Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Lời dẫn

Năm 1935, trên núi Mậu Lan, Quý Châu, có người Nga đi thăm dò địa chất, đã chụp được một bức ảnh ở sâu trong hang đá vôi.

Trong bức ảnh là hoá thạch một cái cây khổng lồ màu đen, được khảm vào đáy hang đá vôi, dài khoảng hai cây số, nhe nanh múa vuốt.

Vì hang đá vôi vô cùng cao, nên đứng từ trên cao có thể chụp được toàn cảnh hoá thạch cái cây này. Nhưng vì kỹ thuật chụp ảnh thời bấy giờ pixel rất thấp, cho nên bức ảnh được nhìn thấy trong tài liệu ngày nay chỉ là hình vẽ khổng lồ màu đen như tranh hang động(1) vậy. Tương tự những hình vẽ trên cao nguyên Nazca(2).

Cái cây này được các vu sư dân tộc Di Trung Quốc gọi là Thụ tổ, vị trí của hang động đó về sau đã thất truyền, cũng không biết bây giờ còn tồn tại không. Chuyện này được ghi lại trong “Thổ Ty thảo quyển” ở bảo tàng thổ ty(3) địa phương.

Kinh mạch trên nham thạch đen giống như long mạch vậy, khiến tôi cũng hơi nghi ngờ, lẽ nào long mạch cũng là hóa thạch của thứ gì đó sao?

Trên thảo quyển còn có những ghi chép khiến người ta khó hiểu, nói là trên hóa thạch cây khổng lồ kia, cây có hình thái đặc biệt, sau khi vu sư trở về, trong đêm sẽ có thể nhìn thấy bóng cây ngoài cửa sổ, đột nhiên biến thành hình dáng như cái cây khổng lồ đó.

Mà mỗi lần ông ta đẩy cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài không có cây đại thụ nào hình thành được bóng cây như thế. Như thể cái cây này có ý thức, sau khi ra khỏi hang thì cứ luôn theo dõi ông ta.

Có một lần sau khi nhìn thấy bóng cây xuất hiện ngoài cửa sổ, ông ta cũng không đẩy cửa sổ ra ngay, mà nhìn chằm chằm vào nó, ông ta liền phát hiện bóng cây sẽ khe khẽ uốn éo, giống như động vật vậy.

Vu sư sinh lòng e sợ, liền dẫn người trong bộ lạc trở lại hang cúng bái. Bấy giờ đã vào mùa xuân, vu sư phát hiện, trên hóa thạch cây khổng lồ đó xuất hiện rất nhiều mụn gồ lên màu đen. Nhìn như lá cây bị hóa thạch.

Trước đó không hề có những thứ này, dường như cái cây này chết đi đã trở thành một cây đá, còn có thể mọc ra chồi hóa thạch.

Vu sư đã giết mười con dê ở đó để làm đồ cúng. Sau đó trở về thôn, buổi tối vu sư lại nhìn thấy bóng cây đó, lần này dường như cái cây đến rất gần, vu sư đẩy cửa sổ ra, vẫn không nhìn thấy cây, nhưng phát hiện dê của mình đã chết hết. Ông ta nhận ra có vẻ số lượng đồ cúng không đủ, vì thế liên kết với các bộ lạc khác, lần nữa đi cúng tế.

Khi ấy có thầy phong thủy đi ngang qua, nghe kể chuyện này, bèn đi theo xem thử, rồi nói đó không phải cây, đó là hóa thạch của một con côn trùng lớn thời cổ. Vì thế đã phong thần vị cho nó ở trong hang.

Tối hôm đó cái bóng lần nữa xuất hiện ngoài cửa sổ, lại là hình dáng của một người, nhưng dài một cách kỳ quái, đầu rất lớn, cổ cũng dài, hơn nữa nhiều râu.

Vu sư vẫn không dám ra ngoài, nhưng tối đó nhìn thấy cái bóng này đến rất gần rất gần cửa sổ, hơn nữa lại còn vươn tay bắt đầu mở cửa sổ. Vu sư sợ trốn vào trong góc, thì thấy cửa sổ bị một bàn tay trông như không có xương mở ra, ngón tay của bàn tay ấy dài vô cùng, có ít nhất mười ấy ngón.

Đến khi cửa sổ bị mở ra hoàn toàn, vu sư mới nhìn thấy gương mặt người đó, đó hoàn toàn không phải gương mặt người, vu sư cũng không biết đó là gì. Kế tiếp người đó bắt đầu leo vào phòng. Bấy giờ vu sư trông thấy gương mặt người đó thực ra chính là lớp da người của thầy phong thủy phủ lên,

Sau đó nói là, vì con côn trùng lớn kia vốn đã là một vị thần, sau khi được thầy phong thủy phong thần, cảm giác bị mạo phạm, vì thế đã giết thầy phong thủy. Nhưng vì sao hắn cứ đến tìm vu sư, thực ra là vì, đây không phải là một nam thần, đây thực ra là một nữ thần. Bà tìm vu sư là có dụng ý đặc biệt.

Chú thích

(1) Tranh hang động là các bức tranh vẽ trong hang động hay trên các thành và trần đá, thường có niên đại thời tiền sử.

(2) Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca tạo nên một”vườn hình học”tại sa mạc Nazca, một sa mạc khô cằn rộng 53 dặm giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Pampas de Jumana. Những bức vẽ gồm có chim ruồi, khỉ, nhện và thằn lằn, nhưng đó chỉ là tên của trên 300 bức vẽ.

(3) Thổ ty: một chức quan cha truyền con nối ở miền dân tộc thiểu số ngày xưa. Ở Trung Quốc tồn tại vào khoảng thời Nguyên, Minh. (Việt Nam cũng có thổ ty)

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng