Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 32: Bí quá hóa liều

Phần 2 - Chương 32: Bí quá hóa liều

Muộn Du Bình không chút do dự, đột nhiên vung tay y bảo chúng tôi bắn, tôi và Bàn Tử đồng loạt nổ súng, nhanh chóng xả hết hai băng đạn.

Họng súng tóe ra lửa, bắn vào trong kẽ đá, nếu có thứ gì ở trong đó, chắc chắn sẽ trúng đạn.

 

Lúc thay đạn, Muộn Du Bình giơ tay, chúng tôi thay xong thì không bắn tiếp nữa, chỉ vào tư thế cảnh giới. Y nhìn chằm chằm vào khe nứt, duy trì một lúc lâu, đột nhiên nghe được thứ gì đó khác, nhảy lên một tảng đá cao to.

Tôi và Bàn Tử cũng leo lên, thì thấy một bóng người nhỏ xíu bò ra từ kẽ đá đằng xa, rõ ràng nó đã trúng đạn, đang nhanh chóng di chuyển về phía thanh niên kia ngồi thiền.

Bàn Tử ngước lên bắn tỉa, lại bắn trúng, nhưng thứ đó vẫn đứng dậy, vòng ra sau tảng đá lớn, rồi không thấy đâu nữa.

“Chỉ cần là vật sống, chắc chắn không sống nổi.” Bàn Tử nói.

Thứ đó chắc chắn không phải vật sống, tuy đã bắn trúng, nhưng tốc độ của nó hoàn toàn không giảm đi, tôi không biết đó là gì nữa.

Lòng báo thù của thứ này đúng là vô cùng mạnh, chúng tôi bắn trúng nó, nó chắc chắn sẽ bám riết ba chúng tôi không tha, giống như đã giết Kim Vạn Đường vậy.

Trước đây tôi từng xảy ra xung đột với khỉ trên đảo khỉ ở Nam Hải, đến giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của con khỉ đó. Sau đó nó cứ luôn đi theo tôi, vào lúc tôi không chú ý sẽ đột ngột ra tấn công, sau đó tôi tức giận, cầm gậy đuổi theo nó bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng bị bảo vệ sạc cho một trận.

Tôi ngoái lại bảo bọn họ: “Tôi phát hiện ở đây hơi có vấn đề, nói thật tôi hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện Tề Vũ, xa xưa quá rồi, nhưng vừa rồi đột nhiên tôi lại nhớ ra, kế đó, Tề Vũ này đột nhiên xuất hiện. Tôi cảm thấy đá ở đây đang ám thị gì đó với tôi.”

“Nghĩa là sao?”

“Những tảng đá này biết Tề Vũ ở đây, trốn ở xung quanh, sau đó nhắc nhở tôi, nếu tôi có thể lĩnh ngộ được sớm hơn, Kim Vạn Đường đã không chết.” Tôi nói, “Nó không thể thiên thụ chúng ta, vì thế nó cho tôi linh cảm.”

Bàn Tử nhìn những tảng đá xung quanh, nheo mắt nhìn tôi: “Ý cậu là, những tảng đá này đang nhắc nhở cậu? Cơ mà khoan đã, những tảng đá này không phải phản diện sao?”

Tôi ngờ vực, thực ra là vô cùng ngờ vực.

Trước đó vẫn luôn cảm thấy thiên thụ vô cùng tà ác, nhưng nếu đá ở đây biết nhắc nhở tôi về mối họa sắp xảy ra, lẽ nào tôi đã nhận định về thiên thụ quá phiến diện rồi sao? Có lẽ thiên thụ cũng có một mặt tốt?

Tôi nhìn lên trời, thầm nghĩ mày còn muốn ám thị gì với tao, nói tao biết cả đi.

Còn linh cảm gì nữa? Rốt cuộc nơi này là thế nào? Ám thị cho tao biết với!

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo Bàn Tử: “Chúng ta đã bị kẹt ở đây rồi, cũng không cứu được Kim Vạn Đường về, bây giờ vẫn còn một ít thức ăn, chúng ta không thể cứ ở lại đây chờ tiêu hết thức ăn được. Tiếp tục hành động, nếu phải hành động, thì làm ngay bây giờ đi.”

Tôi lấy dây thừng ở một bên, Bàn Tử hỏi tôi làm gì, tôi đáp: “Tiểu Ca không thẻ bị thiên thụ nữa, chuyện mạo hiểm chỉ có thể để tôi làm, nếu tảng đá này đúng là đang nhắc nhở tôi điều gì, tôi muốn đến rìa khu vực này, nơi tín hiệu mạnh hơn, xem thử có giao lưu được nhiều hơn không, nói không chừng còn đàm phán được.”

Nhưng ranh giới quá mơ hồ, tôi tiến về phía trước, đi hơi chậm, nếu tôi bất cẩn đi lố, anh phải lập tức kéo tôi lại.

Muộn Du Bình nhìn tôi, “Thiên thụ sẽ không nhắc nhở.”

“Nhưng vừa rồi đúng là linh cảm bất chợt mà.”

Đột nhiên tôi nghĩ đến Tề Vũ, thì nó xuất hiện. Hơn nữa, cả quá trình chuyển tiếp nhảy vọt, tôi từ suy nghĩ này bật sang suy nghĩ khác, nếu không phải có thứ gì đang dẫn dắt, tôi tuyệt đối sẽ không liên hệ con búp bê năm xưa với Tề Vũ.

“Thiên Chân, cậu đừng tin nhầm địch.” Bàn Tử khuyên: “Tiểu Ca nói không là không, nếu cậu nói đến linh cảm, vừa rồi tôi có một linh cảm, chính là có khi nào, thứ cho cậu linh cảm không phải đá ở đây không.”

“Thế thì là gì?”

“Là đá ở kia.” Hắn chỉ vào bàn thờ: “Có khi nào khối đá này đang ám thị cậu không, dù sao nó cũng đang bảo vệ chúng ta, có lẽ nó là chính diện.”

Tôi nhìn bàn thờ kia, bước tới, đi đến trước mặt nó.

Vừa rồi khi Kim Vạn Đường hấp hối, có vẻ đã nhìn thấy thứ gì đó ở hướng này? Tôi ngẫm nghĩ, hình như lâu lắm rồi không dùng khóe mắt để nhìn, bèn quay đầu, dùng khóe mắt nhìn khối đồng kia.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng