Cập nhật: 7 tháng trước
Người Đăng: Anh Nguyen Ngoc
Tác giả: Nguyễn Anh
Thể loại: Truyện Voz
Trạng thái: Đang Viết
Ngày đăng: 7 tháng trước
Chương1: Ngày đầu gặp nhau.
-Cu ơi mày biết gì chưa ?
Tiếng mẹ nó trong điện thoại hỏi nó làm nó thấy tò mò vội vàng trả lời
-Gì vậy mẹ con vừa gác xong nãy mẹ ạ
Mẹ nó mới bảo
- Cô Toàn vừa nó chuyện với mẹ cu ạ
-ô chuyện gì đấy mẹ mẹ nói làm con tò mò quá
-mày biết gì chưa cái Hà nó sắp lấy chồng rồi đấy
Nó nghe như sấm nổ bên tai vậy . Tự dưng trong đầu nó hiện về ký ức cách dây 5 năm trước cho đến bây giờ nó vẫn không thể quên được hình ảnh đó…
….
T8-20xx
Trên con đường từ thị trấn về nhà nó đang vi vu trên con xe cup50cc bỗng chợt
-Hello cậu
Ủa nhỏ nào tự dưng tự lành mà hỏi nó vầy nè nhưng mà vì phép lịch sự nên nó vẫn miễng cưỡng chào lại
-Hello cậu nhé
Ngoài mặt thì nó tỏ ra không thích ứng lắm với cách nhỏ bắt chuyện nhưng trong lòng lại sướng rơn vì lần đầu tiên có gái bắt chuyện với mình
Nhưng mà nó vẫn tiếp lời
-mà cậu là…
Vẫn chưa nghĩ ra nhỏ này là ai nữa @@
-cậu quên tớ rồi phải không ?
Như là nhận ra suy nghĩ của nó nhỏ nói tiếp
-mình là Hà ngày trước đi thi cùng cậu đây chắc cậu k nhớ rùi
-à ừ
Nó vẫn còn chưa có quen nói chuyện với gái bao giờ cả nói đúng ra là nó từ nhỏ đến giờ chưa có có được con gái bắt chuyện
-cậu thi cùng tớ ý ( nhỏ lặp lại )
Mịa từ lớp lúc đi học đến bây giờ thì thi nhiều r gặp nhiều ng nhớ hết thế nào được kệ nhỏ đành ậm ờ cho qua
-cậu học trường này à?
Bố con dở hơi không học thì đi vô đây làm mị gì. Nghĩ thế thui nhưng mà vẫn trả lời nhỏ
-Ừ tớ mới thi vào đây hôm nay đi nhận lớp ý
-Cậu kiệm lời nhở
Thực ra là nó không biết nói cái gì vì không quen cho lắm
-ừ
-cậu đi về mình buồn nhỉ cậu hôm sau cho mình về cùng được không?
Hơi ngạc nhiên khi nhỏ hỏi vậy nhưng mà cũng tốt đi học về có ng nói chuyện cùng cũng vui nó trả lời lắp lự
-cũng được mà nghe bảo trường mình với trường VQ sắp xát nhập nhở
Nó gợi chuyện
-nghe đồn là thế á nếu mà xác nhập thì cũng tốt cùng xã mình đi cho gần
-ớ thế cậu không đi đường kia đi đg này làm gì đường này xa hơn ấy
-tớ đi đón em tớ học ở trường TD á
À rồi thì ra là vậy
-đến trường rùi tớ đón em đây mà cậu ở đâu á
-nhà tớ ở gần trường TD ý
-chỗ nào á
-đối diện trường mầm non TD á có cái ngõ rẽ trái đi thẳng vào là đến r
-tớ biết rồi bai bai cậu nhé
-ừ bai bai cậu
Cuối cùng cũng về đến nhà lết cái cái thân tàn ma dại mở cửa nằm lúc thì con em hai ae nấu cơm ăn cơm làm một giấc đến tối mới dậy
Cuộc sống của nó từ nhỏ đến giờ như một cái vòng lặp sáng dậy ăn sáng đi học trưa về nấu cơm ăn cơm rồi ngủ chiều mà học thì đi không thì đánh game đến tối nấu cơm ăn xong đi ngủ một cái vòng lặp không biết đến bao giờ nữa mà không chỉ riêng mình em đâu nhở đa phần bây giờ là vậy nhưng mà em đã thoát ra khỏi vòng lặp này làm nó có trả nhiệm mới ánh sáng mới thêm vào cuộc sống của nó những điều mới mẻ và lạ lẫm về tuổi học sinh c3 mới tập tành yêu đương
Lai rai tí thôi mải nói nãy giờ vẫn chưa giới thiệu cho các bác em tên NNA thuộc thế hệ 2k chuyện này là nó hồi tưởng lại viết với cả viết lần đầu lại còn không giỏi văn nữa các bác thông cảm nhé !
Update 3: Chương 4 . 7 tháng trước |
Update 2: Chương 3 . 7 tháng trước |
Update 1: Chương 2 . 7 tháng trước |
184054 · 0 · 56
8764 · 0 · 88
1033 · 0 · 41
2927 · 0 · 21
388084 · 4 · 158