Logo
Trang chủ

Chương 111: Thành Viên Mới

Vi vu về đến nhà thì thằng A gọi

_Gì thế m? -tôi hỏi

_M bỏ quên cục nợ ở chổ t nè.

_Nợ nần gì nữa? T có biết gì đâu?

_DM con MNgọc đang ở chổ t nè, nó la m hứa dẫn nó đi kím nhà trọ đâu mà giờ mất hình rồi?

_Chết quên mất, t về tới nhà rồi. M kêu nhỏ Thy dẫn MNgọc về nhà mẹ t đi.

_Vl m tính rước dâu về nhà à -nó đùa

_Dâu dâu cmm.

Tắt máy tôi lại quay xe chạy về nhà mẹ, số ở 2 nhà chạy qua chạy lại nó mệt thế ấy =]]

Chạy về tới nhà cũng gần 12 giờ mất rồi, nhìn thì thấy nhỏ Thy vẫn chưa về, chắc còn đang dẫn nhỏ MNgọc lang thang về nhà đây mà.

_Ủa sao nay còn về bên đây? -thấy tôi mẹ liền hỏi

_Con nhớ mẹ nên về đây nè -tôi cười

_Cha m, thôi vào nhà đi.

Mẹ mở cổng cho tôi chạy xe vào, vô trong phòng khách nói chuyện với mẹ 1 lát thì nhỏ Thy cũng về tới, sau lưng là MNgọc và cả thằng A nữa.

_Thưa mẹ con mới về -nhỏ Thy chạy vào nói

_Thưa dì con mới tới -thằng A chào

_A hả con, lâu quá sao m không tới nhà dì chơi? Còn ai đứng sau lưng m thế kia -mẹ tôi hỏi

_Dâu của dì đấy hehe -nó đùa

_Dạ con chào bác -nhỏ MNgọc lễ phép thưa, mặt đỏ ửng lên vì ngại

_Con là...

_Đây là MNgọc, là bạn học của con, hiện đang kím nhà trọ ở nên con mới đưa về đây ở ké nhà mình nè -tôi nói

_Vậy à, thế con ở đâu mà vào đây tìm nhà trọ thế, bác nghe giọng con hình như là người miền bắc hả -mẹ tôi ân cần hỏi

_Dạ con là người Hà Nội.

_Chà xa thế, vậy hiện tại con đang ở đâu?

_Dạ con ở trọ bên khu P6 nhưng mà có chút chuyện phải chuyển đi nơi khác ạ.

_Vậy con cứ chuyển về đây mà ở với bác, ở nhà này chỉ có vợ chồng bác với con Thy thôi, phòng trống còn nhiều lắm -mẹ tôi nói

_Thật hả bác, vậy thì tốt quá rồi -nhỏ cười tươi

_Ừm con cứ việc dọn đồ về đây mà ở, muốn ở bao lâu cũng được.

_Dạ con cám ơn bác.

Mẹ tôi cười, mục đích tôi đưa nhỏ MNgọc về đây thứ nhất là giúp nhỏ có chổ ở, thứ hai là có thêm người ở cùng với cha mẹ tôi, như vậy tôi cũng an tâm hơn.

_A2 đâu rồi dì -thằng A hỏi

_Nó đi chụp hình cưới chưa về nữa con, chắc ít bữa nữa mới về đó.

_Ủa vậy chừng nào a2 mới cưới vậy mẹ?-tôi hỏi

_Dời tới mùng 1 tháng chạp rồi, thầy nói ngày đó tốt cho vợ chồng nó -mẹ nói

_Vậy à.

_Ủa mà chị dâu là ai vậy? -thằng A hỏi

_Tới đó m sẽ biết thôi, người quen nữa đấy -tôi cười ra chiều bí ẩn.

_Đệt sao không nói đi?

_Nói chi sớm, mất vui haha.

_Thôi mấy đứa vào ăn cơm luôn đi, trưa trời trưa trật rồi -mẹ tôi kêu.

Bữa ăn diễn ra đầm ấm vô cùng, tuy thiếu 1 người là ba tôi đi công chuyện gì đó nên không có ở nhà, nhưng bù lại có thêm thành viên mới là MNgọc rồi còn gì. Ăn no rồi lên phòng ngủ luôn, thằng A thì lên phòng khách lầu 3 ngủ, nhỏ MNgọc thì dọn đồ đạc đến căn phòng dối diện phòng tôi ở.

Chiều thì tôi với thằng A rảnh rang nên chạy lên bar chơi, sẵn tiện xem sổ sách dùm a2 luôn. Mấy nay lão lo đám cưới nên bỏ bê quán xá, may mà có aC phụ chạy tới chạy lui xem xét hết mấy quán mới có thể ổn định được việc buôn bán.

Vào bar xuống quầy rượu làm ly Rum cho thấm giọng, lâu rồi cũng chưa đụng vào giọt rượu nào thì phải.

Kể cho thằng A nghe về chuyện hôm trước ở quán cafe, nó cũng đồng ý quan điểm tránh đánh rắn động cỏ của tôi, chỉ kêu tôi chú ý tìm xem coi đối thủ của mình là ai.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do cạnh tranh trong việc làm ăn mà thôi, tại vì chuỗi các quán giải trí của tôi đều nằm ở vị trí thuận lợi trong thành phố, mang lại lợi nhuận khá là cao nữa, vì thế mà rất nhiều người muốn chiếm lấy chuỗi hàng quán của gia đình tôi, điển hình như chuyện của thằng Minh Khôi lúc trước ấy.

Nhưng cũng không loại trừ 1 khả năng, đó là thằng Hiếu. Dạo này nó khá im hơi lặng tiếng trong lớp, nó chỉ chơi thân và tiếp cận với mấy đứa nữ lớp tôi mà thôi, đặc biệt hình như nó đang ve vãn MThư thì phải.

Nhưng mà dù là ai đi nữa thì chắc chắn thế nào cũng ra tay với tôi mà thôi, tôi nghĩ là vậy. Có thể tại tôi có giác quan thứ sáu thì phải, trước khi có sóng gió mang đến, bản thân tôi đều cảm thấy bất an 1 cách lạ lùng. Có lẻ chính vì vậy mà tôi dự báo trước được tình huống có thể xảy ra đến cho bản thân tôi và những người thân xung quanh, nhờ đó mà có thể giải quyết được những chuyện có thể xảy ra.

Ngồi với tôi 1 lát thì thằng A lại đi chơi với nhỏ Thy, bỏ lại tôi 1 mình bơ vơ giữa quầy rượu.

_Làm gì ngồi đây 1 mình buồn thế -1 giọng nói cất lên, là của nhỏ Linh

_Ái chà không ngờ Linh nhà ta cũng thích vào những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này cơ à -tôi hỏi

_Ai vào được thì tui cũng vào được thôi.

_Oke nâng ly nào, lần đầu gặp nhau tại nơi đây -tôi cười, nâng ly rượu của mình lên cụng vào ly của Linh, hình như là 1 loại cocktail thì phải, tôi không rành lắm mấy thứ này.

_Cheer!

_Sao nay thiên thần lại sa ngả vào chốn này thế -tôi đùa

_Thích thế thôi, lúc trước khi tui còn ở nước ngoài, một người anh của tôi đã về VN để mở những hàng quán mà anh ấy thích, hình như có cả quán bar nữa -nhỏ Linh nói

_Vậy à, thế giờ anh ấy làm ở đâu?

_Tui không biết nữa, tui bị mất liên lạc với anh ấy từ hồi hè năm rồi tới giờ.

_Thế tìm ra chưa?

_Vẫn chưa, nhưng có người báo tin anh ấy gặp phải chuyện gì đó, mình đang xác thực lại thông tin.

_Chúc Linh sớm thành công tìm được anh trai.

_Oke thanks N nhé.

Ngồi uống rượu với nhỏ Linh thêm chút xíu rồi tôi cũng chia tay nhỏ về nhà. Đúng là lúc đó suy nghĩ nông cạn thật, không hề thấy được mối liên hệ trong lời nói và mốc thời gian, để rồi sau này bị cuốn vào 1 vòng xoáy tư thù...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy