Logo
Trang chủ

Chương 119: Qua Ải

Bước theo chân nhỏ cán bộ, tôi cứ ung dung mà mở cửa đi vào phòng hiệu trưởng, lúc này ở đây đang có hiệu trưởng cùng với thầy giám thị.

_Chuyện gì thế? -thầy HT nhìn tôi rồi nhìn nhỏ cán bộ hỏi

_Thưa thầy có bạn tố giác bạn này đánh mấy bạn kia ạ -nhỏ đó chỉ tay vào tôi rồi chỉ tay vào mấy đứa kia nói.

_Là sao, mấy em viết bản tường trình đi -thầy GT nói.

Vậy là mất thêm nữa tiếng ngồi viết bản tường trình, tôi thì viết theo diễn biến của mọi chuyện, chỉ có bỏ chi tiết có người hẹn lên hành lang 11A5 thôi. Còn mấy đứa kia cùng phe nên chẳng biết chúng viết ra sao nữa.

Lát sao các bản tường trình được nộp lại cho hai thầy, hai ổng đọc xong rồi lắc đầu.

_Mấy em khác về lớp trước đi, còn N ở lại. -thầy HT ra lệnh

Vậy là mấy đứa kia lục tục kéo về, nhỏ cán bộ đang đứng lản vản ở đó cũng bị đuổi đi luôn. Trước khi đi bọn trẩu kia còn quay lại nhìn tôi cười, chắc mẩm rằng tôi sẽ bị đuổi học. Nhưng bọn chúng đã lầm to rồi.

_M phá gì nữa vậy N -thầy GT hỏi tôi, thật ra ổng là chú tôi =]] thế thì ngán gì nữa hả.

_Bị gài chú à -tôi nói

_M tối ngày gây thù chuốc oán quá chi cho bọn nó ghét mà đánh hội đồng thế?

_Con nào có biết đâu, đi tới đó bị tụi nó chặng đầu lại.

_Thế m có sao không?

_Hên chưa sao, ăn có mấy cây thôi.

_Giờ khó cho m rồi con, bọn nó viết tường trình y chang nhau, đều nói tự vệ lại vì m đánh tụi nó -thầy HT đập chồng bản tường trình xuống bàn.

_Nó viết vậy à, vậy giờ sao đây?- tôi hỏi

_M còn hỏi nữa, bị đuổi học chứ sao! -thầy HT nói, miệng cười cười

_Thật à bác -tôi ngạc nhiên khi thầy HT nói vậy.

_Đùa m thôi, làm gì mà căng thẳng thế -ổng cười

_Ôi đệt, bác cứ hù con quài.

_Giờ vầy, t tách tụi nó ra hỏi chuyện trực tiếp lại, rồi giả vờ nói 1 đứa nhận tội, coi coi tụi nó gan lớn tới đâu -thầy GT nói

_Cũng được, vậy còn con thì sao? -tôi hỏi

_M về lớp học tiếp đi, chuyện còn lại để bọn t lo cho -thầy nói.

_Vậy con về trước đây, bye hai sếp nhá -tôi cười, chạy ào ra cửa.

Tôi chạy vù về lớp, xin giáo viên vào lớp tí là xong ngay, bước về chổ ngồi tronh ánh mắt ngạc nhiên của thằng Hiếu. Có lẻ nó nghĩ tôi bị đuổi học mất rồi.

_M làm gì mà vào lớp trể vậy -thằng A hỏi tôi

_Có chuyện gì à -nhỏ MNgọc cũng hỏi

_Ừ, bị gài đánh nhau, vãi lol thật -tôi nói

_Ai gài? -hai đứa kia đồng thanh hỏi

_Thằng Hiếu -tôi nói, mắt hướng về thằng Hiếu đầy căm thù

_Chắc không?

_Nó ra mặt luôn mà -tôi nói

_Lạ nhỉ? -nhỏ MNgọc ngờ vực

_Sao thế -tôi hỏi

_À không có gì đâu! -nhỏ MNgọc ấp úng rồi quay lên bàn trên.

Tôi thấy nhỏ thắc mắc vậy cũng chẳng buồn hỏi tiếp, trong đầu chỉ suy nghĩ phương án nào chơi lại thằng Hiếu mới được, tôi cay nó quá.

Học được lúc thì thầy GT xuống, kêu thằng Hiếu lên văn phòng, sau này nghe ổng nói thằng Hiếu chính là nhân chứng trong vụ tôi, tất nhiên là nó nói tôi đánh đám kia rồi. Nhưng may mắn là thằng này gian manh nhưng lại thu nhận đám đàn em gì mà yếu bóng vía quá, mấy lão kia hăm dọa lừa gạt 1 chút là khai tất cả, duy chỉ có điều nó không khai là ai chủ mưu, nó còn nói là không quen biết thằng Hiếu luôn. Vậy là thằng Hiếu bị khiển trách thôi, đám kia thì bị đình chỉ học 1 tuần, cũng nhẹ chán.

Qua vụ này tôi chỉ thích nhất cái khuôn mặt của thằng Hiếu khi bước xuống từ văn phòng, mặt nó vừa bực tức vừa bất lực khi không làm gì được tôi cả. Đã thế tôi còn chọc sôi máu nó khi ngồi dưới lớp nhìn nó cười sằng sặc, lâu lâu giả vờ chạy giởn với thằng A rồi tông sầm vào nó, khiến nó tức điên lên nhưng không có cách nào làm gì được tôi.

Hôm sau thì MThư đi học trở lại, được dịp thằng Hiếu liền cà kê lại gần tán tỉnh nhỏ, hình như nó định rủ em đi chơi thì phải, thấy ngứa mắt nên tôi bước lại gần chổ đó luôn, vừa kịp nghe loáng thoáng

_Tối nay Thư đi chơi với mình nhé

_Mình xin lỗi, mình có hẹn trước rồi -em nói

_Với ai thế?

_Xin lỗi nhé, với ai là chuyện riêng của mình mình không muốn nói -nhỏ nói như tạt nước lạnh vào mặt nó

_Thư có thể dành cho mình một chút thời gian được không -lần này nó giở trò mặt dày ra

_... -có vẻ như em cũng bất ngờ trước lời nói của nó

_Thư ơi tối nay 6 giờ mình qua rước nhé -tôi sáp lại nói lớn

_Ơ N à, tới nơi nhớ gọi mình nhé -thấy tôi em ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra và phối hợp cùng tôi để diễn.

_Lại là m à -thằng Hiếu thấy tôi liền hằn học

_Tất nhiên, xin lỗi nhé hình như m đang hẹn Thư đi chơi à, nhưng mà m lại đến sau mất rồi haha -tôi cười chọc quê nó

_M... -nó giận đỏ cả mặt.

Có thể là em cũng nhận ra điều khác thường trong mối quan hệ của tôi và thằng Hiếu, nhưng có thể là em không thích thằng đó nên lúc nào cũng hợp tác với tôi mà chọc tức thằng đó. Sau này tôi mới biết là em vốn có tình cảm với tôi, đôi lúc có nhiều câu nói của em tôi cứ nghĩ là lời bông đùa, ai có ngờ được tất cả là thật đâu.

_Thư đi với thằng này làm gì, hai người quen nhau à -thằng Hiếu có vẻ nóng giận mất khôn, hỏi thẳng.

_Đó là chuyện riêng của mình, Hiếu không cần quan tâm -Thư nói dứt khoát

_Nhưng mình...

_Xin lỗi, giờ mình bận việc rồi, Hiếu về chổ giúp mình nhé -em đuổi khéo

_Mình không đi, Thư trả lời câu hỏi của mình đi, có phải Thư có tình cảm với thằng này không -nó chỉ tay vào tôi.

_Nếu có thì sao -em nói

_Mình không tin đâu -nó bực tức

_Tin hay không tùy Hiếu.

_M đi đi, không nghe Thư nói sao? -tôi nói

_M...

Nó bất ngờ lao tới đấm vào mặt tôi, bất ngờ quá nên tôi lãnh đủ. Hửi thấy trong gió có mùi tanh, biết rằng thế nào cũng chảy máu miệng cmnr

_Thôi đi -em đứng dậy chắn trước tôi, cản tôi lại khi biết tôi định ăn thua đủ với nó.

Tụi con trai lớp tôi liền sấn tới, định hôt thằng Hiếu nhưng đám con gái đã cản lại, vì thằng đó vốn được lòng mấy đứa nữ mà.

_N có sao không- em hỏi

_Sao lại cản mình -tôi hỏi ngược lại em

_Mình không muốn thấy N đánh nhau, bị kỹ luật mất.

_Được rồi.

Tôi quay lại nhìn thằng Hiếu, chỉ tay vào mặt nó

_Cái này t ghi nhận, m cứ chờ đó đi t đéo quên chuyện này đâu.

Bây giờ đám nữ đứng đó khá đông nên nó giữ hình tượng,không trả lời lại tôi. Nó quay lưng về chổ ngồi luôn, tạm tha cho nó thêm 2 tiếng nữa.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy