Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 28: Thi Cẩu Điếu

Phần 2 - Chương 28: Thi Cẩu Điếu

Kim Vạn Đường kể đến đây, giọng càng lúc càng nhỏ, mấy lời sau đó ngắt nga ngắt ngứ, sau đó rơi vào hôn mê.

Tuy lão kể rất rối, nhưng thực ra mạch chuyện vẫn vô cùng rõ ràng.

Trong mấy câu ngắt ngứ, tôi biết được lão đã giữ chân người kia đến khi Tiểu Hoa tới, Tiểu Hoa và Hạ Ôn đã bàn luận hồi lâu. Sau đó Tiểu Hoa cũng bảo Kim Vạn Đường, người này không phải Tề Vũ, còn có vài phần bản lĩnh.

Nghe Tiểu Hoa nói vậy, Kim Vạn Đường liền hoàn toàn tin chuyện Hạ Ôn nói, sau đó Hạ Ôn cho lão xem ảnh chụp tấm vàng kia.

Đó chắc chắn là tấm vàng cổ có giá, chữ trên đó cũng đã bóng loáng, Kim Vạn Đường hiếm khi vừa nhìn đã biết tấm vàng này khả năng cao là thật.

 

Tôi móc điện thoại trong túi lão Kim, mất 15 phút mới đoán được mật khẩu của lão – con người lão rất thực tế, mật khẩu đặt giống hệt wifi, mở ra, lục hẳn album của lão.

Trong album toàn là đủ kiểu ảnh khó coi của lão với bồ nhí, tôi nhíu mày lật qua, Bàn Tử ở bên cạnh xem đến tấm tắc, cảm thấy lão Kim giống như con chồn vậy, sao lại có nhiều gái thích như thế.

Chẳng mấy chốc tôi đã lật đến bức ảnh tấm vàng kia, bấy giờ lão Kim đã rơi vào hôn mê, nhưng tình trạng vẫn tương đối ổn định, có lẽ do mất máu lại nói quá nhiều mà thôi.

Theo tôi thấy tấm vàng đó cũng chắc chắn là thật, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó không phải nét chữ của Uông Tạng Hải. Uông Tạng Hải làm việc vô cùng cầu kỳ, bạn có thể cảm nhận rõ ràng, ông ta vừa thái quá vừa tài hoa, nên ở bất cứ đâu, cũng sẽ để lại phong cách riêng của mình.

Nhưng tấm vàng này cực kỳ thực dụng, theo kinh nghiệm của tôi về cả sự việc, cùng với nơi phát hiện tấm vàng này, tôi đại khái đoán được lai lịch của thứ này. Đây là đồ của người Trương gia, từ rất lâu về trước, bọn họ dùng tấm vàng để khắc chữ, cảm giác như đang thí nghiệm. Niên đại những chữ viết sau đó có lẽ vào khoảng thời Minh, có lẽ được khắc vào cuối Minh đầu Thanh. Nói thật chỉ dựa vào ảnh chụp thì rất khó nhận biết, tôi chỉ thông qua logic để suy luận.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ giữ thái độ bảo lưu với suy đoán của mình, nhưng bây giờ tôi thường sẽ nhận định những suy luận quán tính này là sự thật, bởi vì tôi đã vô cùng quen thuộc với thế lực các bên.

Có lẽ bọn họ đang thử nghiệm sự hao mòn thông tin được lưu lại trên vàng, để phán đoán mức độ ảnh hưởng của kế hoạch Uông Tạng Hải đối với hậu thế.

Tấm vàng thế này chắc chắn không chỉ có một, bởi vì thủy thổ phương Nam, phương Bắc, miền Tây Trung Quốc đều khác nhau, có lẽ mỗi nơi đều có ngôi mộ thí nghiệm thế này.

Nếu đã là mộ giả, vậy chuyện Hạ Ôn nói có lẽ cũng là giả. Nhưng vì sao Tiểu Hoa lại kết luận với Kim Vạn Đường như vậy.

Tôi rơi vào trầm tư.

Trên tấm vàng đó có một chi tiết khiến tôi vô cùng để ý, trên đó không đề cập đến thiên hạ đệ nhị lăng, đoạn này được miêu tả hết sức mơ hồ, nhưng người trong nghề vừa nhìn đã có thể đoán ra ông ta đang ám chỉ cái gì.

Tôi không thể không mô phỏng người Trương gia năm đó đã làm ra tấm vàng này, ông ta khắc những thông tin này lên đây, là khắc vu vơ, hay là, những thông tin này đại diện cho một vài suy nghĩ của ông ta? Dường như ông ta hy vọng người bị tấm vàng này ảnh hưởng sẽ là người trong nghề, cũng có nghĩa là, ông ta khắc những chữ này có mục đích.

Vậy thì lại có một suy luận cực kỳ đơn giản, nếu bạn biết Uông Tạng Hải gài mìn bạn trong mộ cổ khắp nơi trên cả nước, bạn tìm kiếm hết sức khó khăn, vậy bạn còn cách gì đây.

Nếu tôi cũng xấu tính như vậy, tôi sẽ gài mìn giả trong nhiều mộ cổ hơn, sau đó dụ những người vào đó đến một cái mộ tuyệt hộ, vậy thì trên giang hồ sẽ xuất hiện một truyền thuyết, chính là ai phát hiện ra những manh mối đặc biệt nào đó trong mộ cổ, tin vào những manh mối này, thì sẽ biến mất trên đời.

Từ đó khiến tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi những manh mối quan trọng được phát hiện trong mộ cổ, làm vô hiệu mưu kế của Uông Tạng Hải.

Cũng có thể tấm vàng này có tác dụng như vậy, đương nhiên bọn họ phải bảo đảm cái mộ tuyệt hộ này chắc chắn vào được không ra được.

Thế nên bảo sao nơi này lại là cấm khu của Trương gia. Người Trương gia dùng khu cấm để làm bẫy sao?

Tiểu Hoa lại không đoán được ư? Tiểu Hoa tâm tư thâm sâu tôi không lường được, có phải cậu ấy có động cơ gì, không thể không vào nơi này không.

Tôi nhìn bóng tối xung quanh, càng cảm thấy khó mà đoán được.

Về sau chắc chắn Hạ Ôn đã xúi Kim Vạn Đường đi tìm kiếp trước của lão, bọn họ đào ra thi thể của Quá Đường Phong. Kim Vạn Đường nhận ra lão bắt đầu tiếp cận thiên hạ đệ nhị lăng, vì thế tổ chức tất cả cao thủ hiện nay, chui vào cái bẫy này.

Nói thực, Kim Vạn Đường là một người cực kỳ khó bị lừa, nhưng trong chuyện này, lão như bị xui khiến vậy, cuối cùng hoàn toàn chìm vào câu chuyện của Hạ Ôn.

Điều này không khiến tôi ngạc nhiên chút nào.

Hơn nữa khi tôi nghe đến ba chữ Thi Cẩu Điếu, đã rất chắc chắn, Hạ Ôn là một kẻ lừa đảo, ông ta vô cùng kiên nhẫn tẩy não Kim Vạn Đường.

Trong bút ký của ông nội tôi có ghi chép vô cùng chi tiết về Thi Cẩu Điếu, đây là một tà giáo trong giới thổ phu tử. Cái họ gọi là bảy vía thiếu một, về bản chất chỉ là cho bọn họ lý do để ăn thịt người.

Bọn họ ăn thịt người để bù lại vía bị thiếu kia, thực ra là để lúc xuống đấu, không kinh động người chết.

Thi khí nặng, là chỉ những người như vậy.

Thực ra tôi tin ông nội tôi vào từng tham gia tà giáo này, không thì sẽ chẳng ghi chép chính xác tỉ mỉ về Thi Cẩu Điếu đến thế, nhưng cũng không đến mức nhắc ra rả chuyện ăn người chết này suốt tuổi thơ của cả nhà chúng tôi.

Ăn thịt xác cổ dẫn đến các bệnh về khớp, dáng đi sẽ có thay đổi.

Vậy thì mục đích của Hạ Ôn chính là lợi dụng một cái bẫy của Trương gia, muốn giải quyết tất cả cao thủ, hoặc là ông ta muốn giải quyết ba chúng tôi.

Thành viên Thi Cẩu Điếu có năng lực tẩy não cực mạnh, đặc biệt là đối với người trong nghề của tôi, hiệu quả triệt để.

Đương nhiên tà giáo này đã không còn từ lâu, không thành tổ chức.

Trong bút ký của ông nội, đây là một giai thoại cực kỳ đen tối, rất khó có dũng khí để viết ra.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng