Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 21: Bắt đầu cực khổ

Ngày hôm sau, đã nghe nói ông chủ bãi cát rời khỏi thôn, chuyển đến nhà em trai ở Ngân Xuyên, tôi cũng không ngờ chuyện lại tiến triển như vậy, những địch thủ từng gặp trước đây về cơ bản đều sẽ không lùi bước, thì ra người bình thường sẽ bỏ chạy.

Tôi cũng không có bao nhiêu cảm giác thắng lợi, chỉ cảm thấy may mắn, sáng hôm đó cha của cô bé đưa gỗ tới, Lý nhà giàu cũng qua cảm ơn tôi, biết tôi muốn xây nhà, còn tặng tôi hai cây đại thụ.

Cây này ở trong sân quê bọn họ, thực ra nếu bán thật thì chẳng biết giá cả sẽ thế nào, dù có chuyển đến đây, cũng phải tốn phí bốn năm mươi ngàn. Còn cần phải nhờ chuyên gia cơ quan lâm nghiệp đến giúp đỡ, tôi định từ chối khéo, quy đổi thành tiền mặt, nhưng Bàn Tử thích cây, nên đành đồng ý, nói đợi khi chúng tôi cần sẽ đến đào.

Nghe nói anh ta có bạn bè trong cơ quan lâm nghiệp, có thể tìm mấy học sinh học ngành này đến giúp tôi chuyển cây. Đến lúc đó sẽ phun nước dinh dưỡng đầy đủ, còn rẻ nữa.

Nghe có vẻ cái cây ấy rất lớn, nếu dời đến đây, vậy thì Muộn Du Bình sẽ ở suốt trên cây rồi, y rất thích leo cây, tôi thầm nghĩ. Có lẽ đến lúc đó xây cho y căn nhà trên cây cũng được.

Người thế hệ tôi đều có ước mơ xây nhà trên cây, vì lúc nhỏ từng xem trong phim điện ảnh nước ngoài, bản thân lại thiếu không gian riêng tư bí mật, cho nên hết sức hâm mộ những người tuổi còn trẻ, lại có không gian riêng như vậy. Sau này cũng phát triển thành ước mơ có căn cứ bí mật, xem phim Tokusatsu(1) của Nhật nhiều rồi, cho rằng khi một đám bạn nhỏ cảm thấy mình có siêu năng lực giúp đỡ chính nghĩa, thì phải xây một căn cứ bí mật trước đã. Bình thường đi học gặp phải nguy hiểm, thì sẽ về căn cứ bí mật họp bàn.

Không ngờ lớn rồi lăn lộn giang hồ, thân phận phức tạp. Nhưng cũng xem như đã trở thành một người đàn ông có nhiều sự tích.

Kiểm tra cát xong, gỗ, vôi cũng đã đặt xong, hôm nay sẽ gửi đến, chỉ là chưa có đất sét.

Chúng tôi biết rõ đất sét chất lượng cao nằm ở đâu trên núi, nhưng tự ý đi khai thác đất sét là phạm pháp, quá nguy hiểm, cũng may trong nhà trưởng thôn còn một ít lúc trước bọn họ dùng còn dư, nghe nói là dùng xây hố rác còn dư, chúng tôi lấy qua, hôm nay không mở cửa buôn bán, mà bắt đầu đào hố đổ nước trộn vữa. Đồng thời bắt đầu san bằng đất.

Mấy ngày nay, tôi đã thiết kế gần xong tổng thể căn nhà, nền đất bị đào đến tầng đất cũ, vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ chi tiết. Sau khi chúng tôi san bằng nền đất, thì tìm một công nhân ở công trường địa phương, trả 300 đồng để anh ta mang dụng cụ tới đo đạc làm móng nhà dưới mặt đất. Kết quả mảnh đất này vẫn rất tốt, thực ra không cần đánh nền, nhưng tôi vẫn tìm bốn điểm, đóng tám cây cọc. Sau đó men theo kết cấu thiết kế căn nhà, đào rãnh bê tông, cũng đặt luôn dàn thép nền móng.

Thế này thì động đất kiểu gì cũng không sợ, hơn nữa cũng đã có móng để xây vách.

1500 một cây, đóng tám cây, hết veo 12000, dùng hết cả tiền riêng. Lại thêm dàn móng thép, tổng cộng 21000 tệ.

Sau đó nện bằng nền đất, ba người dùng dây thừng cột một phiến đá, sau đó đánh lên đánh xuống, để phiến đá đập xuống mặt đất, giã cho bằng.

Lúc này đã muộn rồi, hoạt động thể lực như vậy khiến hông của tôi sắp chịu không nổi, vịn vào Muộn Du Bình quay về thôn, khoảng ba giây sau tôi đã ngủ thiếp đi, ngủ một giấc thật ngon, giống như hồi sinh vậy.

Ngày hôm sau mở cửa, kiếm tiền, cả người cứ đờ đờ đẫn đẫn, đến trưa đóng cửa ngủ tiếp, đến tối mới lên tinh thần, tiếp tục làm việc, nện bằng hết phần nền.

Tối đó lại ngủ một giấc hồi sinh, đến khi thức dậy, thì đổ một lớp than xuống lấp hố, tiếp tục nện bằng. Than đều được đốt từ trúc, sau đó trải màn Polyetylen phòng ẩm lên trên (5 đồng một mét vuông), chất vữa xuống nền, sau đó tiếp tục nện, nện đến khi bề mặt bóng loáng như xi măng.

Vốn dĩ nên dùng xi măng, nhưng tôi vẫn muốn dùng cổ pháp hết mức có thể, ngoài ra có tám cây cọc ở đó, không có vấn đề gì lớn.

Vậy là đã làm xong cả phần nền, thiết kế cọc trụ và dàn móng hai lớp bảo hiểm, phía trên dàn móng chúng tôi định sẽ xây dựng hệ thống đường ống, cống thoát nước sinh hoạt.

Hết cách rồi, kiến trúc xây tốt cỡ nào, cũng phải có nhà vệ sinh.

Giá cả công trình đường ống là 300 ngàn, bởi vì tôi phải nối được đến đường ống chính, khoảng phí này phải tự mình chi. Nhưng tôi vẫn tương đối ưa sạch sẽ.

Có điều đây là một công trình lớn. Không cần trả phí liền một lần. Tôi tính toán sơ qua, có lẽ vấn đề không lớn, nhà vườn làm ăn khá tốt. Hơn nữa tôi quản lý tài chính, gia đình này vẫn còn một khoản tiết kiệm không nhỏ.

Nhìn cả khu nền, tôi có cảm giác vô cùng sung sướng, niềm hạnh phúc tự tay xây nhà, vượt xa khi trực tiếp mua một căn.

Tay tôi gần như hư hết, ba người đều phơi nắng đen thui, tôi đề nghị cả ba chúng tôi cạo đầu đinh, Muộn Du Bình cũng không có ý kiến gì. Mà tối đó, tại một thôn cách đây mười mấy dặm, có người gọi điện thoại tới, nói với tôi, có một thứ muốn bán cho tôi.

Chú thích

(1) Tokusatsu là danh từ tiếng Nhật, viết tắt của cụm từ Tokushu Satsuei Gijutsu nghĩa là hiệu ứng đặc biệt với các kỹ thuật chụp ảnh/quay phim đặc thù, tức hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong phim ảnh như cảnh khói lửa, bay nhảy.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
Yêu Người IQ Cao

32223 · 1 · 316

Tán Gái Ở Nhà

33311 · 1 · 376

Giác Quan Thứ 7

71462 · 0 · 542

MIẾU HOANG

49352 · 0 · 130

Âm Phủ Thần Thám

341563 · 3 · 661

Em, nước mắt và mưa

31470 · 10 · 206

Ngày hôm qua đã từng

272819 · 3 · 437

Bạn gái tôi lớp 8

111020 · 0 · 242

Âm Gian Thương Nhân

463685 · 3 · 495