Logo
Trang chủ

Chương 28: Lời Tỏ Tình

Nhạc chợt tắt, cũng là lúc tôi bước ra, hai ẻm vẫn còn đang ngơ ngác



"merry christmas"



_Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày mà a muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình. A cám ơn hai e, người đã bên a hầu hết mọi thời gian, cảm ơn hai e, người đã quan tâm đến a rất nhiều...rất nhiều.-tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cả hai em (mỗi e một lúc nhá, chứ nhìn cùng lúc thì đố thánh nào nhìn được:)))



rồi tôi tiếp



_Và cũng không biết từ lúc nào a đã có tình cảm với e, à không phải nói là cả hai e mới đúng. Hai e trách a đa tình cũng được, bắt cá hai tay cũng được, nhưng tình cảm dành cho cả hai e là thật.



Tôi nói, mắt vẫn không rời khỏi hai ẻm, còn hai ẻm thì đứng bất động tại chổ luôn rồi.



_Điều a muốn nói, đó là a yêu e, hai thiên thần của a. Làm bạn gái a nhé, có được không, cả hai e - tôi nói



_Đồ ngốc tại s bây giờ a mới nói chứ -Q nói



_Đồ đầu đất - O nói



Hai ẻm mắt ướt lệ nhòa luôn rồi, sau vài giây bất động, bỗng dưng hai ẻm nhào lại ôm chầm lấy tôi



_E yêu a, ngốc à -Q nói







_E cũng yêu a -O nói



_A yêu em -tôi vừa nói vừa ôm cả hai vào lòng, hai tay dần siết chặt như không muốn để mất ai dù 1 trong hai người con gái này. Lúc này tôi tự hứa với mình dù thế nào đi nữa tôi cũng không được làm tổn thương hai e, phải làm cho 2 e được hạnh phúc giống như bao người con gái khác. Mãi mãi hạnh phúc, nhé!!! BT hôm nay bình yên lắm, mãi yêu



Ôm nhau mãi trong khung cảnh lãng mạn này, đám bạn thì chẳng thấy nói năng gì cả, đến lúc bọn nó lên tiếng, tôi nhìn lại thì thấy chúng nó đang quay phim, vkl đám bạn thật @@ cơ mà để xin bọn nó cái clip về sau này xem lại cũng được hehe



_Cắt! A chị diễn đạt rồi, giờ vào làm tiệc noel nào, cứ đứng đây đóng phim mãi thế -thằng A nói



_Đúng đó, có gì tối về đóng cửa tắt đèn giải quyết đi, giờ quẫy lên đêêê -thằng K hét lớn



_Ừ thôi vào nhập tiệc đi, bọn m vào dọn đồ ra đi -tôi nói, xong quay qua bảo 2 ẻm- vào nhà đi e.



Tôi nắm tay hai e kéo vào, đám bạn thì dọn đồ ra chiến thôi, đốt than nước mớ cánh gà với khoai, bắp này nọ. Bàn tiệc thì bên nhà hàng bày ra sẵn rồi. Giờ chỉ việc lên chiến nữa là xong thôi



_Kính thưa các ae chiến hữu, hôm nay tôi xin cảm ơn các chiến hữu đã bỏ thời gian và công sức ra làm buổi tiệc này, cũng như đã giúp tôi có được 2 vợ luôn. Tôi xin chân thành cảm ơn ae, giờ thì chiến thôi!



_Nào ae mình nâng ly lên nào. 1 2 3 dô



3 2 1 dô



_ Chúc sức khỏe, merry Christmas



_Cạn!!!



Và rồi trận chiến qua đi, để lại chiến trường là đám bạn gục tại chổ, tôi thành cũng muốn thăng luôn rồi. Hai ẻm dìu tôi lên phòng xong xuống nhà pha cho tôi ly nước chanh giải rượu. Thấy hạnh phúc thật, tôi chỉ muốn giây phút này mãi mãi tồn tại, không bao giờ mất đi. Lát sau hai ẻm lên với ly nước chanh trong tay, O dựng tôi dậy bảo tôi uống. Chiều lòng người đẹp tôi cũng quất cạn ly chanh rồi nằm, Q thì lấy khăn lau mặt cho tôi, hai ẻm chăm tôi như chăm vua ấy, yêu thật, cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi hai người con gái này, có lẽ đó là định mệnh đã sắp đặt.



_A này nhậu cho cố dô rồi hành bọn tui hà- O nói! tay thì chĩa vào trán tôi



_Sau này không được uống nhiều như vầy nữa nghe chưa- tới lượt Q lên tiếng. Haizz tự dưng đeo gông vào cổ chi vậy nè trời, tới tận 2 cái lận nữa chứ, kì này khổ rồi đây



_Hì tại nay a vui mà, sau này không dám nữa đâu



_Đượv rồi, tạm tha



_Mà a làm hết buổi tiệc hôm nay luôn hả -O hỏi



_Thì có thêm đám bạn phụ! chứ 1 mình a sao làm hết được



_À ra là vậy- Q ra vẻ gật gù



_Ừ mà cả hai e cùng quen a không sợ người đời đàm tiếu hay sao- tôi hỏi



Q lấy tay đặt lên môi tôi, ngăn không cho tôi nói nữa, rồi Q nói



_A đừng lo, khi yêu a e chấp nhận tất cả, e không sợ miệng lưỡi thế gian đâu



_E cũng vậy, dù thế nào đi nữa e cũng vẫn yêu a -O nói



Tôi không nói gì, với tay kéo ngã hai e vào lòng, như thể trả lời cho tình cảm tôi dành cho hai e



_A yêu e, dù thế nào đi nữa a cũng sẽ yêu hai e, cho tới khi nào 2 e chán a mới thôi hehe



_yêu a



Tôi ôm chặt hai ẻm vào lòng, xong ngủ quên mất luôn. May mà cái giường tôi khá rộng, 3 người nằm vẫn còn rộng rãi nên cũng oke không sợ bị lọt sàn.



Sáng giật mình tỉnh giấc thấy không gian bên ngoài vẫn còn tối, ngước nhìn đồng hồ thì mới có 4h@@ chắc tại đêm qua ngủ sớm nên giờ giật mình tỉnh dậy ý mà. Thấy hai tay tôi khá nhức, nhìn thì thấy 2 bả đang gối đầu lên tay tôi, thảo nào tay tê hết luôn rồi. Nhẹ nhàng cố gắng đời đầu hai e ra khỏi tay tôi, xong tôi bước xuống giường, đắp lại chăn cho 2 ẻm kẻo lạnh, vì bây giờ đang vào mùa đông mà. Nhìn hai thiên thần nhỏ đang ngủ! tôi bất giác mỉm cười, mới đó thôi mà 2 người con gái xa lạ làm quen với tôi, rồi thân, rồi trở thành bạn gái tôi, như 1 cuốn tiểu thuyết tình yêu vậy nhỉ. Thoáng suy nghĩ vẫn vơ, tôi vào nhà tắm làm VSCN rồi vận bộ đồ barca đi tập thể dục luôn. BT bình yên lắm...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy