Logo
Trang chủ

Chương 37: Vạch mặt thầy mo

Linh thần của Bá Văn đi quanh bản Nật để tìm những vong hồn. Anh đi đến gần nhà thầy mo Bùi thì thấy rất đông các vong hồn tập trung quanh nhà. Những vong hồn đó đều bị thầy mo Bùi khống chế làm tay sai cho hắn. Lần trước khi đến bản Nật, Bá Văn không hề gặp những vong hồn đó vì họ đã bị thầy mo Bùi ẩn đi hoặc tạm lánh đi nơi khác. Nay thầy mo để họ xuất hiện vì hắn không còn lo ngại Bá Văn nữa, nếu anh và đồng đội dám xuất hiện dân làng Nật sẽ phản ứng dữ dội. Thầy mo Bùi sẽ đứng ra chỉ đạo dân làng rồi dùng cả pháp thuật mà thực ra là tà đạo (những vong hồn bị hắn khống chế) đối phó với Bá Văn. Khi đó về tình về lý thầy mo đều được người dân ủng hộ, nhóm người Bá Văn là người cách mạng sao dám ra tay với dân làng, rõ ràng cơ hội chiến thắng khi đối đầu trực tiếp với thầy mo Bùi gần như bằng không. Đó là cách suy tính của thầy mo Bùi, còn Bá Văn thì lại có phương án khác. Anh là người tỉ mỉ, bất kẻ địch mạnh cỡ nào cũng sẽ có điểm yếu, Bá Văn muốn tìm ra điểm yếu của thầy mo Bùi, từ đó có thể triệt phá âm mưu của đối phương và tiêu diệt chúng.

Sau vài giờ liên tiếp theo dõi ở gần nhà thầy mo Bùi thì Bá Văn cũng có một phát hiện. Anh thấy hai vong hồn nam áp giải một vong nữ từ nhà thầy mo Bùi đi ra, có lẽ vong nữ đó chưa thực sự bị thầy mo Bùi khống chế, Bá Văn nhìn bộ dạng vong nữ có vẻ rất uể oải ủ rũ. Anh có cảm nhận vong nữ đó là mấu chốt của sự việc vì thế anh bám theo.

Vong nữ bị giải ra khoảng vườn gần nhà thầy mo Bùi rồi bị nhét vào trong một cái chum, hai vong nam đứng bên cạnh canh gác. Bá Văn sau khi biết được sự việc thì lập tức linh thần về với cơ thể. Anh bừng tỉnh lại và gọi Đại Hổ lại gần, khi đó đã là nửa đêm. Bá Văn nói cho Đại Hổ biết tình hình rồi anh vạch ra một kế hoạch giải cứu vong nữ kia.

Hai người nhẹ nhàng đi về hướng ngôi nhà của thầy mo Bùi. Thi thoảng họ phải né người của thầy mo Bùi đi tuần tra quanh bản. Sau khi lại gần được chỗ cái chum giam giữ vong nữ, Bá Văn liền lấy bùa chú ra rồi găm vào hai con dao nhỏ. Anh nhắm mắt lại và phi hai con dao về hướng cái chum. Hai con dao bay qua đó thì hai lá bùa đột nhiên bốc cháy, khi đó Bá Văn biết hai vong canh gác kia đã bị tiêu diệt, anh liền ra hiệu cho Đại Hổ biết rồi cả hai bò lại gần cái chum, sau đó họ vừa bò vừa di chuyển cái chum ra khỏi khu vực nhà thầy mo. Khi tới vị trí an toàn thì hai người mới đứng dậy khênh cái chum rồi lẩn thật nhanh vào rừng.

Vào đến nơi kín đáo Bá Văn liền phá bỏ bùa yểm để giải thoát cho vong nữ và sử dụng khả năng đặc biệt để nói chuyện với cô ta:

- Cô là ai? Sao lại bị nhốt trong này?

- Tôi là người dân bản Nật, bị thầy mo sát hại rồi nhốt vong hồn vào trong cái chum này. Ông ta muốn khống chế tôi làm nô lệ để ông ta sai khiến.

Bá Văn suy nghĩ «thì ra đây chính là cô gái bị thầy mo sát hại và đổ oan cho mình và mọi người, cần nhờ cô ấy giúp một tay», anh nói:

- Cô có muốn trả thù kẻ đã hại mình không?

- Tất nhiên là muốn, nhưng tôi không thể có sức mạnh chống lại ông ta. Ông ta rất mạnh và độc ác.

- Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô làm theo kế hoạch của tôi.

Sau đó Bá Văn nói với cô gái về những việc cô ta có thể làm để cùng với Bá Văn vạch trần bộ mặt thật của thầy mo Bùi. Cô gái nghe xong lập tức đồng ý:

- Được, vậy tôi sẽ nghe lời anh.

Sau đó vong nữ được Bá Văn cho nhập vào một đồ vật trên người Đại Hổ, như vậy cô ta không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh trừ tà quá lớn từ cơ thể Bá Văn và khi ánh mặt trời lên cũng không làm tổn thương đến vong nữ đó.

Sáng sớm hôm sau Bá Văn cùng Đại Hổ trở về ngôi nhà sàn hội quân cùng với mọi người. Như Ngọc thấy Bá Văn xuất hiện thì rất vui mừng vì anh có thể an toàn trở lại ngôi nhà sàn. Lúc này cô gái tu luyện Quỷ Môn Thuật đã hồi tỉnh nhưng cô ta lại như một người mất hồn ngơ ngẩn cả ngày, đó là cái giá phải trả nhẹ nhàng nhất khi tu luyện Quỷ Môn Thuật. Bá Văn sau khi thông báo tình hình và bàn bạc kế hoạch cùng mọi người, tất cả đều thống nhất hành động theo phương án được đề ra.

Bước đầu tiên là Bá Văn sẽ lợi dụng sự hiểu biết của lão Lý về Khống Tâm Thuật để có thể đưa vong hồn cô gái bị sát hại nhập vào cơ thể cô gái ngớ ngẩn vì tu luyện Quỷ Môn Thuật. Lão Lý tất nhiên vui vẻ đồng ý giúp Bá Văn một tay, bởi lão là kẻ mê gái. Cô gái đệ tử của Quỷ bà bà ít nhiều cũng từng ăn nằm với lão làm lão mê muội, giờ cô ta mà hết ngớ ngẩn, trở lại thành một cô gái hoạt bát thì lão chẳng phải sướng con mắt hay sao. Chưa kể lão vẫn mơ mộng có thể biết đâu lão còn cơ hội đầu gối tay ấp với cô gái đó lần nữa thì sao.

Dù không thể sử dụng pháp thuật được nữa nhưng lão Lý vẫn thông thuộc Khống Tâm Thuật. Nhờ sự giúp sức của lão mà Bá Văn mới có thể đưa vong hồn cô gái bị sát hại vào cơ thể cô gái tu luyện Quỷ Môn Thuật một cách thuận lợi. Đây chính là con bài chiến lược trong kế hoạch vạch mặt và tiêu diệt thầy mo Bùi.

Vong hồn cô gái bị sát hại sau khi nhập vào thân xác của người con gái kia thì lập tức có thể nói chuyện bình thường với tất cả mọi người, tên cô gái đó là Nụ. Ngay tối hôm ấy kế hoạch của Bá Văn được triển khai. Từ chiều tối mọi người đã rục rịch đi về bản Nật, cả Nụ và lão Lý cũng đi cùng tổ điều tra.

Khi lại gần bản Nật, mọi người dừng chân ẩn nấp chờ thời cơ đến sẽ vào trong bản. Khi bóng tối bao trùm bản Nật thì Bá Văn tiếp tục thực hiện kế hoạch của anh. Anh cùng mọi người cải trang thành những người dân bản xứ để dễ bề hành động. Bá Văn cho Đại Hổ tiếp cận liên lạc với trưởng bản để truyền đạt thông tin, Như Ngọc, cô Nụ và Bá Văn sẽ tiếp cận nhà cô Nụ. Còn Tiểu Long cùng lão Lý sẽ canh chừng ở gần nhà thầy mo. Lão Lý sẽ là đôi mắt, đôi tai để giúp Tiểu Long tránh được bọn vong hồn tay sai của thầy mo Bùi.

Trước đó mọi người đã cải trang cho Như Ngọc trông giống một thánh nữ, còn Nụ sẽ là người bên cạnh thánh nữ. Như Ngọc được bôi bột phản quang, chỉ cần có chút ánh sáng là cơ thể cô sẽ sáng rực. Cô còn cẩn thận điều chế một số chất hoá học dễ cháy để phòng trường hợp cần dùng.

Khi đến nhà Nụ, Bá Văn dùng dây buộc vào người Như Ngọc rồi kéo nhấc bổng cô lên trên cho ngang bằng với tầm nhìn của cửa ngôi nhà. Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm người ta sẽ nhìn thấy Như Ngọc lơ lửng trên không trung. Lúc này thì người nhà Nụ bị cô gọi dậy bằng giọng của cô. Mọi người trong nhà ngỡ rằng Nụ hiện hồn về thì vội vàng chạy ra cửa xem. Họ nhìn thấy Như Ngọc rực sáng ở cách đó không xa thì kinh hãi, chưa kịp phản ứng gì thì họ được một phen bàng hoàng nữa khi Nụ lên tiếng, trong bóng tối sẽ không ai nhận ra ngoại hình của Nụ thay đổi, giọng nói cô thì vẫn như Nụ ngày nào. Cô lên tiếng nói rằng mình bị chết oan, linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Cô may mắn được nữ thần núi cưu mang, cô về đây để kể từng chi tiết một ngày cô bị thầy mo Bùi sát hại, cô nói rằng thầy mo Bùi đã bị yêu ma làm cho mê muội, giờ ông ta là quỷ dữ mọi người cần tiêu diệt ông ta... Sau khi Nụ kể xong sự tình thì Như Ngọc vung tay một cái, một làn khói lửa bay ra mù mịt làm người nhà Nụ chỉ biết quỳ lạy cầu xin nữ thần che chở. Nhân cơ hội đó thì Như Ngọc cùng Bá Văn đưa Nụ rời khỏi đó. Khi người nhà Nụ ngẩng đầu lên tất cả đã biến mất. Dù chưa hẳn đã tin những gì vừa xảy ra nhưng người nhà Nụ ít nhiều cũng lung lay niềm tin vào thầy mo Bùi và những gì ông ta đã kể về việc nhóm người Bá Văn sát hại Nụ. Họ bàn bạc với nhau và quyết định đến nhà trưởng bản để hỏi ý kiến trưởng bản. Lúc ấy thì đến phần việc của trưởng bản, trước đó trưởng bản đã bắn tin đến tai thầy mo Bùi về việc ông sẽ gặp một số nhân chứng quan trọng chứng kiến cái chết của cô Nụ. Thầy mo Bùi đã sắp xếp lũ cô hồn gần nhà trưởng bản để theo dõi ông, có động tĩnh sẽ báo lại cho thầy mo. Khi nghe lũ cô hồn báo tin có người đến gặp trưởng bản thì thầy mo Bùi lập tức kéo theo những đệ tử thân tín đến nhà trường bản rình rập. Tiểu Long và lão Lý âm thầm bám theo thầy mo cùng đám thuộc hạ.

Trong nhà trưởng bản, người nhà cô Nụ cùng vợ chồng trưởng bản nói chuyện. Tất cả đã được Bá Văn sắp xếp nên gia đình Nụ càng tin rằng thầy mo Bùi là kẻ đứng sau tất cả, họ quyết định sẽ nói với dân bản vào sáng hôm sau. Khi đó thì đột nhiên thầy mo Bùi xuất hiện, ông ta nói:

- Đã muộn rồi các vị còn ở đây làm gì?

Người nhà Nụ nói:

- Có phải ông đã sát hạt con gái ta không?

Thầy mo Bùi nói:

- Ta sẽ đưa chúng mày đoàn tụ với nó.

- Lão dám sao? - Trưởng bản nói.

-Sao không? Ta sẽ nói là bọn người kia (Bá Văn và đồng đội) đến đây giết người bịt đầu mối. Ta sẽ để lại bằng chứng cho dân bản thấy, ai mà không tin ta chứ ha ha.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói của Nụ vọng vào:

- Lão không đạt được mục đích đâu.

Bá Văn bước vào trong căn nhà sàn cùng với Nụ. Thầy mo Bùi vô cùng kinh ngạc lắp bắp:

- Sao mày... vào... được đây...?

Bá Văn nói (Nụ dịch):

- Vài cô hồn và mấy tên đệ tử của lão sao ngăn được ta, lão coi thường ta rồi đấy.

- Chuyện này...là sao...?

Lão thầy mo Bùi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mặt lão rõ ràng là cô gái tay chân thân tín của Quỷ bà bà, sao cô ta lại giúp kẻ thù, sao cô ta lại nói giọng của cô gái đã bị lão giết và nhốt linh hồn.

Thực ra khi lão thầy mo vừa bước vào căn nhà sàn thì Bá Văn cùng mọi người đã tiêu diệt và khống chế đám cô hồn cũng như tay chân thân cận của lão thầy mo. Lão thầy mo tu luyện Vong Tán Thuật, một loại pháp thuật rất yếu nếu so với Quỷ Môn Thuật, vì thê nhánh tu luyện của lão chẳng thể làm khó Bá Văn và mọi người.

Lão thầy mo chỉ còn cách tìm đường thoát thân, nhưng lão chưa kịp thi triển pháp thuật gì thì đã bị Bá Văn dùng bùa điểm thẳng vào trán, rồi anh cho lão một đòn khiến lão ngã lăn ra đất. Lúc này mọi người xông vào trói lão thầy mo rồi gõ kẻng triệu tập dân bản ngay trong đêm.

Người dân bản Nật kéo đến trước nhà trưởng bản, những ngọn đuốc sáng rực cả một khoảng không gian. Lúc này thầy mo Bùi bị trưởng bản và gia đình của Nụ vạch mặt, lão không còn đường chối cãi nữa. Sự hiểu lầm của dân bản với nhóm người Bá Văn cũng từ đó được hóa giải. Lão thầy mo bị dân làng phán tội chết, hôm sau họ sẽ hành quyết lão. Chuyện xử lý nội bộ của dân làng Bá Văn cũng không can dự vào, vì tội lỗi của lão đáng bị như vậy. Ngoài Nụ thì còn khá nhiều người bị lão thầy mo sát hại để phục vụ mục đích tu luyện của mình.

Sau đó thì người dân đưa lão thầy mo đi, còn nhóm Bá Văn vào nhà trưởng bản nghỉ ngơi.

Người nhà Nụ khi biết con gái mình được cứu và cho nhập vào thân xác cô gái khác thì vô cùng vui mừng. Tuy nhiên họ tạm thời chưa thể quen ngay với vẻ ngoài của cô. Lão Lý thì cứ tíu tít bên cạnh cô Nụ không rời. Bá Văn cũng không cần phải giám sát lão nữa, dù sao lão cũng không hại được ai, mặt khác lão cũng vừa lập công chuộc tội.

Hôm sau thì mọi người quyết định rời bản Nật để đi truy tìm tung tích Quỷ bà bà,. Từ lời khai của thầy mo Bùi và lão Lý ít nhiều Bá Văn đã có manh mối. Lão Lý được thả tự do và lão quyết định ở lại bản Nật làm lại cuộc đời. Lão nói với Bá Văn rằng lão sẽ cố gắng để có thể cưới được cô Nụ làm vợ, dù sao hai người đó cũng từng có quan hệ xác thịt nên ít nhiều cũng có sự gắn bó. Với sự khôn ngoan của mình có lẽ lão Lý sẽ được toại nguyện. Hành trình của tổ điều tra lại bắt đầu mà không còn lão Lý đi cùng.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN