Logo
Trang chủ

Chương 74

– thua ! . tôi nhìn mà muốn nhục thay cho nó . chưa kể các sinh viên xung quanh . con gái thì không sao , chứ mấy cái thằng con trai thì nó chỉ có phá lên mà cười sằng xặc . " hiz ! ai ngờ con bé này nó có nghề cơ chứ "

– óe ! mấy thằng bạn bây giờ thì tròn hai con mắt ra mà nhìn " làm sao có thể cơ chứ " . thằng tài nó to con vậy mà !

– sao hả biết sợ tôi chưa hi hi hi < nhỏ vừa cười vừa đỡ thằng tài dậy >

– mày đúng là thằng vô tích sự mà tài ơi < thằng nam trách >

– nhục quá ! nhục quá !

– mày có sao không vậy tài ? < tôi hỏi >

– má ! . hoa hết cả mắt . ai ngờ con nhỏ đó nó pro như vậy chứ . nhưng ! lúc nãy là tao sơ ý thôi ! < nó than >

– cô nàng hí hửng lại gần tôi vẻ ta đây < nhỏ nhìn thằng tài >

– ông nói là sớ ý ! , vậy ta đấu lại nhé hì

– uầy ! ^^. không không . mình đâu có ý đó " mặt nó giờ đã nhăn như khỉ ăn ớt rồi "

– ờ ! biết thế là tốt hì ! may cho ông chỉ có ý tỉ thí thôi đó . chứ lúc nãy ông mà là tên thái kia thì ……< nhỏ liếc ánh mắt sắc như dao cạo về phía nó >

– ừ ừ biết rồi , cậu be bé cái mồm đi được không < những ánh mắt vẫn không ngừng đổ về phía nó >

– hì ! , nếu lúc nãy cậu không hùng hổ như vậy thì mọi việc giờ đã êm xuôi rồi ^^ < em che miệng cười >

– không sao đâu dương ơi ! hì hì . phải làm vậy cho tụi con trai nó biết , < nhỏ nhài đáp lời >



-" thật không thể tin được " .không biết là tôi đã nhắc đi nhắc lại cái câu này bao nhiêu lần rồi . nói cái này chứ tôi sợ nhất là con gái có võ .rủi nhỏ có mà nổi cơn tanh bành lên thì ……..,

– sao thế ! bộ thấy bất ngờ quá hả ? < nhỏ hí hửng >

– tại mày đó tài ! . hiz. ai bắt mày lười , bỏ dở " vịnh xuân " giữa chừng đó , < tôi nở một nụ cười khổ với nhỏ >

– quay sang thì nụ đã che miệng cười khúc khích nhìn tôi rồi < em cười cái gì thế hả nụ với chả bông . bộ em tưởng anh không đánh lại con bé đanh đá này sao ? >

– nè ! . tôi nói với anh rồi hì . cái tên thái ấy ! giờ để tôi sử lí cho nha . thôi bái bai hai người ..mình đi nhé dương hì . hôm nào qua nhà mình chơi nữa nhé hì .. chị nguyên cứ nhắc tên bạn hoài đấy

– ừ ! mình biết rồi < nàng đáp >

– tôi đi nha tài ơi ! < nói rồi con bé tung tăng đôi chân nhỏ nhắn bỏ đi " nhìn cứ như con nít vậy " >

– sẽ khổ cho ai xui khi lỡ rước phải con nhỏ này ! . hóa ra nó học võ cũng chỉ để dọa cẩm với lại hù dọa bố con nhà người ta < thằng nam lắc đầu >



– viết tới đây thôi . chứ tôi buồn ngủ quá rồi ! , sr nhé ! .có gì mai up bù
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN