Logo
Trang chủ

Chương 21: Thời học sinh nghịch ngợm

Ngồi dậy xoa lưng chắc chắn cái tai khỏi khen cũng đỏ, dậy ra lấy quần áo xuống nhà đánh răng rửa mặt thay đồ đi học, không quên cặp sách. Xuống dưới thấy mẹ đang khuấy khấy gì như cháo lại hỏi

- Mẹ nấu gì thế, à chè tưởng gì Mẹ tôi giật mình, cầm cái muôi gõ vào đầu tôi cái

- Cái thằng, đi răng miệng rồi gọi con dâu dậy, suốt ngày tí tớn vừa xoa cái đầu vừa lết thân vào vệ sinh răng hàm mặt cho hen săm thay đồ chải chuốt cho đập trai rồi lên tầng gọi con nhỏ nữ tặc xuống. Vào phòng thấy nó đang chải cái tóc nhìn thấy tôi liếc tí cháy hết vỏi vóc hở hết cả body chuẩn đét soái ca.Hít 1 hơi

- Xuống ăn sáng Nói xong biến luôn xuống dưới tầng, thấy tôi mẹ hỏi

- Con dâu đâu Ệch nhớ ra

- Con dâu con dê gì ở đây, mẹ buồn cười thật Mẹ tôi quay ra cầm cái thìa e họ cái muôi chỉ vào tôi

- Mẹ chấm rồi, m mà không rước đc H nó về làm dâu nhà này thì m chết vs mẹ Định mệnh khủng bố tinh thần con người non trẻ, vừa ngồi xuống ghế nó xuống như vị thần lườm tôi toạch hết máu mồm đứt hết máu mắt, thấy mẹ tôi nó lại cười

- Cô làm món gì thơm vậy cô để con giúp cô 1 tay Mẹ tôi cười

- Cô nấu chè hạt sen đỗ xanh, con bê bát vs thìa ra cho cô Nó lanh chanh phụ bếp còn tôi đứng hình “ Mẹ ơi nó bét giả tạo đấy, ngoài nấu mì nó không biết làm gì đâu, lười như mắm “ ( thật sự lúc đấy H rất lười nhưng bh đã biết nấu ăn và đảm đang việc nhà, chăm lo gia đình rồi). Ngồi chán bật tivi lên xem mấy tin tức bóng đá tí lên chém gió cho bạt mạng. 1 lúc bố tôi từ ngoài vào cầm cái hộp thức ăn cho cá

- Chiều về mua thức ăn cá đấy e, hết rồi Mẹ tôi bưng nồi ra để trên giá vải,

- Đã hết rồi, mới mua tuần trước mà đã hết, thà cho mấy con cá vào om dưa còn hơn là nuôi, chả dc cái gì ra hồn Nói vậy chứ mẹ tôi cũng tiếc cá phết, cá chép Nhật giá không phải ít gì. Bố tôi cất hộp thức ăn cá rồi ngồi bàn ăn, mẹ tôi múc chè ra kèm theo 1 đĩa bánh mì gối. Ăn ngon không tả dc, bánh mì ăn vs chè quá chuẩn rồi. Ăn xong chào bố mẹ đi học chứ thật ra lai con nữ tặc kia về thay xiêm y rồi mới lên trường. Trên xe nó chả câu vẹo gì đến khi đến trường cũng chả nói câu vẹo gì, thôi kệ nó thích bán bơ a cho buôn bơ cả vườn. Lên lớp theo đúng quy trình ngồi bạt mạng cùng gió. Ngồi chém đến khi vào lớp, giờ này đúng tiết chủ nghiệm căng đét đúng ý tôi. Ngồi học cũng chép bài nghe giảng như ai mà được cái đứa ngồi cạnh mặt lầm lầm lì lì chán mịa luôn. Hết giờ cô vừa ra khỏi lớp cái mở cặp lấy cái đơn phi thẳng ra chạy 1 cách nhanh nhất có thể. Thấy cô gọi theo

- Cô cô, e nhờ chút.... Cô quay lại nhìn

- Sao vậy e Tôi đưa đơn cho cô

- E nộp đơn thăm quan, Cô cầm lấy cười

- Tưởng e không đi chứ Cười xòa

- E xin phép vào lớp, à mà cô đừng bảo là e đi, Nói rồi chạy luôn vào lớp gặp ngay thằng Tuấn

- Ê đi đâu vậy m Đi đến chỗ bàn nó

- À ra nhổ miếng bã kẹo, thôi vào học rồi Nhìn về phía chỗ ngồi thấy cái con nhỏ liếc mình như đống rồi. Đang định ngồi vào chỗ thì có tiếng gọi tôi ngoài cửa

- K, ra chị nhờ Quay lại gặp ngay bà chị đứng ở cửa cầm theo 1 cái túi hình như là quà

- Bà chị tìm có chuyện gì không Bà chị này nhăn mặt

- Tôi tên Uyên, không phải bà chị, đây cầm lấy Nói rồi dúi vào tay tôi túi quà, thắc mắc

- Gì đây, định tán e hả bà chị, e không dễ đâu Vừa nói xong câu bà chị kiễng lên véo tai tôi, nhẹ thôi không mạnh

- Tán cái đấm,đây là quà mẹ chị gửi cho mẹ cậu, chuyển hộ chị nha, thôi chị vào lớp bye Vừa nghe 1 lèo thì bà này chạy luôn, chưa kịp troll mấy câu. Mang túi quà vào lớp bọn nó hò hét đủ kiểu được ngay thằng Huân to mồm nhất

- Thằng này giỏi, dc gái tặng quà sướng phê ku mày. Tôi về chỗ để hộp quà lên bàn rồi lao ghì đầu kí cho thằng ml này mấy phát. Nện cho mấy thằng ml mấy cái về bàn ngối mà cái bản mặt của cái con nhỏ này nó thay đổi không khác gì con tắc kè cứ lúi húi vào túi quà

- Gì đây Troll nó phát

- M ngậm súng từ sáng đến giờ mới mở miệng công nhận Nó nhíu mày lại, nhìn iu vồn

- Quà của mẹ t, vào giờ học rồi Tự nhiên thằng Dũng từ bên kia chạy ra,

- Ê K, chơi không Đang định bỏ tai nghe ra nghe thì thằng này chạy sang

- Chơi gì, t không chơi tẩm quất bụi cây đâu mày, ghẻ lở chết Nó món túi ra 1 cái túi li lông bên trong có..

- Đệch, mắt mèo m, ngứa vãi đái ra....à à t hiểu rồi, chiển chiêu đi e Nói rồi chạy lên bục giảng, chỉ xuống thằng Huân

- Ê Huân ra canh cửa cho t Bây giờ bọn lớp tôi mới để ý, thằng Huân mặt ngu ngu kiểu éo hiểu gì nhưng vẫn chạy ra cửa. Thằng Dũng nó đưa tôi túi mắt mèo tôi chiển nay. Mở túi ra cầm hẳn hoi không dính tay ngứa cả ngày. Bôi vào ghế chét cho mượt bôi xoa nắm cho sướng tay, bôi được lúc thì nhớ ra cái mặt bàn lại bôi tiếp xoa nhiệt nhất có thể thì thằng Huân kêu

- Chuồn địch oanh tạc m Ngớ người ra ném cái bọc mắt mèo ra cửa sổ chạy phát xuống bàn ngồi thở cái dả vờ gục xuống bàn

- M nghịch ghê cơ ác vừa Tôi quay hé mắt ra nhìn nó

- Kệ t, vào rồi kìa Lớp trưởng hô chào xong ngồi xuống thằng Tuấn bảo

- Cá 100 m sẽ bị bắt tôi Tôi cười

- Theo là t không bị bắt Bà giáo là bà dậy Tiếng Anh già msf ác ghi sổ đầu bài vô lí toàn bắt lỗi lên nhiều lớp học sinh ghét. Bà giáo ngồi rồi bắt đầu viết ngày tiết xong lại ngồi, bà này cứ ngồi xuống có mấy đứa cứ mỉm cười nhẹ xong quay xuống chỗ tôi kiểu like a boss:) vui phết. Lúc đầu vẫn cái giọng thé không chịu dc

- Ai lần trc tôi bảo kiểm tra vở mang lên đây Mấy thanh niên nhọ của năm là đây, mấy đứa mặt nhăn cầm quyển vở lên nhìn bựa vãi ra. Đứa đầu tiên thì bị mắng té tát đứa thứ 2 là có biểu hiện ngay, bà giáo cựa quậy lắc cái mông bên phải, đánh sang bên trái tay gãi gãi nhìn bẩn bựa vãi:). Bà đứng dây gãi gãi nói rồi đi ra ngoài

- Tôi ra ngoài, các e tự quản Nhìn bà giáo phi ngay ra ngoài cả lớp tôi cười nhịn không nổi mà nhìn gãi tởm k chịu được. Cười chán chê nói sang thằng Dũng

- Ê Dũng, lên lấy giấy cho tí nước lau ghế đi, lộ chết Nó duyệt luôn xin mấy tờ giấy ăn của bọn con gái bọn nó quyên góp nhiệt tình luôn vì hả dạ mà, vui thế còn gì. Bà giáo đi đến khi hết tiết mới vào nhìn lớp tôi kiểu nghi nghi. cuối cùng lần đầu tiên lớp tôi dc tiết tốt của bà giáo Anh, chồm lên chỗ thằng Tuấn

- Xì ra e, há há Nó móc tờ 200 ra đưa

- Trả lại t, t không có 100 lẻ Tưởng gì tiền lẻ anh cả rổ chỉ là chưa biết quyên góp đâu thôi, cầm 200 rồi đưa cho thằng Tuấn 5 tờ 20k căng đét. Tiền free mất mát gì đâu, ra chơi thì cả lũ rủ nhau đi ăn quay sang hỏi nó

- Đi ăn không Su Hào Nó quay sang mắt chớp chớp

- M bao thì tao nhận Vui vẻ ngay biết mà

- Đi t bao m trả tiền hớ hớ Nói rồi khoác vai nó xuông căn tin thần thánh. Xuống đến nơi max đông lại phải đợi cho. vãn người mới vào,

- Đợi t, m tìm chỗ nào sạch đẹp thoáng mát ăn cho ấm Nói rồi đi luôn, vào gặp cô bán căn tin hồ hởi ngay

- Cô cho cháu 2 mì 2 xúc xích 2 nc khoáng 2 bim bim và tính tiền sau:) Cô nhìn tôi bĩu môi

- Cha a, vào gọi 1 lèo tự vào lấy mà ăn cô bận rồi Tôi ok luôn vào đổ nc vào mì lấy 2 xúc xích tự nhiên thấy viên trả cá cho mỗi đứa 2 quen lấy thêm nc bim bim để khay rồi bưng ra, quên không báo

- Tí cháu vào tính tiền luôn Đi thắng ra ngoài lạng lách như Alphat 8 mà dc cái điêu luyện hơn ở chỗ là có nhiều dân thường vd cá xấu. Tìm mãi mới thấy nhỏ kia, chọn chỗ éo gì ra chỗ toàn gái mới a phê chứ, I like this. Đi lại có mấy đứa nhìn chắc bê khay nhiều đồ ăn lên để ý, vừa đến nơi nó bắn rap ngay

- M đi lâu thế, sáng ăn chè vs 1 miếng bánh bh vẫn đói này Công nhận vẫn đói thật, cười cái cho yêu đời

- Thôi ăn đi than nhiều ú không to đc nữa đâu ( câu này tôi cam đoan là sai bh lên đến 86 chả chơi) Nó lườm tay bóp chặt cái dĩa

- M nói gì nói lại ngay thằng dâm tặc Thôi tránh vỏ dưa gặp Ngọc Trinh

- Ăn đi Nói là 2 đứa lao vào ăn luôn, mì nóng mồ hôi chảy ra xuýt xoa vị cay của mì thôi rồi phê. Ăn xong thì bỏ rác còn chả khay tính tiền mới lên lớp. Lên lớp học chả dc mấy lại ngủ đến khi về lấy xe trở nữ tặc về xong mới phi về nhà. Về nhà găp ngay mẹ vừa về, gọi theo

- Bh mẹ mới về à Mẹ tôi mở cốp lấy túi ( vì thấy tôi đi con Liberty lên bồ tôi mua cho mẹ tôi con Sh trắng để đi)

- Cửa hàng mới nhập hàng mẹ ở lại kiểm, cầm túi gì kia Tôi lấy túi ra đưa cho mẹ

- Là quà của cô lần trc đi ăn gặp đó, cô gửi mẹ thôi con lên rửa mặt mũi cái Nói rồi lên phòng cất balo rồi vào phòng tắm thấy bộ Liv nằm ngon lành ở chậu rồi, lấy bỏ vào trong máy giặt rồi rửa mặt mũi chân tay. Thay đồ xong ra thì có tin nhắn của cái con nhỏ Su Hào

- Bố mẹ t vs thằng Đạt đi ăn giỗ rồi, tí t sang nhà m ăn ké, thổi thêm cơm t đi Nhắn lại

- Cơm bui đê Xong xuống dưới nhà báo thêm cơm rồi ra xem tivi chờ cơm, chả hiểu sao xem kiểu gì lại ngủ mất. Đang say xưa vs màn nện chốt vs Maria thì bị lạy tỉnh giấc

- Dậy dậy ăn cơm, ngủ như lợn Bây giờ mới ý thức được thấy ngay bản mặt của nhỏ, dậy vào bàn ăn. Bà tôi vs bà cái H đi lên miếu lên không về. Ngồi bàn ăn đủ món, có gà có thịt có canh có rau có cà muối, món ăn đạm bạc nhưng mẹ tôi làm ngon thôi rồi. Tôi vs H rất hay nó k ăn dc da gà tôi ăn còn thịt cho nó, mẹ tôi nhìn cứ cười lại hỏi chuyện học hành chứ tôi không khoái tám như mấy bà nội chợ dc, bị áp đảo ngay ăn xong chạy té lên phòng ngồi xem phim chơi cho mát.

BÌNH LUẬN