Logo
Trang chủ

Chương 30: Bị Cắn Nén

Chỉ mấy ngày sau là chuyện tôi quen một lúc hai hotgirl của trường được lan truyền rộng rãi, đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ganh gét ra mặt, thôi kệ nó đi vậy Hằng ngày tôi vẫn cứ đi học đều đều, chứ không 2 con cọp đó nó xé xác rôi ra à. Thấm thoát còn có 1 tuần nữa là nghỉ tết rồi. Tết cổ truyền của dân tộc, cũng là tết của việc đoàn viên gia đình, tết này tôi và thằng A về nhà ăn tết cùng gia đình. Còn gia đình O thì về HN với người thân, gia đình Q thì kéo nhau đi du lịch châu Âu, xác định là 2 ẻm bỏ tôi nguyên kì nghỉ tết luôn rồi, cơ mà cũng tốt, dễ ăn nhậu hehe Còn 1 tuần nữa nghỉ, thằng P mới đề xuất ý tưởng về quê nó chơi vài ngày rồi nghĩ tết, tôi thấy cũng ok, 23 tết nghỉ đi liền, đến 27 tết về chuẩn bị đoán tết cũng được, với lại 29tết là O với Q cũng phải đi cùng gia đình rồi. Tập hợp lực lượng cũng khá đông: tôi với 2 gấu, thằng A với con M, thằng K với con U gấu nó, thằng V, thằng H gay, thằng Hu, thằng T, thằng P với con X gấu nó, với con Ng lớp trưởng nữa thôi. Lực lượng khá đông rồi. Giờ chỉ việc chờ nghỉ tết là đi thôi Mấy ngày này hầu như đêm nào tôi cũng cùng hai thiên thần nhỏ đi chơi hết, khi thì ra quán cafe của tôi, khi thì chạy vòng quanh tp, khi thì ra bờ kè đi dạo hóng gió, đi đâu cũng có 3 đứa cả hehe. Không bỏ được đứa nào đâu, yêu 2 đứa nó lắm cơ Nhưng tôi cũng méo ngờ đến việc tôi đắt tội đến nhiều người, thậm chí tôi cũng chẳng biết đó là ai chơi tôi nữa. Kiểu này chắc ra đường phải cẩn thận thêm nữa mới được. Số nó là vầy: tôi đang chạy xe trên đường, con xì po nhé, bỗng dưng chuông dt reo Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay e đã vội vàng về với người Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ tràn ướt mi... Tấp xe dô lề, móc cây iphone ra thì thấy O dt tôi _Alo e dt a có chi không? -tôi hỏi _Hì e nhớ a, mà a đang ở ngoài đường hay sao mà nghe tiếng xe thế _Ừ a đang đi công chuyện nè Mãi nói chuyện, tôi không biết rằng nguy hiểm đang kề bên. Dù có phản xạ tốt đến đâu cũng không thể thoát khỏi những tình huống bất ngờ, nhất là lại là lúc tôi đang mất tập trung nữa "Bốp" "Rầm" Đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy được trước khi ngả xuống đường, bên những tiếng gọi vô vọng trong dt "Alo N a đâu rồi alo" "trả lời e đi" Tôi dần thiếp đi, cơn buồn ngủ ập đến cướp đi những ý thức trong tôi Tôi cũng chẳng biết mình đã chộp mắt bao nhiêu lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy là tôi đã nằm trong bệnh viện rồi, và 2 thiên thần nhỏ đang nằm gục đầu vào tay tôi. Tội cho hai e, chắc chăm tôi mệt mới ngủ gục như vầy đây mà. Haizz tôi làm cho hai e lo lắng nữa rồi. Mà kẻ đó là ai, là ai lại chơi lén tôi như thế, cách hành xử đó không giống như thanh toán giang hồ, không đơn giản là chỉ cho tôi 1 gậy như vậy là xong. Đau đầu thật, kẻ thù của tôi là ai nhỉ, where are you now. Khẽ trở mình, dù tôi làm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm cho hai e tỉnh giấc, thấy tôi đã tỉnh, hai ẻm cuống cuồng cả lên, mắt đỏ hoe nhìn thương lắm. _A có sao không? Để e đi gọi bác sĩ-O nói, xong chạy ra ngoài _Nước, lấy giúp a ly nước đi- tôi nói _Nè! nước nè a uống đi- Q nói, tay lấy ly nước đưa cho tôi Nốc được tí thì ông bác sĩ vào kiểm tra, mai mà không bị tụ máu bầm nên không sao, có thể xuất viện. Nghe tới đó là tôi vui rồi, có thể thoát ra khỏi nơi này sớm hơn, mặc dù cho hai nhỏ luôn miệng bắt ép tôi ở lại nằm thêm 1 ngày để kiểm tra tình hình cho chắc. _Ai đưa a vào đây thế- tôi hỏi _Mấy người đi đường thấy a bị đánh ngã xuống đường, sau đó họ đưa a vào đây rồi dt báo cho e- O nói _Mà a biết ai đã đánh a không-Q hỏi Tôi lắc đầu, cĩng phải thôi nó chơi lén thế kia thì bố ai biết được mặt mày nó ra sao cơ chứ _Thôi kiu thằng A qua rước a về đi, ở đây tù túng khó chịu quá.- tôi nói Sao đó O thì đi dt cho thằng A, còn Q thì ngồi lại bên tôi, ôm tôi vào lòng ẻm@@ cái gì mềm mềm mà tôi dựa đầu vào tôi không biết nhá _Hứa với e đừng đánh nhau nữa, có đượic không a, a làm e lo lắm _A hứa, nhưng lần này a bị người ta đánh mà _E không biết đâu, e không muốn a phải nằm đây 1 lần nào nữa _Rồi rồi a hứa sẽ không đánh nhau nữa, không nằm đây nữa _Nhớ đấy. Nói xong ẻm buông tôi ra luôn, quay qua sắp xếp đồ đac rồi về, hên tôi ăn có 1 gậy nên hơi choáng tí, giờ thì ok rồi. Xuống thì thấy ku A đang chờ sẵn, quăng cho tôi câu hỏi "m biết thằng nào làm không" Tôi lắc đầu chịu phép, thôi kệ nó vậy.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy