỏ bữa đòi đuổi tôi ở quán, tôi giả ngu luôn _Quen nhau sao? _Ấy bữa mình có chút hiểu lầm ở quán cafe đó, nay e muốn xin lỗi a thôi- nhỏ đó hạ giọng _Vậy à, còn gì nữa không? _À còn, e muốn...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy

Đăng Truyện