Logo
Trang chủ

Chương 16: Những Ngày Ở Viện

Mấy ngày sau, tôi vẫn nằm điều trị tại bệnh viện, hằng ngày thì hai ẻm vẫn vào ở với tôi mỗi khi hết giờ học, nhiều khi còn ngủ đêm sáng về sớm đi học cũng có @@. Còn thằng A thì lo công chuyện của quán nên cũng ít vào thăm. Trong những ngày này, 2 con quỷ đó thay phiên nhau hành hạ tôi, nó cứ léo nhéo bên tai mãi, nào là trai hàn, nào là son phấn, nào là quần áo giày dép bla..bla nghe muốn nhũn cả não. Nhiều lúc điên điên tôi hét toáng lên, hai em kia câm nín ngay lập tức, và kéo theo sau đó là âm thanh la hét trong đau đớn của tôi
_Aaa tha cho e đi hai chị, đau quá - tôi đau khổ van xin trong sự cấu xé vô tội vạ của 2 con kia
_Biết điều thi yên lặng cho hai chị nhé e trai - Q nói, tay thì nhéo tai tôi thêm lần nữa mới tha, còn O thì cấu thêm vài phát vào hông, hichic
Đây chả phải bệnh viện là bố hiếp hai bây rồi, chứ ở đó mà lớn lối, cơ mà tôi chỉ biết suy nghĩ trong tâm trí thôi, không dám nói ra kẻo bị ăn hành nữa, mà quái chẳng biết sao 2 con này nó lại thân nhau đến thế kia, chả lẽ bọn nó là les sao ta@@ kiểu này phải kiểm tra lại mới được =]]
_Hai bà làm gì mà tối ngày trong đây suốt thế, sao không về nhà đi -tôi làu bàu
_Đuổi à e trai, hai chị thích thì ở đây thôi, sao nào - Q nghênh mặt lên, thách thức
_Chứ ai bị đập cho tơi tả nằm đây báo hại chị e tôi phải lo - O nói, mặt tỏ vẻ nguy hiểm, tay thì cứ dí dí vào eo tôi
_Ơ thì... cơ mà tôi nhớ hai người đâu quen biết nhau, sao lại thân nhau thế kia - tôi thắc mắc
_Hehe chuyện này sao này N sẽ biết, giờ đừng có quan tâm, lo cho vết thương trước đi - Q nói, lại còn nhìn O cười cười nữa chứ, ra vẻ thần bí, ghét thật
_Hừ tôi khoẻ rồi, mai xin cho tôi xuất viện nha, nằm đây tù túng quá - tôi van xin, tôi mà ở đây thêm ngày nào nữa chắc chết luôn mất, không chết vì mùi thuốc sát trùng cũng chết vì bị 2 con mắm này hành hạ thôi.
_Chắc là khoẻ chưa, để tôi kiu bác sĩ kiểm tra cho ông đã - O nói, xong lạch bà lạch bạch chạy đi gọi bác sĩ, trong phòng chỉ còn lại Q
_N này, Q xin lỗi nha, vì Q mà N... -Q khóc, nhìn thương lắm cơ
_Ơ sao Q lại khóc cơ chứ, N đau sao đâu, giờ khoẻ như trâu rồi
_Nhưng mà...
_Thôi chuyện này để từ từ N giải quyết, Q cứ an tâm đi nhé!
Q chẳng nói gì, cơ mà đã hết khóc rùi, tôi thì quay mặt ra cửa sỗ. Ngày mai có lẽ sẻ là 1 ngày dài
Nằm cho ông bác sĩ kiểm tra 1 hồi, năn nỉ ĩ ôi lắm ông mới cho tôi về, không quên hẹn ngày đến cắt chỉ =]] còn hai con mắm kia thì đã xếp xong đồ của tôi rồi, giờ chỉ chờ thằng A đến tha tôi về nhà nữa là xong. Trêu đùa 2 mẻ 1 hồi thằng A mới lò dò đến, không quên ném cho tôi ánh mắt đê tiện. Tôi vận công sút ass nó 1 cái, tay thì dứ dứ nấm đấm đe doạ nó mới chịu thôi, 2 ẻm thì cười ngặt nghẽo trước cảnh hành hung thằng A của tôi, tôi tiện tay tát ass mỗi e 1 cái... Phê!!! hehe và sau đó là màn tôi ăn hành, còn thằng A thì ôm bụng cười. Cấu xé chán chê hai ẻm mới tha cho tôi về nhà, ra xe thì thấy Á đù đại gia A nay đi BMW luôn@@ moá sang chảnh nữa =]] 2 em kia thì mặt ngu ra, vì trước giờ bọn trong lớp cứ nghĩ hai thằng tôi là dân quê lên, nhà nghèo hiếu học thôi hehe, nay cho chúng sáng mắt ra 1 bữa )) Lòng vòng 1 hồi cũng đến được ngôi nhà thân yêu, 2 ẻm mặt lạ như vầy 2d5f2d.png ngạc nhiên lần hai. Tôi thì mặc kệ tất cả, bỏ lên lầu nằm ngủ cho khoẻ cái thân, từ từ rồi tính sau
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy