Logo
Trang chủ

Chương 31

-uống đê ê eeeeeeeeee ….tiếng bác trai mời bia tôi…., cũng phải công nhận là tôi là thằng có tửu lượng cùi bắp nhất phòng

-ực..ực…< tiêu rồi , chắc tôi bỏ mạng tại nhà nhỏ nhi mất, cũng may là hôm đó có thằng lộc uống đỡ cho tôi vài ly ko thì chỉ có tỏi…….. -và tất nhiên bia rượu khi đã ngấm vào thì lời ra

-ranh con hỗn láo …., m được đấy, khà khà ….đây là lần thứ 2 tao thấy có người làm bả im lặng đấy hahah…..

-bác ..bác..quá lời ^^< tôi nấc cục lên nói từng lời>

-thằng lộc thì nói chuyện chém gió với anh huy

-2 thằng bay cứ đi học ..sau này ra trường không có việc thì alo tao,…..

-dạ vậy thì cháu kính bác thêm 1 ly …< lộc mũi to hình như nó vẫn còn tỉnh táo >

-còn bé nhi nhà tao thì có thể hết 12 này , cho nó đi du học…

-ơ bố ,bé nhi nhà mình đâu muốn đi du học đâu ạ < tiếng anh huy>

-nó mà không đi thì ở nhà lấy chồng , …mà nếu muốn không lấy chồng thì nó ít nhất phải đậu bách khoa hay ngoại thương mới được

-ặc tôi suýt sặc bia vì lý do của bác trai, với lại con bé nhi nó mới học cấp 3 , ơ cơ mà nó cứ xưng tôi tôi với mình cứ như đúng rồi ..,

-chém gió với bác trai, anh huy , thì khi 4 người quay lại nhìn thì số bia đã hết 1 thùng và đang chiến gần hết nửa thùng bên kia -sax…, tôi không tin vào mắt mjh vì đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều như vậy….

-thật sự là tôi không thể uống được nữa rồi , ơ cơ mà 3 người vẫn cứ mời bia tôi :v ,không..không ..bác ơi..cháu uống không nổi nữa rồi, mà tôi càng từ chối thì 3 người sẽ càng ép tôi hơn , thôi ..uống vậy…..

-cho tới khi đạt tới đỉnh điểm thì tôi thật sự không thể chịu nổi được nữa , tôi nhanh chóng đứng dậy..

-xin lỗi mọi người…, rồi tôi bỏ vào nhà bếp .., vào trong tôi nhìn thấy một người nữ giới nhưng không thấy mặt , ơ nhưng mà ai quan tâm cơ chứ , tập chung chuyên môn cái đã

-chị…chị…chị gì ơi cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

-rẽ trái ..< cô ta không thèm quay lai >

-vâng, em cảm ơn ạ

-ỌE EEEEE……, uệ eeeeee, < hết gọi tên em huệ tôi gọi sang tên thằng lộc chết tiệt , nãy nó sát phạt tôi liên tục>

-đầu óc tôi lúc này quay cuồng , chóng mặt thôi rồi , ….nôn hết ra ,tôi bây giờ mới cảm thấy bớt một chút ..

-tôi nhẹ bước ra bếp , vẫn là cô gái lúc nãy ..-chị gì ơi……< tôi vừa chống tay lên tường mà đứng , chứ giờ thật sự tôi cũng chẳng còn sức nữa rồi >

-chị..chị..gì ơi…nãy em uống bia hơi quá ly ..chị…chị..có thể cho em ly nước lạnh được không ạ?

-UỐNG GẦN HẾT CẢ 2 THÙNG BIA MÀ BẢO HƠI À ….< người đó mắng tôi>

-rồi người đó quay lại …sax là nhỏ nhi, nhỏ mặc 1 cái váy ngủ , mốt kín đáo nhưng nhìn gợi cảm vô cùng, ơ là cô à hì hì < tôi cười >

-rôi nhỏ lấy trong tủ lạnh đưa cho tôi ,lý nước mát lạnh ,

-tôi uống hết mà cảm thấy sảng khoái vô cùng ^^ ,

-rồi tôi trả lại ly nước cho nhỏ thì …

-keng …bốp ..tôi làm rớt ly nước ..rồi khụy xuống .

-trời ơi anh có sao vậy < nhỏ hốt hoảng>

-nhỏ đỡ tôi dậy nhìn mặt nhỏ như mếu

-rôi tôi và nhỏ tự nhiên mắt chạm mắt , 2 đứa đứng nhìn nhau

-dù là đang trong tình trạnh say quá độ nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đó đang lo lắng cho tôi …

-rồi tôi cảm thấy nhỏ hơi ngai , nên buông tay tôi ra rồi bỏ đi ..

-ơ……..-ơ cái gì mà ơ < là tiếng thằng lộc >

-ủa sao mày lại ở đây? -dm m bỏ tao ở lại chiến với anh huy , bác trai thì sao mà tao chịu nổi , về thôi..

-rồi 2 thằng tôi ra ngoài chào 2 người họ ra về , hiz..hiz..

-trên đường về , thằng lộc như vẫn còn tỉnh táo ..nên nó dìu tôi đi ,

-nè lúc nãy mày uống không lại người nhà nhỏ nhi à ?

-uk , tại mày bỏ đi làm tao ở lại một mình sao tao lại được , với lại tao nghĩ cũng nên dừng lại thôi

-sao vậy ?

-mai tao còn đi học , ơ thế bộ mày muốn ngày mai khoác vai giảng viên nhảy cà tưng à …hấc ….cccc < thằng lộc nấc cục>

-bắt taxi về phòng < sang vcl>

-về tới phòng thì ..2 thằng tôi lăn ra ngủ

-tới 12h sáng , ôi dm quên hẹn giờ đi học rồi , kiểu này nụ mà biết thì tiêu mjh mất , thôi cúp .kệ

-và tôi bỏ cả ăn trưa , ngủ tới 3h chiều thì có dt , là chị

-em nghe nè< tôi vẫn còn buồn ngủ>

-thành hả chị nói chuyện với bố mẹ em rồi

-hả , chị nói cái gì cơ, <tôi bật dậy như lò xo >

-uk, chị muốn em vào năm 3 đi học anh văn , nhưng mà anh văn cơ bản em bị mất căn bản nhiều quá nên thành ra phải có người kèm em, vậy chị đã nhờ….

-hả chị nhờ ai cơ…?< tôi hỏi lấn>

-chị..chị …chị nhờ bông kèm anh văn cho em, …hết năm hai rồi chị cho em đi học bên ngoài

-uầy trời ơi, chị ..sao chị lại làm vậy mà không hỏi ý kiến em , < ai đời lại để con gái kèm tiếng anh cho mình cơ chứ , mà lại là nụ nữa>

-tao ..là chị mày ..nên tao nói phải nghe …vậy là tốt cho em đó hì hì ,< bả cười đểu trong dt >, với lại 2 đứa cùng học rồi đôi bạn cùng tiến , quá tốt cho mày rồi còn gì nữa

-ơ…mà ..mà..

-mà mà cái dề , tao quyết định rồi , học tối thứ 3,5 nhé em , 18h giờ học đó , nay thứ 3 cho mày nghỉ , thứ 5 lo mà qua đi , mà thôi tao cúp máy đây tốn tiền quá ,tút tút ttttt……

-thôi tỉnh ngủ luôn rồi…

-để tính coi , ban ngày thì học ở trường , thứ 3 thứ 5 học anh văn nhà nụ , còn thứ 4 thứ 6 nhỏ nhi rủ mjh đi học judo , còn thứ 7 chủ nhật thì ….hazz….lại dạy kèm nhỏ thảo

-adu 1 tuần mà gặp cả 3 người liên tục , vậy là vui hay buồn đây trời , cả tuần mà tuần nào cũng như vậy thì chắc tẩu hỏa nhập ma sớm quá :v

-học đại học mà cứ như luyện thi ngày xưa vậy , hết sáng học trên trường , tối về làm bài tới 1h sáng ,1 vòng tuần hoàn liên tục , cho tới ngày thi đại học thì mới dc thảnh thơi…..còn bây giờ lịch sử lặp lại cho tới bây giờ , hiz …hiz…

-được 1 lúc thì nhỏ nhi dt cho tôi

-nghe nè

-tối qua anh không sao chứ ..?

-hazzzz….tôi cũng phải công nhận bác trai tửu lượng bá đạo quá , mà giờ bố cô đâu rồi ?

-thì đang ngủ cho tới giờ mới dậy nè …bố tôi còn bảo anh với lộc ép bố tôi uống ..với lại còn nói…

-sax tôi bị anh huy với bố cô sát phạt muốn chết đây nè , ơ mà còn nữa bố cô còn nói gì nữa hả ?

-ừ…thì …..không có gì đâu…., mà nè thứ 4 nhớ đi học đó < nhỏ đánh trống lảng >

-ơ…., uk tôi biết rồi …

-thôi tôi cúp máy đây..

Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN