Logo
Trang chủ

Chương 34: Với O

Sáng tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, tôi nhìn e. E vẫn đang say giấc nồng. Người ta nói con gái đẹp nhất là khi ngủ, quả thật là vậy, e rất đẹp, tạo hóa đã ban tặng cho e một vẻ đẹp rất riêng, nhí nhảnh và hồn nhiên, 1 chút gì đó vô tư nữa. Khẽ đặt e xuống gối, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm e tỉnh giấc. Bước vào nhà tắm làm VSCN tí rồi ra làm bửa sáng cho e luôn. Về chuyện nấu nướng thì tôi cũng biết sơ sơ, không đến mức phải nhập viện vì ngộ độc đâu hehe Lấy mấy quả trứng đập vỏ rồi đổ vào tô, thêm tí hành, tí muối, tí bột ngọt rồi khuấy đều lên, đánh cho tan ra hết rồi đổ vào chảo chiên lên là xong. Xong lấy 2 ly sữa với 2 ổ bánh mì ra nữa là ok rồi. 1 bữa ăn nhẹ nhanh gọn lẹ vô cùng. Nấu xong bữa ăn tôi lên phòng đánh thức e dậy, nhìn mặt e lúc này ngu ngu làm sao ý, hài méo tả được lun. E choàng tay vào vai tôi, bắt tôi cõng vào nhà tắm mới chịu. Nũng nịu dễ sợ luôn vậy hì hì. Chờ e làm VSCN xong cõng e xuống ăn sáng( mình như ôsin thê nhỉ) rồi chở e trả về nơi sản xuất luôn _Chừng nào e đi- tôi hỏi _Tối nay á a, ba mẹ e sắp xếp xong hết rồi _Thế e đi hết tết mới về lận à _Dạ a, a nhớ chờ e đấy. Cấm a lén phén với con nào nhá, không có e với O bên cạnh a nhớ đó, lén phén e cắt... -ẻm đưa tay ra dấu cây kéo đe dọa tôi, sợ thật @@ _Rồi rồi a không dám đâu mà _Yêu a nhất hihi- nói rồi ẻm nhón người lên hôn vào má tôi _Hì thôi e vào nhà đi, a về đây Tôi quay lưng leo lên xe đạp máy, e vẫn đứng đó, mắt nhìn tôi dường như muốn nói điều gì _A này... - Q kêu tôi khi tôi vừa tính lên ga _S e- tôi quay lại hỏi _... _E sao thê _E sẽ nhớ a lắm, dù có chuyện gì đi nữa cùng đừng bỏ e nha _Ngốc này, a hứa sẽ khônh bao giờ rời xa e đâu _A hứa nhé _A hứa... Nói rồi tôi lên ga chạy đi, trong đầu tôi lại ngỗn ngang những suy nghĩ. Tại sao e lại nói như vậy chứ, liệu e có dấu tôi điều gì chăng? Tôi là con người đa sầu đa cảm, vì thế cảm xúc của tôi dễ dàng bị chi phối qua những lời nói đầy ẩn ý, khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều về nó. Cũng khó chịu lắm haizz Về nhà rồi tối tôi rủ O đi chơi tết luôn, mấy nay bỏ bê e quá. Chiều tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề rồi lấy con ex phi qua nhà gấu nhỏ rước ẻm. Ngồi trước cổng lát thì ẻm ra, kéo theo sau lưng là... ba ẻm@@ _Dạ con chào bác -tôi thưa _N hả con, sao không vào nhà bác chơi _Dạ con xin phép đi chơi với O tí ạ, để bữa khác rồi con đến nhà bác _Ừ rồi cũng được, hai đứa đi về sớm sớm nhé, sáng mai gia đình bác bay sớm đấy _Dạ con xin phép _Thưa ba con đi Nói rồi tôi kéo e lên xe đi luôn, lay hoay hồi trể giờ mất. Ra chợ hoa chơi tiếp, gửi xe rồi nắm tay e kéo đi lòng vòng ngắm hoa xuân. Không khí tết tưng bừng khắp nơi, hoa đẹp, người cũng đẹp. Đi cùng O khiến cho đôi lúc có nhiều cặp mắt ganh tỵ của các thanh niên nhìn về tôi, vì O khá xinh xắn, da trắng hồng, dáng chuẩn nữa, khuôn mặt trái xoan nhìn baby lắm cơ. Đi cùng e cũng hãnh diện lắm hehe. Lòng vòng 1 hồi thì gặp thằng K với con U cũng đang đi chơi, thế là sáp tùng đi cùng luôn. O thấy con U là bay tới chuyện trò rôm rả liền, bỏ mặc tôi với thằng K. Nhờ vậy mà hai thằng tôi được dịp ngắm gái thả ga hehe _Ê N góc 9h e áo xanh kìa- thằng K chỉ _Đâu nào -tôi nhìn theo hướng nó chỉ _Đó, kế bên hàng mai đó _Cũng tạm m _Theo m mấy điểm _Mặt mày sáng sủa, khá xinh, 7đ ok _Mẹ con gái người ta xinh thế mà có 7đ _Hehe thôi soi tiếp đê bồ Hai thằng bắt tay nhau nhìn dáo dác kím đối tượng, hết soi e này đến bình phẩm e kia, xong cãi nhau xem e nào xinh hơn, e nào dáng nuột hơn =]] náo loạn cả lên _Ê m nhìn trước mặt kìa, áo hồng- nó giật tay tôi chỉ _Rồi ngon _Vòng nào ra vòng nấy m nhỉ hehe- nó nhìn tôi cười đê tiện Tôi không nói gì chỉ nhìn nó cười cười, bỗng thấy sóng lưng lạnh lạnh bất thường, quay lại thì thấy O với con U đang nhìn hai thằng tôi, mặt đằng đằng sát khí. Bỗng tôi thấy đau nhói chổ cái hông, biết là dính chiêu rồi. Tôi la oai oái cả lên, bên kia thằng K cũng vậy, đang bị con U tra tấn y chang tôi luôn. _hay ha, mới lơ là có tí mà đã lo ngắm gái rồi _A xin lỗi mà, không có lần sau đâu e đừng nhéo a nữa hichic. _Hừ còn lần nữa biết tay tôi _Yes madam Tôi làm dáng chào kiểu quân đội khiến e bật cười, thế rồi hết giận luôn hehe. Cùng e dạo bước trên con đường đầy hoa và những ánh đèn màu lung linh sặc sỡ này, mọi muộn phiền trong tôi biến mất đi. Nhưng bình yên chẳng được bao lâu thì lại có sóng gió nữa. Số là tôi đi với e cùng vợ chồng thằng K đi đến cuối đường rồi vòng về, xui xẻo sao lại bị 1 đám ất ơ chặn lại _E gì đó đi chơi với bọn a đi, đi với thằng này làm gì -TN1 nói _Đây là bạn gái tôi, mấy a tránh ra dùm cho tôi đi- tôi nói _A thằng này láo nhỉ, m mún ăn đòn phải không?- TN2 lên tiếng, tay cầm vỏ chai bia chỉ vào tôi _Biết điều thì để con gệ m lại rồi biến- TN3 nói _Nếu t nói không thì sao?- tôi đáp _Thì m chết mẹ nơi đây chứ sao haha- TN2 trả lời. Thấy bên kia chỉ có 5 thằng, kèo 2 đánh 5 hơi căng đây. Nháy mắt thằng K, tôi nhanh chân đạp vào bụng thằng vừa lên tiếng, khiến nó ôm bụng gục xuống, xong 1 thằng. Đám kia thấy vậy nhảy vào chiến luôn. Tôi vừa đánh vừa che cho O, khiến tôi ăn hết mấy phát. 1 TN cầm ghế phang tôi, hên là ghế nhựa nên tôi đưa tay ra đở luôn, xong đá vào đùi nó khiến thằng đó khụy chân xuống. Nó vừa mất đà cuối đầu xuống, tôi nhanh như cắt lấy hai tay nắm sau ót kéo đầu nó xuống cho 1 gối vào mặt nó. Thằng đó bật ngữa ra sau luôn. Quay qua thằng K thấy nó đang bị vây, tôi chạy tới đạp 1 thằng té xuống, chấn chỏ vào mặt thằng ku khiến nó sịt máu, sút. bồi thêm 1 cái vào mặt khiến cho ku cậu phải ôm mặt luôn. Thằng K thì quơ tay cầm chai bia trên bàn gần đó đập vào đầu 1 thằng, rồi cầm ghế phang tới tấp vào đầu thằng còn lại. Đến lúc con U chạy vào kéo nó ra nó mới chịu ngừng tay, chứ không nó giết thằng kia luôn mất. _A có sao không- O nhìn tôi hỏi, mắt lệ nhòa _A không sao, mình về thôi Nói rồi tôi kéo e ra xe đi về luôn, thế là xong 1 bữa đi chơi với sóng gió nổi lên bất ngờ
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy