Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 11: Tiệc bàn đào

Tôi bất giác rụt cổ lại, giống như đang xem phim cấm gì vậy, híp mắt lại nhìn.

Trong video, tôi lẳng lặng ngồi dậy, tia sáng vô cùng yếu, cho nên không nhìn rõ sắc mặt. Ba người nhìn nhau một lúc, không nói gì.

Sau đó tôi đứng dậy, ba người rời khỏi màn hình.

Tôi dựa vào tảng đá hít thở sâu, cố gắng xoa mi tâm mình, nhớ lại xem tối qua có xảy ra chuyện như vậy không, có phải tối qua tôi đã dậy, ba người kéo nhau đi tiểu không.

Nhưng tôi không có chút ký ức nào, tuy nhiên điều này cũng không hiếm gặp, rất nhiều khi tôi không nhớ được xảy ra ban đêm khi mình đang nửa mê nửa tỉnh.

Tôi nhìn màn hình chằm chằm, phát hiện qua khoảng một tiếng sau, tôi mới trở lại nằm xuống. Tôi băn khoăn, nếu là mơ mơ màng màng đi tiểu, tôi có thể hiểu, nhưng tận một tiếng sau mới trở lại, thì tôi không thể không nhớ.

 

Nhìn Bàn Tử đang ngủ say, tôi thật không tài nào hiểu được.

Sau đó mọi chuyện bình thường, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi, lát sau Bàn Tử cũng trở lại, hắn thu dọn qua loa, rồi cũng bắt đầu ngủ. Muộn Du Bình quay lên vị trí gác đêm.

Nửa đêm nửa hôm, ba chúng tôi đi làm chuyện gì đó mất khoảng một tiếng đồng hồ, mà tôi lại không nhớ.

Mẹ nó có phải chứng cuồng loạn(1) không.

Tôi dè dặt bò dậy để không đánh thức Bàn Tử, leo lên tảng đá lớn Muộn Du Bình gác đêm, ngồi đối diện y, bên cạnh có ba chiếc đèn led, rọi vào y như tượng đá. Trước mặt y chất một đống đá như đống Marnyi(2). Nếu là người không hiểu y, sẽ tưởng rằng y buồn chán chơi đá, nhưng tôi biết những thứ này đều là vũ khí chí mạng.

Tôi bóc một miếng chocolate, vừa ăn vừa hỏi y, tối qua chúng tôi đã đi đâu.

Muộn Du Bình nhìn tôi, hoàn toàn không biết tôi đang nói gì, tôi đưa điện thoại cho y, bảo y xem đoạn phim. Muộn Du Bình hiếm khi có vẻ kinh ngạc, y xem đến mấy lần. Lúc này Bàn Tử thực ra đã bị tôi đánh thức, leo lên hỏi có chuyện gì, tôi đưa điện thoại cho hắn, hắn xem một lúc thì rơi vào trầm mặc.

“Các anh đều không nhớ sao?” Tôi hỏi.

Nhìn người trong đó chắc chắn không phải mộng du, hành động đều vô cùng lưu loát.

“Có phải cậu cắt ghép video không?” Bàn Tử thắc mắc, “Tối qua tuyệt đối không có chuyện này.”

Tôi lắc đầu, Bàn Tử gãi da đầu hết sức nghi hoặc, tôi nhìn Muộn Du Bình, y nhìn chính mình trên màn hình, có vẻ tư lự.

Tôi lại xem video, chỉnh độ sáng lên, tôi gần như có thể chắc chắn, ba chúng tôi đều tỉnh táo.

“Có phải chúng ta bị nhập không?” Bàn Tử hỏi.

Tôi nhìn bóng tối xung quanh, Muộn Du Bình liền lắc đầu, y nhìn vào bóng tối ở sâu trong khe nứt, “Âm thanh?”

Tôi lập tức bừng tỉnh, tối qua tôi có ghi âm lại, chỉ là sợ ồn đánh thức Bàn Tử nên đã tắt âm thanh đi, tôi lập tức mở tiếng, kéo đến đoạn kia.

Tôi nghe thấy ba chúng tôi đang trò chuyện.

Có mấy câu nghe không rõ, nhưng Bàn Tử có nói một câu nghe rất rõ: “Mau lên, sắp trễ rồi, không đến lượt chúng ta.”

Nghĩa là sao, tham gia tiệc bàn đào hả?

Tôi quay lại nhìn Bàn Tử, Bàn Tử lập tức lắc đầu: “Không phải tôi nói, chúng ta bị nhập rồi.”

Lúc này Muộn Du Bình bấm dừng diện thoại, phóng lớn màn hình, chúng tôi trông thấy lúc Bàn Tử đi, đã xách một cái ba lô rỗng, Muộn Du Bình tua nhanh, đến khi Bàn Tử trở lại ống kính, chúng tôi phát hiện ba lô đó đã đầy ắp, hơn nữa vô cùng nặng.

Chúng tôi lập tức quay đầu, nhìn thấy chiếc ba lô đó của Bàn Tử, tôi nhớ trong ba lô đó không có nhiều đồ, nhưng bây giờ nó đã căng phồng đặt ở một bên, không biết đựng cái gì.

Bàn Tử lẩm bẩm: “Điện thoại thông minh đúng là được thiết kế cho ngón tay dài, thích ứng nhanh thật.”

Tôi nói: “Đừng đánh trống lảng, anh mang cái gì về đấy?”

Chú thích:

(1) Chứng cuồng loạn (hay còn gọi là Hysteria, ictêri) là một dạng rối loạn tâm thần và thần kinh. Bệnh phát sinh từ sự lo lắng quá mức, biểu hiện bằng sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Hysteria thường là kết quả từ cuộc xung đột nội tâm bị dồn nén.

(2) Đá Marnyi: Một trong những đặc trưng của Tây Tạng, có tác dụng cầu phúc, trừ tà.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện