Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến
Phần 3 - Chương 33: Huệ biển

Phần 3 - Chương 33: Huệ biển

Đầu tiên huệ biển là một loài động vật, không phải thực vật, tôi dùng cái tên này là vì hóa thạch huệ biển có thể giải thích được rõ ràng cách di chuyển dưới lòng đất của những thứ nhuyễn thể màu đen này, không phải dời đá như tôi nghĩ, mà là chuẩn bị sẵn vô số đường ống dưới lòng đất.

Những đường ống này tôi vẫn chưa rõ, nó là một phần của sinh vật này, hay thuộc về cái ổ do nó tiết ra, nhưng nó có rất nhiều bí ẩn sơ khai giống như sinh mệnh, rất nhiều hóa thạch viễn cổ chúng ta phát hiện ra, rốt cuộc những kết cấu nào thuộc về sinh vật, những kết cấu nào không, thật ra khó mà phán đoán.

Những đường ống này được hình thành thông qua khe nứt, trong đá vụn, trong lòng núi có vô số khe nứt nối liền, những khe nứt này vô cùng khác nhau, vài cái to rộng, vài cái nhỏ hẹp, nhưng thứ di chuyển trong những đường ống này có thể dễ dàng đi tới với độ rộng đó.

Sau khi nó ăn thịt tôi, lôi tôi xuống đường ống, tôi lại không thể giống như nó, cho nên trong quá trình này, tôi chịu rất nhiều vết thương ngoài da, sau đó lúc nó đi qua một đoạn ống nhỏ hẹp, vì không chui qua được nên tôi bị ép rơi ra khỏi cơ thể nó.

Đây chính là vị trí khu vực nhỏ hẹp đó trong ký ức của tôi, khi ấy tôi cảm thấy đó có thể là một cách dự trữ thức ăn của nó, hiện tại đó cũng chỉ là một suy đoán.

Loài huệ biển có một đặc trưng, chính là tất cả những bộ phận dạng ống ở gần mặt đất đều sẽ xòe ra thành một đóa “hoa”, bông hoa đó thực ra là một kết cấu khổng lồ mở rộng, hơi giống móng vuốt săn mồi, nhưng vô cùng giống một đóa hoa xinh đẹp.

Thứ này cũng vậy, những chỗ gần mặt đất, bên dưới đá vụn, thực ra xòe ra như một đóa “hoa” khổng lồ, mỗi đóa hoa đều có tế đàn, cũng có nghĩa là, người xưa đã bố trí chỗ hiến tế ở miệng ống bắt mồi của loài sinh vật này.

Nơi Tiểu Hoa nhảy múa, nơi tôi nhảy múa, nơi Hạt Tử nhảy múa đều là như vậy,

Trong ghi chép tôi để lại cho bản thân, suy đoán của tôi đã vô cùng chi tiết, trong Bổn giáo có một loại thần gọi là Thổ Chủ, trong một vài totem nguyên thủy cực đoan nào đó, Thổ Chủ ngồi trên thứ giống như hoa huệ, lại không phải hoa huệ, có vẻ chính là thứ này.

Thổ Chủ là hoa thần dưới lòng đất, xưng hô này được phiên âm rất nhiều lần trong từ ngữ viễn cổ, đã không còn rõ ý nghĩa gốc.

Tôi cũng suy đoán, thứ giống như huệ này cũng có thể do người xưa xây dựng nên, thông đến tế đàn trong lòng ống nguyên thủy nhất nào đó, lúc huyết tế tiện cho nội tạng và thịt mỡ trôi tuột xuống đường ống, thu hút thứ nhuyễn thể kia tới.

Như vậy khiến kết cấu ngầm của cả nơi này giống như một con huệ biển khổng lồ.

Trong kết cấu này có rất nhiều côn trùng từa tựa thi miết sinh sống, chúng sống trong các kẽ hở của đường ống và đá, giống như một loại ký sinh trùng.

Sau khi tôi bị lôi xuống khe nứt, tỉnh lại, hơn nữa còn bắt đầu tự cứu, quá trình tự cứu thật ra vô cùng đơn giản, thông đạo tôi bò về có thể thông qua được.

Tôi liền bắt đầu bò trở về, nhưng tôi không ngờ, con đường tôi tới đây hết sức phức tạp, sau khi bò về được một khoảng thời gian, đã xuất hiện rất nhiều ngã rẽ, tôi mới nhận ra đường mình tiến vào sâu hơn dự liệu nhiều, trong quá trình này, tôi lại còn nhìn thấy một lầu cổng kỳ lạ.

Đó là một lầu cổng nhân tạo bằng ngói trắng xám và gạch đất, nằm ngay trên một ngã rẽ nào đó của đường ống này.

Tôi lập tức nhận ra, loại đường ống này đã ở đây thời gian dài, người đến sau đó đã nhiều lần phát hiện, trong rất nhiều câu chuyện về cổ thần, có truyền thống phương sĩ đi vào trong núi, lần theo động huyệt đi sâu vào trong tìm kiếm kho báu, bọn họ còn xây dựng hang riêng cho mình, làm một vài trang trí nhỏ, có rất nhiều hang nằm cực sâu, sẽ xuất hiện rất nhiều tượng thần, tế đàn Đạo giáo, thời đại nào cũng có.

Ở những nơi như thế còn thấy được rất nhiều hũ cốt, được phương sĩ các chi phái đặc biệt sử dụng.

Vì hình thế địa chất của hang núi, chỉ cần không có động đất thì sẽ cực kỳ vững chắc, cho nên dù là tàn tích tôn giáo trong hang núi hơn 5000 năm trước, cũng sẽ được bảo tồn tương đối hoàn hảo.

Nghĩa là thông đạo này từ lâu đã có cổ nhân ghé vào, hơn nữa còn sống ở đây.

Điều này mang lại cho tôi niềm tin rất lớn, có lẽ nhờ vậy tôi có thể căn cứ vào suy luận của mình, tìm ra cửa hang người xưa ra vào.

Bên trong cửa hang tôi vào có một không gian rất nhỏ, ở đó tôi nhìn thấy rất nhiều tượng thần vô cùng cổ xưa.

Những tượng thần này đều là vật từ thời đại chuyện thần tiên, tôi nhìn thấy những tế đàn đó, toàn thân rét run, bởi vì những thứ này thực ra về cơ bản chưa từng được phát hiện, chính là những trạng thái tôn giáo trung gian chưa từng được ghi chép lại của tôn giáo nguyên thủy trước thời kỳ Bổn giáo.

Tôi nhìn những tượng thần này, thì thấy bên trong có tượng thần được đắp bằng đất, trông như một cây gậy.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện