Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 71: Thống kê 2

Phần 2 - Chương 71: Thống kê 2

Cô ta moi ra từ cổ họng tôi ba bốn con rắn nhỏ màu trắng trông như con giun, cho hết vào chai thủy tinh, mọi người đều bu lại xem.

Cô đưa cho tôi xem, cứ như cho tôi xem nội tạng bị cắt ra của mình vậy. “Này, gặp bạn thân của anh đi.”

Tôi cảm thấy cổ họng nóng rát, con rắn đó đúng là vô cùng nguyên thủy. Trên đường tới đây tôi đã gặp rất nhiều thứ kỳ quái, nhưng cảm giác như thứ này có từ thời đồ đá. Nói thực, kể đến Ân Thương tôi còn ba hoa chích chòe được, chứ thời đồ đá thì đã hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi.

Đây là một lĩnh vực kết hợp cả nhân loại học và khảo cổ học, gần với khoa học nhưng thuộc tính văn hóa rất thấp.

“Anh yên tâm, dù trong người anh vẫn còn, thì thứ này cũng cần thời gian tương đối để đánh lừa hệ thống miễn dịch, sau đó chui vào cột sống anh.

Tại sao? Tôi hỏi.

Cô đáp: “Lượng cơ bắp của thứ này không thể sinh ra sức mạnh đủ để di chuyển nhanh trong người anh, nó phải di chuyển từng chút từng chút, hơn nữa con người cũng không ngốc, có dị vật phát triển nhanh trong cơ thể, anh sẽ lập tức cảm thấy đau. Cho nên, cách ký sinh của rắn trưởng thành và loại rắn con này chắc chắn không giống nhau, về cơ bản rắn trưởng thành ký sinh là hành vi giết hại, vật chủ sẽ dở sống dở chết. Nhưng rắn con có thể cộng sinh với vật chủ rất lâu, thậm chí sau khi vật chủ chết đi, rắn con mới có thể trưởng thành trong thi thể.”

Tôi nhìn cô ta, cô tiếp: “Cho nên dù không xử lý sạch, sau này anh đi kiểm tra, cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần anh không thấy phản cảm.”

Tôi phản cảm! Tôi kêu.

Cô ta nói: “Vậy thì xin lỗi, năng lực cá nhân tôi chỉ đến thế thôi.”

Văn Bính Hồi ở bên cạnh xen vào: “Rắn không chui lên não sao? Cổ họng rất gần não.”

Tiêu Linh Quan đã rút một điếu thuốc ra châm, nhìn tôi: “Theo lời kể của Ngô tổng, không có ghi chép nào như vậy, theo logic sinh vật học mà nói, về lý luận là có thể, nhưng vẫn phải xem cuối cùng ca bệnh như thế nào đã. Nếu Ngô tổng chưa từng thấy thứ gì như vậy, thì tôi đành xem như không có khả năng này.”

Tôi hỏi: “Ý cô là, cô chỉ phán đoán dựa trên lời kể của tôi, những khả năng khác ngoài lời kể thì cô không chịu trách nhiệm.”

Cô ta gật đầu, “Hơn nữa bộ não con người vô cùng tinh vi. Có thứ thâm nhập, khả năng cao nhất là sẽ chết. Tuy loài rắn này giống giun, nhưng lại không nhỏ như giun sán, chui vào trong não, anh mà không đau thì anh chết đi là vừa.”

Tôi trông thấy Tú Tú không biết cũng đã đứng trong đám người từ lúc nào, đang nhìn tôi. Không biết vì sao, tôi cảm thấy cô bé vừa gần gũi vừa xa lạ.

Kế tiếp là khâu miệng vết thương, tôi khâu xong, người vây xem cũng giải tán. Lúc này Bàn Tử vừa thức dậy, đang xem mô hình chi tiết của hang động. Bấy giờ Văn Bính Hồi mới được nghỉ ngơi, bảo tôi: “Tôi ngủ nhé Ngô tổng, có chuyện đột xuất gì nhờ anh xử lý giúp, có lẽ tôi sẽ ngủ khá lâu đấy.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Bàn Tử, cả doanh trại chỉ còn lại hai chúng tôi thức.

Trời đã tối hẳn, nhưng màn đêm ở đây vẫn khác biệt rất lớn với bên dưới, Ngân Hà trên trời cực kỳ rực rỡ. Tôi choàng áo khoác ngước lên nhìn trời, bầu trời mang sắc đỏ và tím.

Tôi hỏi Bàn Tử: “Có thu hoạch gì không?”

Bàn Tử thở dài một tiếng: “Không có, nhưng nhìn vào vách đá này thật khiến người ta ghê tởm.”

“Chúng ta ở lại trên này mấy ngày?” Tôi tự hỏi lòng một câu. Trên thực tế lý trí tôi muốn mình lập tức xuống dưới, nhưng để có dũng khí trở lại cái hang đó, thì cần phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.

Chúng tôi ra ngoài rồi, nhưng Tiểu Hoa và Muộn Du Bình vẫn ở dưới đó, Cực Dạ của bọn họ vẫn còn tiếp diễn.

Bàn Tử nhìn lửa trại: “Sáng mai thức dậy sẽ lên kế hoạch, sau đó vào miếu xem thử, buổi chiều tiễn Đường Đường đi, buổi tối chúng ta sẽ xuống đó.”

“Cũng được, giống như tôi nghĩ.” Tôi nói: “Ủa, miếu gì? Sao lại phải đi miếu, thắp hương à?”

“Gần đây có một cái miếu cổ, bọn họ nói tượng thần và bích họa trong đó có liên quan đến hang động, mong chúng ta đi xem thử.” Bàn Tử đáp.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện