Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 26: Bạn sẽ nói gì với kiếp sau của mình

Phần 2 - Chương 26: Bạn sẽ nói gì với kiếp sau của mình

Kế hoạch như thế nào mà cần đến hai đời người thực hiện.

Trên tấm vàng đó viết chữ dày đặt, là dùng dao khắc khắc lên từng chữ nét từng nét.

Đầu tiên, những người ở lại hoàn toàn không thể khẳng định mình có phải kiếp sau đó hay không, thậm chí còn mang thái độ nghi ngờ với khái niệm kiếp sau này, cho nên ông ta có một cách tinh tế hữu hiệu hơn, để đảm bảo kế hoạch của mình hoàn thành.

Món quà cho kiếp sau này, chỉ là một trò đùa. Vì người này thông thạo thuật số, đã suy ra một kết quả như vậy. Vì thế đã tiện tay chuẩn bị.

Đây là một cách ông ta học được, nhờ một kỳ ngộ tương tự lúc còn ở trong triều.

Nói theo cách hiện đại, ý của ông ta là, nếu bạn có một kẻ địch đủ mạnh, mạnh hơn cả một quốc gia, vậy thì bạn không thể không cần đủ thời gian để giành được thắng lợi cuối cùng.

Thời gian này thường vượt quá độ dài của đời người.

Mà rất khó để con người ta đi làm chuyện bản thân không nhìn thấy kết quả, nếu bạn cần mấy lần 100 năm để hoàn thành một vài chuyện, cuối cùng mấy ngàn năm sau mới có thể hoàn thành kế hoạch của bạn. Vậy thì trong mỗi lần 100 năm đó, đều có vô số khả năng sẽ khiến kế hoạch của bạn phá sản, trong tình huống như vậy, bạn không thể không nghĩ đến phẩm chất bất biến từ thời cổ của con người, rồi dùng nó làm nền tảng cho mọi kế hoạch của bạn.

Mà phẩm chất chưa từng thay đổi từ xưa đến nay của con người, chính là tham lam như ác quỷ.

Ông ta có một kẻ địch như thế, cần rất lâu rất lâu mới đánh bại được, ông ta lợi dụng bản tính tham lam của con người để vạch lên một kế hoạch, đối chọi với chính mình. Khi tấm vàng này được phát hiện, có thể kế hoạch của ông ta đã thành công, cũng có thể kế hoạch vẫn đang tiến hành.

Mà nếu Hạ Ôn đã đến đây, chỉ cần làm một chuyện đơn giản, thì có thể biết được, hiện tại kế hoạch đã tiến hành đến bước nào rồi.

Chính là phát tán thông tin ra khắp thiên hạ.

Thông tin về thiên hạ đệ nhị lăng.

Nếu thông tin này không được hưởng ứng, chứng tỏ thiên hạ đệ nhị lăng đã hiện thế từ lâu, vậy thì chứng minh kế hoạch của ông ta đã thành công triệt để rồi.

Nếu thiên hạ đệ nhị lăng vẫn chưa hiện thế, vậy chứng tỏ kế hoạch của ông ta vẫn đang tiến hành.

Kim Vạn Đường biết chuyện về tôi, nghe đến đây, lão lạnh hết cả người, bởi vì trong câu chuyện của tôi, mọi việc đều đã kết thúc.

Hạ Ôn rõ ràng đang ám chỉ mình là kiếp sau của Uông Tạng Hải

Thiên hạ đệ nhị lăng chưa từng xuất hiện trong câu chuyện của tôi.

Nhưng theo lý giải của Hạ Ôn, nếu là như vậy, chứng tỏ kế hoạch của Uông Tạng Hải vẫn chưa khép lại.

Còn có chuyện đang trong quá trình tiến hành.

Loại âm mưu cực kỳ phức tạp này, một khi xuất hiện tình huống như vậy, thường có nghĩa là những suy luận trước đó có thể đã sai hoàn toàn.

Những quy luật trước đó có thể chỉ là một quy luật ngoài mặt, mà quy luật thật sự vẫn đang không ngừng tiến hành trong góc khuất.

Nỗi sợ hãi này thật sự kinh người, vì thế khi tôi nghe đến đây, cũng đổ mồ hôi lạnh theo phản xạ có điều kiện.

Nhưng suy luận cuối cùng của tôi đối với chuyện này, cũng không phải mấy thứ râu ria nổi ngoài bề mặt, đó là thời gian hơn mười năm của tôi, tôi dùng hết trí lực của mình, dù không lâu trước đó còn lôi ra phục bàn(1) cực kỳ nghiêm túc. Tôi tin chắc mình đã hoàn toàn giành chiến thắng. Giai đoạn cuối mười năm phi thường đầy gian khổ kia, trong chu kỳ ngắn ngủi tôi giành được ưu thế, tôi không hề để lại cho người khác bất cứ khả năng nào để lật ngược ván cờ.

Trừ phi bạn nói với tôi, trận chiến mà tôi đang phải đối mặt vốn không phải trận chiến trực diện, chỉ là một phần trong kế hoạch của vô số chiến dịch mà thôi. Thế thì tôi chịu, nếu tôi còn không nhìn rõ được toàn bộ câu đố, vậy thì tôi chắc chắn không thể cảm nhận được toàn bộ kiệt tác khổng lồ của lão khốn Uông Tạng Hải kia.

Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng toàn thắng trên chiến trường của mình, tôi không định đánh tiếp những chiến dịch khác, tôi đã không còn thời gian và khả năng để đối mặt những trận đấu cùng cấp bậc thêm nữa.

Hơn nữa tôi vốn không tin sẽ có âm mưu gì phức tạp hơn thế, cho nên khi Kim Vạn Đường chỉ dùng hai ba câu đã muốn đảo lộn quá khứ của tôi, tôi vẫn duy trì thái độ không đếm xỉa.

Tôi đã từng trải qua thế giới hiện thực, đến mức độ này, nó đã không thể bị lật đổ.

Trong cả chuyện này, vấn đề duy nhất tôi không giải quyết được, chính là chuyện sống chết của chú Ba. Nếu chú đã chết, vậy thì cả chuyện này chắc chắn sẽ khép lại, nếu chú chưa chết, vậy chú đang làm gì? Đây là một tâm bệnh của tôi.

Vì lý do gì mà chú không đoàn tụ với tôi?

Kim Vạn Đường cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi nghe xong mấy lời này, điều đầu tiên lão nhận thức được là, câu chuyện kiếp trước mà người này kể, chắc chắn là một cái cớ, bởi vì quá mức kỳ ảo lại không có chi tiết. Ông ta chỉ mượn cái cớ này để khơi gợi mà thôi, thực ra chuyện ông ta muốn nói, chính là thiên hạ đệ nhị lăng.

Nhưng người này dám nói kế hoạch của Uông Tạng Hải vẫn chưa khép lại, người bình thường sẽ không dám nói như vậy.

Vậy thì rốt cuộc Tề Vũ đang muốn làm gì? Vì sao sau khi chú Ba suy diễn vụ Tây Sa, lại bắt đầu trộn lẫn Tề Vũ với tôi, chú Ba muốn lừa ai, khiến bọn họ cho rằng Tề Vũ vẫn chưa chết? Vì sao Tề Vũ lại đột nhiên xuất hiện, kể với Kim Vạn Đường chuyện thiên hạ đệ nhị lăng?

Trò chuyện đến đây, Kim Vạn Đường đã nhịn hết nổi. Lão dứt khoát gửi tin báo với Tiểu Hoa Tề Vũ đã xuất hiện, sau đó hỏi thẳng Hạ Ôn: “Anh có quen một người tên là Tề Vũ không? Dáng vẻ của anh rất giống anh ta.”

Hạ Ôn không hề kinh ngạc, đáp: “À, tôi biết anh ta, dáng điệu giống nhau là có nguyên nhân. Thực ra, anh ta cũng như tôi, đều không phải người thật sự.”

Lúc Hạ Ôn nói đến đây, thì nhìn Kim Vạn Đường, ánh mắt lẳng lơ ấy khiến Kim Vạn Đường túa mồ hồi lạnh, đột nhiên cảm thấy Hạ Ôn này hết sức dị thường, không biết là cái giống gì.

Chú thích

(1) Phục bàn: lặp lại ván cờ, dùng để tham khảo, rút kinh nghiệm.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng