Logo
Trang chủ

Chương 24: Trở Lại

8h 30p sáng ngày 24-12-2014

Sáng thì đám cô hồn qua nhà tôi tập kết lại mọi việc, chuẩn bị cho buổi tối ngày nay.

_Thằng A m đem cái cây qua kia

_Thằng K m đi mua than đi, nhớ than củi nhá m

_Thằng V đâu rồi, cái can xăng của t m quăng đâu rùi, ra thấm xăng dô trái tim nè m

_Bla bla...

Suốt buổi sáng tôi lăng xăng chạy tới chạy lui cùng đám bạn, cố gắng hoàn thành cho xong mọi công việc, chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi tiệc ngày hôm nay. Nhìn tụi nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chẵng kêu than tiếng nào, thật đúng là những ae chí hữu.


Lay hoay với mớ đồ cũng xong, tôi kêu bọn nó về tắm rữa, giờ thì cũng gần 11h mất rùi, về còn chuẩn bị chiều nay đi học nữa. Trường tôi thi xong không được nghỉ mà vẫn phải đi học, dù dô lớp chỉ ngồi chơi thôi

Bọn nó về hết tôi với thằng A cũng lếch xác ra tiệm cơm, làm biến nấu ăn quá mà 3a2929.gif ra ngắm e bán cơm cũng vui vui nữa.


_E ơi cho a hai phần cơm mẹ nấu nha - tôi ghẹo


_Ơ a này a muốn ăn cơm mẹ nấu thì về nhà mà ăn, chứ ở đây e không có bán


_À không ý a là cơm của mẹ e nấu í =]]


_Ơ... Chờ chút


Nói xong ẻm quảnh mông đi vào luôn. nhìn cái phao câu lúc la lúc lắc mà muốn... à mà thôi. Ngồi chém gió chuyện Lào bắn tên lửa qua Bắc Kinh làm kinh động TQ, rồi xuống ba lá VN đụng chìm tàu hải cảnh TQ này kia kia nọ, vâng vâng và vâng vâng


Thế rồi tôi lại sực nhớ 1 chuyện quan trọng - quên mua cái bánh kem, giáng sinh có nó mới vui hehe. Đành hốt thằng A lấy con ex đi đặt bánh, sẵn đi học luôn. Lượn quanh quẩn 1 hồi cũng chọn được 1 cái to to, kem nhiều, cái này nhiều màu nữa 3a2929.gif hẹn chiều lấy rồi tôi với thằng A đi học luôn, đến trường thì trễ cmn giờ luôn rùi. Chào bác bảo vệ rồi dắt xe vào phòng ổng gửi lun, tại ổng biết thằng A là cháu ông hiệu trưởng nên cũng thân với 2 thằng tôi, có trốn học là ra đây làm bình trà đàm đạo


Thấy cũng 12h50 rồi, còn tận 20p nữa mới vào tiết 2, tôi với thằng A đành lót cót lên phòng HT chơi, trên đây có máy lạnh hehe, sẵn đàm đạo tí với ổng luôn


_Bác Hai đang làm việc à - thằng A hỏi, tôi thì đứng xem xem cái chồng hồ sơ


_Ờ hồ sơ nhiều, mà giờ đang giờ học 2 bây đi đâu đây


_Thì cháu nhớ bác nên lên thăm vậy mà


_Đi học trễ chứ gì, tính tụi m t rành quá mà, đâu tốt lành gì đâu mà lên thăm t - ổng chốt, kinh nghiệm vãi


_Ơ thì vậy, mà có tí chuyện tính hỏi bác, sẵn lên hỏi luôn - tôi hỏi


_Chuyện gì m


_Năm nay có đi du lịch không bác


_Hè đã, mà bọn m muốn đi đâu


_Cho trường đi PT với ĐL đi bác, đi đó cảnh đẹp


_Ờ rồi cũng được


_Mà cho 10A5 ở chung khách sạn với 11A2 nhé -tôi thăm dò ý kiến


_Chi, m chấm con nào bên A2 à?


_Vâng cháu dâu của bác bên đó.


_Ờ đừng làm gì bậy kẻo t tốn tiền là được rồi - ổng cười đểu, vler ông bác.


_Vâng vâng cháu còn nhỏ mà


_Ai biết được bọn m. Mà hết tiết rồi về lớp đi, ở đây ám t hoài không làm việc - ổng đuổi



_Vâng đi ngay đây, nhớ nhé bác


_Đi nhanh không t cho m đứng dưới cờ bây giờ


Tôi với thằng A xách balo đi về lớp luôn, đi ngang hành lang mà lớp nào nó cũng nhìn, bộ lần đầu mới thấy học sinh đi trể hay sao ý nhỉ =]]


Vào lớp thì đám bạn đang hú hí dưới bàn cuối, còn O thì không nhìn mặt luôn@@ dụ gì vậy kìa. Vừa đặt ass ngồi xuống ẻm đã đặt tay lên eo tôi, sẵn sàng nhéo bất cứ lúc nào


_Đi đâu mà giờ mới vào hả, nói mau - ẻm quát, tay bắt đầu nhéo


_Á đau, tha cho a đi mà, a đi công chuyện với thằng A


_Đi đánh nhau nữa chứ gì


_Đâu có, đi công chuyện thật mà, không tin e hỏi nó đi - tôi nói, mắt hướng về thằng A cầu cứu


_Có thật không? - ẻm hỏi


_Thật mà, thề luôn đó


_Ừ tạm tah, còn đi trễ nước biết tay tui - ẻm buông tay ra, đe dọa nữa mới gê, khiếp thật


_Dạ chị


_Ờ e ngoan chị thương



_Ừ mà tối đi noel với lớp nha e, sẵn rủ Q đi luôn nhé


_A rủ chị Q đi, tối mấy giờ đi


_Thì 6h đi, qua Bar XYZ quẩy tí với lớp nhé


_ỪM vậy tối a qua rước e nhé.


_Thay đồ đẹp rồi ngồi chờ a hehe



_Vâng a- ẻm nói, công nhận nay ẻm kiu tôi bằng a nghe sướng tai thật, ngọt lắm cơ. Ngồi học thêm 1 tiết, vừa ra chơi tôi kiu bọn bạn chờ tí rồi lên phát động kèo đi chơi tối nay


_Mấy bạn đêm nay là noel, ai đi chơi được với lớp thì 6h rửi có mặt ở Bar XYZ nha, nói bàn 10A5 là người ta sẽ dắt vào, mấy bạn gáng cố gắng có mặt đầy đủ nha


Dứt lời đám bạn reo hò như đúng rồi vậy, cũng phải thôi trước giờ lớp tôi chưa đi chơi chung lần nào mà, sẵn dịp lần này gắn kết với nhau luôn


Xong đám trong lớp, tôi bò qua A2 kím Q, vừa bước tới cửa lớp thì đám nhền nhện bên đây chặn lại mất


_Đi đâu thế e trai - 1 con nhện hỏi


_Cho e gặp Q nhé chị, mà Q có trong lớp không vậy? - tôi hỏi


_Q hả - bả quay mặt vào lớp la lên- con Q đâu ra đây có trai kím nè


Sau đó là 1 tràng cười của đám nhện, tôi thì chẳng quan tâm đến bọn này lắm nên chả sau. Cơ mà nhìn vào lớp thì thấy mấy thanh niên trong đó nhìn tôi không dược thân thiện lắm, chắc tại tôi đẹp trai hehe, và cũng có thể tại tôi hốt đi e hotgirl lớp bọn nó nên bọn nó hằ học thế mà )


Lát thì Q bước ra, mặt đỏ ửng lên


_N qua đây chi v


_Kím Q chứ chi trời, hỏi ngu - tôi nói


_Này thì ngu này - ẻm vừa nói vừa ngắt nhéo tôi, lại trời sao số tôi toàn bị như vầy thế này


_Á đau, N đùa thôi mà hichic


_Hừ còn lần sau nữa biết tay tui nhé - ẻm nói


_Chồi ôi bọn bây xem tình cảm chưa kìa - 1 con nhện nói


_A ơi đừng quen con này, quen e nè a ơi- con con nhện nữa nói


và sau đó là màn chọc ghẹo của bọn nhện, Q đỏ mặt hết cả lên. ổn định lại tình hình, tôi mới kéo Q ra khỏi cái đám nhện đó cho dễ nói chuyện, cơ mà vì thế thu hút nhiều ánh mắt hằn học của đám con trai A2.


_Tối nay đi noel với lớp N nha Q


_Tối hả, thế mấy giờ vậy


_6h N qua rước Q với O luôn, nhớ chuẩn bị trước đó nha cô



_Được rồi, à mà đi đâu thế


_Qua bar XYZ quẩy


_Trùng hợp thế, tối nay đám lớp Q cũng đi đó nè - Q nói


_Vậy à, có gì rủ qua ngồi chung luôn


_Ừ để tối rồi tính, N về lớp đi, vào học rồi kìa


_Ừ N về, Q vào đi


Q vào, tôi đi ngang đám nhện kia cũng ngoái cổ lại chọc


_E về luôn nhá mấy chị, hẹn sau này gặp lại nhá, chúc mấy chị sớm có gấu cho mùa đông nha haha


Xong tôi chạy mất dép, bỏ lại tiếng la hét í ới sau lưng, hên mà thoát thân kịp chứ không chắc bị hiếp tập thể quá @@


Về lớp học nốt hai tiết cuối rồi cũng được về, tôi với thằng A ra lấy xe luôn, về trong bao ánh mắt ngưỡng mộ, tại vì trường tôi không cho học sinh đi học bằng xe máy nhé, có 2 tôi chắc trường hợp đặc biệt mất rồi. Chạy qua quán cafe xem sổ sách này kia kia nọ tí rồi về, nay quán trang trí đèn khá đẹp, phục vụ noel mà, khách cũng đông ngồi gần phủ khắp tất cả bàn, coi bộ nay thù nhập tốt đây hehe. Tôi chào chú bảo vệ rồi cùng thằng A phắn luôn, về tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho chuẩn bị cho tối nay nữa chứ... Tối nay chắc vui lắm đây, cơ mà cũng đầy bất ngờ.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy