Logo
Trang chủ

Chương 41

Nảy ra suy nghĩ này, thực ra còn có một nguyên nhân hết sức đặc biệt, chính là trải qua mấy năm dằn vặt, Beriak phát hiện Yuri từ từ bắt đầu dao động.

Sau một lần trao đổi, trên cả ba tờ giấy, Yuri đều viết: Chúng ta bỏ cuộc thôi.

Hơn nữa một thời gian rất dài sau đó, bắt đầu lảng tránh trả lời Beriak.

Lần đầu tiên Beriak bắt đầu hoảng sợ, đầu tiên là trước giờ, mọi chi tiêu của gã đều đến từ gia tộc Yushka, mà gia tộc này bắt đầu đuổi mình đi, Yuri cũng bắt đầu nảy sinh vấn đề.

Beriak không thể khuyên nhủ Yuri, bởi vì chỉ cần gã tỏ vẻ cầu khẩn trên giấy, Yuri sẽ phát hiện đằng sau cả ba tờ giấy đều là Beriak, vậy thì sau này anh ta sẽ không nhìn thấy chữ viết trên giấy nữa.

Gã không thể làm gì cả, chỉ có thể đợi Yuri lần nữa nhen nhóm hy vọng, quá trình này cực kỳ đau khổ.

Đau khổ nhất đời ngời, chính là lực bất tòng tâm.

Đương nhiên, cuối cùng Yuri vẫn lần nữa bắt đầu kế hoạch chữa trị cho mình. trong quá trình này, để có thể khiến Yuri tránh xa ảnh hưởng của gia tộc hết mức, Beriak đã nghĩ cách xúi Yuri đến Nhật Bản, hơn nữa bắt đầu cuộc sống độc lập đầy kiềm chế.

Đương nhiên, chọn Nhật Bản cũng là bởi vì Beriak phát hiện ra một căn nhà kỳ quái.

Trên thực tế, Beriak nói với Hắc Hạt Tử: Rất nhiều cổ thần được ghi lại trong kinh Thập Vạn Long, cũng chính là virus cổ xưa trên lý luận của bọn họ, dường như đã bị một sức mạnh nào đó trừ khử.

Qua năm tháng đằng đẵng, vẫn luôn có một sức mạnh dọn dẹp những thứ này.

Tuy thông qua bạn bè trong giới thần bí học, cuối cùng Beriak cũng tìm được căn nhà này, hơn nữa xác định nơi này chắc chắn ẩn giấu cổ thần, có thể giúp người ta tìm lại vật đã mất.

Nhưng gã cũng càng lúc càng hiểu rõ, cái gọi là tìm lại vật bị mất, cũng chỉ là khiến đại não người ta sinh ra ảo giác, rằng thứ đó vẫn còn tồn tại xung quanh mình mà thôi.

Nếu cúng tế cổ thần Bổn giáo có thể khiến một người biến mất trong bộ não, vậy cũng có thể khiến một người khác xuất hiện trong bộ não.

Bọn họ bắt đầu làm rất nhiều thí nghiệm, lợi dụng người khác làm thí nghiệm, nhưng đã xảy ra vấn đề, ai nấy đều cho rằng cổ thần Tinh Xú có thể khiến Beriak xuất hiện lại trong bộ não Yuri, nhưng trên thực tế lại không thể. Xuất hiện trong bộ não Yuri là một Beriak khác, chứ không phải Beriak thật sự.

Đây chính là hậu quả của BUG, cũng may đối tượng thí nghiệm đều là cô nhi.

Sau chuyện này Beriak trở nên tuyệt vọng.

Tình cảm giữa Yuri và Beriak vô cùng đặc biệt, khó mà miêu tả.

Vào lúc đó Yuri dao động, đã khiến Beriak sinh ra một cảm giác dị thường với anh ta.

Đầu tiên là Yuri rất dễ mất kiểm soát, lại vô cùng dễ kiểm soát, sự mâu thuẫn cùng cực này cùng lúc tồn tại trên mình Yuri. Anh ta không bao giờ buông bỏ được quyến luyến với Beriak, lại không chút kiêng kị làm ra những hành vi cực kỳ điên rồ ở những nơi không có Beriak.

Năm đó Yuri nhìn vào mắt Beriak, rốt cuộc ai đang nuốt chửng ai, quả thực không thể định luận.

Đồng thời, Yuri đại diện cho tiền bạc và địa vị, điều này khiến Beriak phải khom lưng uốn gối trước gia tộc của anh ta, người mẹ quyền lực của anh ta, khiến người khác cực kỳ khó chịu.

Nhưng gã biết nếu không có Yuri, mình chỉ là một tên thần côn bạch tạng mà thôi.

Cho nên từ sau lần đầu tiên Yuri dao động, dù anh ta không còn dao động thêm một lần nào nữa, Beriak cũng bắt đầu cảm thấy, chuyện Yuri từ bỏ mình đã có khả năng xuất hiện.

Mà khi một chuyện xuất hiện khả năng, vậy thì chuyện đó có tỉ lệ lớn nhất định sẽ xảy ra.

Beriak cảm thấy Yuri sắp bỏ rơi mình.

Kế hoạch cuối cùng của gã, là giết Yuri, sau đó thông qua cổ thần tìm lại anh ta, vậy thì trên thế giới chỉ có một Yuri, hơn nữa, Yuri này chỉ tồn tại trong thế giới của gã.

Sẽ không bao giờ phản bội gã, bởi vì Yuri này chỉ có thể tồn tại thông qua gã.

Đương nhiên đây là một suy nghĩ điên rồ, Beriak là một kẻ hèn nhát, gã không giống Yuri, có thể dứt khoát thực hiện hành vi điên rồ, gã chỉ luôn nghĩ, luôn trù tính trong đầu, lại mãi chẳng có dũng khí để làm chuyện này.

Cho đến một ngày, trong một buổi hội thảo thần bí học, gã gặp một người Trung Quốc, người đó nghe xong miêu tả của Beriak, thì nói với gã: “Để tôi giúp anh, tôi không chỉ có thể thực hiện suy nghĩ của anh, đồng thời sau đó cũng có thể giúp anh biến Yuri thành người thật.”

Bấy giờ Beriak cũng không tin, nhưng người Trung Quốc đó lại nói: “Thực ra rất đơn giản, nhưng anh phải báo đáp tôi.”

“Ông muốn gì?” Beriak tiện miệng hỏi.

“Căn nhà đó, anh phải cho tôi.” Đối phương đáp.

Hắc Hạt Tử ngồi thẳng lưng, cuối cùng cũng nói đến phần hắn muốn biết.

BÌNH LUẬN