Logo
Trang chủ

Chương 249: Nói Chuyện Phiếm

Xe bon bon trên đường quốc lộ 1A, ngồi ê cả mông mới ra được tới Phan Thiết. Ngày tết đường xá vắng vẻ hơn hẳn, tuy vậy khi ra tới khu resort thì đông thôi rồi @@ may mà thuê được phòng ở chỗ resort quen thuộc, chứ không thì chắc có nước ngủ trên xe thôi.
Ra tới resort, cái khó lại xuất hiện trong chuyến đi lần này. Tổng cộng 10 đứa, 6 nữ 4 nam, thế thì chia phòng kiểu méo gì được @@ thế rồi trong cái khó nó ló cái ngu, chia phòng theo kiểu củ chuối như thế này.
_Giờ mỗi cặp một phòng, riêng phòng thằng N chứa 3 đứa nữ -thằng A dõng dạc tuyên bố.
_Vote, cách hay -thằng Đ vỗ tay bộp bộp.
_Ê khoan,... hình như tao nghe lầm ở chổ nào đó thì phải? -tôi giật mình la lên, nghe thằng A nói mà lùng bùng lỗ tai quá.
_Lầm cái lol, chia vậy đúng rồi, phòng mày chứa Minh Ngọc, Quyên, với bà nội Linh, như thế là chuẩn! -nó đưa tay ra chiều tính toán.
_Ê nói gì vậy thằng kia? -Thuỳ Linh hất mặt lên nhìn thằng A, lườm lườm. Gì chứ tuy nhỏ tuổi nhất đám, nhưng nhắc tới con mắm Linh này thì 4 thằng tôi đứa nào chả sợ đâu @@
_Ấy ấy anh nói lầm, Linh em hehe -thằng A cười xoà cầu hoà.
_Quyết định vậy đi, còn vào check phòng nữa -thằng Đ càu nhàu.
_Vậy sao không cho 6 đứa nữ ở chung đi -tôi lên tiếng phản bác, gì chứ nhét tôi vào ở chung với em thì còn được, giờ thêm Quyên, và nhất là có Linh nữa thì... tàn cmn đời trai =.=
_Cấm cãi, cãi tao lắc kiu mày à -thằng A đe doạ.
_ĐM 6 đứa nữ vào một phòng, tụi nó tắm lâu thì biết chừng nào mới xong. Chia ra vậy dễ hơn -thằng Đ nói.
_Đúng đó, tụi em tắm lâu mà, gom chung thì sao tắm kịp -Thy lên tiếng nói.
_Vậy sao phòng tao 3 đứa nữ -tôi lầm bầm.
_Thì mày hi sinh đi, khỏi tắm cho 3 đứa nó tắm, có vậy cũng thắc mắc -thằng A cười.
_Định mệnh! -tôi bất lực trước số đông.
_Rồi vậy đi, vào nhận phòng đi, nắng quá -Linh em lên tiếng.
Minh Ngọc và Quyên vẫn không ý kiến gì, chỉ đứng sau mà rù rì trò chuyện gì đó. Chẳng hiểu hai người họ nói gì mà nói lắm thế @@ từ lúc đi đến bây giờ, chẳng lẽ... tối nay có three some ta
"Cái đầu óc đen tối nhét đầy sâu bọ lại suy nghĩ lung tung rồi) đùa xíu thôi hehe. Lạy chúa tha tội cho con, Nam Mô! À nhầm, A men"
Xách đồ đạc vào phòng, phòng 4 đứa thì y như rằng tôi phải cõng 4 phần đồ =.= cứ như thằng osin chính hiệu ấy nhỉ. Nghĩ cũng lạ, mấy nhỏ chẳng cần lên tiếng nói, mà chỉ cần đưa ánh mắt ra hiệu cho tôi thôi (ánh mắt biết nói chính là đây) rồi quẩy đít đi thẳng về phía phòng ở khối C. Khu phòng 4 người ở này có view nhìn thẳng ra hồ bơi riêng của resort, xa xa phía ngoài nữa là bãi biển. View thì khỏi bàn cãi, đẹp tuyệt vời rồi.
Gòng hết sức trâu ngựa lên, tôi vác mớ balô của ba cô nàng kia vào phòng. Định mệnh, đi chơi có mấy ngày, mà mấy nhỏ đóng đồ vào hai ba cái balô cho mỗi người @@ cứ như đi tản cư không vậy, làm tôi vác muốn cụp xương sống luôn vậy. Hên là mấy cái balô nào gọn nhẹ đã được ba nhỏ cầm theo rồi, chứ không tôi chắc phải mọc thêm 3 đầu 6 tay mới mang hết được vào phòng.
_Đi nhanh lên coi, chậm chạp lề mề như đàn bà vậy? -Linh đứng trước cửa phòng nhìn tôi lầm bầm.
_Đệt! Không phụ anh mà còn đứng đó nói nữa à -tôi phát quạo.
_Tự xử! -ẻm chẳng giúp tôi luôn, bỏ đi vào phòng.
_Định mệnh, tối nay chết với ông! -tôi lầm bầm.
_Mới nói gì đó? -Linh lú mặt ra nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
_Ấy anh đâu nói gì đâu!
_Coi chừng tui đó -ẻm nhíu mày, rồi lại quay vào trong.
Người gì cứ như ma ấy nhỉ? Tinh như quỷ vậy không bằng.
Lê thân mang cái đống của nợ kia vào phòng, tôi ném phịch nó xuống sàn, rồi ngả người lên giường luôn. Mệt vãi!
_Mệt hông chồng? -Minh Ngọc sà xuống nằm cạnh tôi, tay vẩy quạt cho tôi.
_Chắc có lẽ anh tên sin, nên đặt thêm tên lót là ô -tôi hát câu hát trong bài "Hai thế giới" của Karik, quá đúng với hoàn cảnh của tôi hiện tại luôn mà.
_Xí, mới vác có tí đồ mà than ghê vậy? Quê anh ở Quảng Ninh à -em chu mỏ trêu tôi.
_Bóc lột sức lao động! -tôi lầm bầm.
Em quay sang hun lên má tôi, rồi lại mỉm cười tinh nghịch.
_Trả công đó, bớt lèm bèm đi.
_Chưa đủ, cái nữa đi -tôi cười đểu.
_Dẹp đi, được voi đòi tiên à?
_Không, anh đòi "hai bà tưng" cơ -tôi nhón người lên ôm em kéo xuống, hun lên môi em. Thế này là hết chạy đâu thoát rồi, em vùng vẫy cố thoát, nhưng làm sao thoát khỏi vòng tay tôi được cơ.
_Bớt tình lại đi nhaaaaa! -Linh ngồi trên giường bên lên tiếng.
_Kệ anh -tôi nhướng mày trêu lại ẻm.
_Hừ!
Quyên thì vào phòng tắm rồi, lát sau mới ra. Em thay váy, leo lên giường của Linh ngồi sấy tóc. Tôi cũng buông Minh Ngọc ra, nằm ngủ tí chờ mấy chị em này tắm, chắc cũng đủ thời gian cho tôi ngủ một lúc.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy