Cập nhật: 6 tháng trước
Người Đăng: T
Tác giả: T
Thể loại: Truyện Voz
Trạng thái: Đang Viết
Ngày đăng: 6 tháng trước
Chương 1.
Truyện của tui. Lần đầu tui kể nên mong là mọi người sẽ thích.
Dưới cái nóng 34 độ tui vừa bước xuống chiếc xe bus đi từ Sài Gòn về bx miền tây.
-về đâu em ơi anh lấy rẻ cho
Câu nói mời khách của mấy anh xe ôm mời tui
-em có xe rồi anh cảm ơn.
Tui không nhìn lại mà bước đi thật nhanh, với cái kinh nghiệm 5 năm lăn lộn ở Sài Gòn thì tui biết lúc này nên ra khỏi cổng trước thì hơn. Nhìn ngắm xung quanh nơi mà tui rất muốn đến sau khi xem những clip trên mạng về miền tây, bước ra khỏi cổng nhìn những ngôi nhà to được xây sát nhau nếu không phải nơi tui vừa bước ra là bx miền tây thì nói đây là Sài Gòn chắc tui cũng tin.
Giới thiệu sơ qua 1 tí thì tui tên là Thành năm nay 24 tuổi cao 1m7 vì nấu ăn nên da khá trắng và theo như lời nhận xét của mấy bà chị thì nhìn cũng khá đẹp trai. bố mất sớm mẹ thì lấy chồng khác nên từ nhỏ tui phải sống với bà sau khi bà mất năm 15 tuổi thì bà mất nên phải sống bên nhà cô tới năm 19 tuổi thì tui quyết định lên Sài Gòn làm việc. Vì từ nhỏ phải tập nấu ăn nên tui xin vào được 1 nhà hàng, làm được 5 năm thì tui quyết định xin nghỉ và xuống miền tây.
-về đâu con chú chở cho.
Trước mặt tui là 1 chú chắc tầm 45 gương mặt khá hiền lành
-chú biết gần đây có chỗ nào tìm người làm không chú.
Chú nhìn tui từ trên xuống dưới 1 lượt kiểu khó hiểu.
-con ở đâu mà xuống đây tìm việc
-dạ con ở Sài Gòn mới xuống á tính ở lại đây 1 thời gian nên muốn đi tìm việc làm á chú
-trời đất rồi có quen ai dưới đây không có chỗ ở gì chưa mà tìm việc.
-hì không quen ai ở đây chú à nên con muốn tìm việc làm trước rồi tìm trọ ở đây luôn.
Chú nhìn tui rồi nghĩ 1 lúc
-hay như vầy giờ chú chở con đi tìm việc hôm nay con cho chú 200k
-được luôn chú
Nói rồi tui leo lên xe chú ngồi đi được 1 lúc thì chú hỏi
-con quê ở đâu mà xuống đây tìm việc
-dạ con quê ở Bình Thuận chú con làm trên Sài Gòn á nay tính xuống đây ở 1 thời gian kiếm việc gì đó làm.
-thế người nhà có biết không?
-con sống 1 mình chú.
-ơ thế bố mẹ đâu không nói gì à
-không chú bố con mất sớm mẹ con lấy chồng khác á nên con sống tự lập.
-ui năm nay con bao nhiêu tuổi?
-con 24 chú à.
-giỏi á chớ con gái chú năm nay 23 mới ra trường , mà chả chịu xin việc gì cả toàn nằm nhà bấm điện thoại.
Tui cười rồi nhìn xung quanh
-con tính tìm việc gì chưa hay việc gì cũng được.
-con cũng lạ nên việc gì cũng được chú à làm từ từ rồi tìm việc tốt sau.
-chú có đứa cháu có cái tiệm gạo cũng đang tìm người phụ á con muốn thử không?
-vâng được thế thì tốt quá chú .
-ừ chạy qua hỏi thử thanh niên trai tráng mà được như con thì tốt đấy.
-chú khen quá con ngại á.
Tui vừa trả lời vừa cười. Đi được tầm 15 phút chạy qua mấy con hẻm nhỏ nhìn xung quanh toàn là mương nhỏ nhìn khá yên bình thì chú dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ màu xanh khá cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có cái biển hiệu(gạo ngọc dung)
-Dung ơi
Chú vừa xuống xe vừa la to.
-ủa chú ba nay không chạy à mà qua nhà con thế?
Tiếng nói vọng ra từ bên trong chạy ra là 1 chị chắc lớn hơn tui xíu nhìn khá trẻ, gương mặt khá xinh và trắng cao tầm 1m6 nhìn khá đầy đặn chắc chị là người miền tây.
-con còn tìm người làm không có thằng em tìm việc này.
-còn chú con đã tìm được ai đâu.
-thế thì tốt quá
Nói rồi chú đẩy tui lên
-vâng em tìm việc á chị.
Chị nhìn tui 1 lượt rồi nói
-đây mời em qua bàn ngồi nói chuyện. Qua đây ngồi chú để con đi lấy nước.
Nói rồi chị chỉ vào cái bàn đá tròn trước nhà
-việc thì cũng không nặng lắm đâu chỉ là phụ chị bán rồi có ai cần ship thì em đi ship rồi vác để vào kho á. Lương thì chị trả e 5tr 1 tháng bao ăn ở luôn nếu làm tốt thì tính thêm.
Chị vừa nói vừa rót ly trà cho tui và chú
-vâng được ạ tại em cũng chưa quen việc á có gì chị chỉ em.
-ừ tất nhiên rồi mà e ở đâu sau nói tiếng hình như không phải ở đây?
-dạ em quê ở Bình Thuận á em.
-ui xa đấy sao lại biết ở đây mà xuống?
-dạ em muốn ở đây 1 thời gian á còn chỗ này thì chú giới thiệu cho em á.
Tui vừa nói vừa gãi đầu.
-rồi có biết ai dưới đây không?
Chị vừa hỏi vừa nhìn tui tò mò.
-em không chỉ là em thích miền tây nên muốn xuống đây ở rồi tìm việc làm thôi à.
-cũng gan phết nhờ. À mà ăn cơm chưa.
-em chưa chị
-chú ăn cơm không con nấu?
Hỏi rồi chị quay qua nhìn chú
-thôi mấy đứa ăn đi chú đi làm típ .
Nói rồi chú đứng dậy vỗ vai tui
-ráng làm nhen nhà chú cũng ở gần đây có gì chú cháu mình lại gặp.
-vâng chú để cháu gửi tiền.
Nói rồi tui móc từ trong túi ra tờ 200k đưa cho chú.
-thôi chú lấy 100k sáng giờ có đi mấy đâu.
Nói rồi chú đưa lại tui 100k
-ơ vâng vậy cảm ơn chú có gì chú cháu mình lại gặp.
Rồi chú đi ra xe đi mất còn lại 2 chị em ngồi trên ghế.
-đi nay chị cũng chưa nấu cơm đâu 2 chị em mình qua cô loan ăn.
Nói rồi chị đứng lên dắt tui qua đối diện có cái quán nhỏ có treo bản hiệu cơm cô loan.
1203 · 0 · 17
51392 · 5 · 466
1474 · 0 · 13
2966 · 0 · 78
573 · 0 · 22