Logo
Trang chủ

Chương 17: Đi chơi

Ngồi học tiếp cũng chả biết có tiếp vào đầu cái gì không mà mắt cứ tập nhắm theo giờ, 1 lúc là tôi đã gục xuống ngủ mà chả hiểu sao mà mấy cô giáo cứ để im mà chả bén màng gì gọi là lôi dậy đuổi ra ngoài hay cho nhảy 1 bước oanh liệt vào sổ ghi đầu bài. Ngủ không biết trời trăng gì, giấc mơ nhỏ nhoi bé xíu mà tôi có thể nghĩ lúc bấy giờ, nhiều bạn chắc sẽ muốn làm tỉ phú hay nhà bán vàng bán kim cương còn giấc mơ kiêm ước mơ nhỏ bé của tôi là 1 ngôi nhà nhỏ nằm trên mỏ kim cương, thật nhỏ đúng không nhỉ. Đang mơ rất cho là đẹp đẽ thì “ Tét”, tôi bật dậy như khỉ ăn thịt voi tay xoa lưng

- Đứa nào muốn chết à Quay sang gặp ngay bản mặt của cái H mà não lòng, gian vãi.

- T này, m làm gì t, này này Vừa nói nó vừa ưỡn người lên.

Riêng mà ở nhà tôi đè ra cho mấy nhát là ngoan ngay nhưng người lịch sự không chơi chơi bẩn móc shit.Bỉ sách vở bút vào balo rồi đi luôn, nó chạy theo, đi được đến cầu thang tầng 3 thì nó có điện thoại mẹ nó gọi là đến đón lên về luôn

- T về trước đây mẹ t đón rồi, nhớ chiều 1h30 đấy Tôi gật đầu nó chạy biến luôn, chạy như thế có ngày rách váy.

Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.


Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ném tờ chi phiếu vào mặt, yêu cầu cô kết hôn. Nhưng đằng sau sự lạnh lùng có 1 bí mật...


Các loại thực phẩm chức năng tốt nhất - Bảo vệ sức khỏe cả nhà mùa dịch - Sale trên Shopee!


Mang mối thù gia tộc, cô bắt đầu thân phận mới để gả cho con trai kẻ thù, nhưng tình cảm lại là bài toán không đoán được


Đi xuống cầu thang để đi về thì gặp ngay bà chị làn trước đang tắt đèn đi về lại chạm mặt,để ý làm gì cho mệt,đi luôn thì có tiếng gọi - Này Qua sang thấy bà chị vừa khóa cử xong, lấy tay chỉ vào mình

- Tôi Quay ngay quay dọc thì chị ra đến chỗ tôi đánh vào trán

- Gọi cậu đó, giờ này chả có ai dỗi hơi ở đây đâu Cũng đúng nếu cái H không gọi tôi dậy có lẽ lại ngủ 1 mạch đến chiều quá.

Nhìn chị ta thấy cũng bốc phết vòng nào ra vòng đấy, tóc dài răng khểnh, nhìn chỉ muốn bóc lịch dài dài.

- Chị gọi tôi có chuyện gì Bà chị cười 1 cái - À gọi cậu sao về muộn vậy Ngẩng đầu nhìn trời

- Ngủ quên thôi, chị phải ở lại trực nhật sao Chị ta đi lên chỗ chậu cây bên cạnh cầm cái túi rác

- Ukm,hôm nay phiên chị, à cậu còn để bụng chuyện lần trước không Tôi cúi xuống nhìn ( cao hơn hẳn 1 cái đầu)

- Thôi chả sao nghỉ được mấy tuần nhờ chị cả Chị ta cười cái

- Cậu vui tính nhỉ, thiếu gia cơ đấy Nghe xong muốn phọt hết cả bọt ra - Thiếu gia gì Mắt ngoắc ngoắc


Nữ cảnh sát đơn thuần bảo vệ tổng giám đốc mặt lạnh, chuyện dở khóc dở cười gì đây?


Bị xuyên thành nữ phụ hàng loạt tiểu thuyết cẩu huyết, Thời Sênh lạnh lùng sát phạt, nhưng có 1 người đã làm cô động lòng...


Lược điện chải thẳng tóc, uốn cụp tóc chuyên nghiệp - Giá cực hot sale duy nhất Shopee


Xịt băng mát lạnh tức thì - Làm mát không khí nhanh cho yên xe, ghế ngồi ô tô an toàn

- Lại chối, sáng nay nhìn thế là đủ biết như thế nào rồi Cũng gãi đầu

- Cứ cho là vậy đi, thôi tôi về trước bye

Nói rồi chạy biến luôn không rách việc, cái gia cảnh nhà tôi nó bất thường nhưng vẫn đầm ấm.

Ra cổng thấy 1 chiếc taxi có ông chú đứng đấy, thấy tôi ra hỏi - Cháu là K hả Tôi “ dạ “ cái - À bố cháu nhờ chú trở cháu về bố cháu thanh toán rồi,thôi về không đói cháu. Tôi gật đầu vào xe về nhà luôn.

Về nhà thì được hôm mẹ nấu cơm trưa, thấy tôi hỏi ngay - Thế nào rồi, có cho nổ trường không Uống miếng nước mới nố được

- Không đâu mẹ, bố giải quyết oỏn xả rồi Mẹ tôi nhìn không tin nhưng cũng thở phào

- Vào rửa mặt mũi chân tay đi rồi sang bác Cả gọi bà về ăn không đói Nhanh chân rửa mặt cái rồi chạy sang nhà bác cả gọi bà về rồi 3 người nhà tôi ăn cơm còn bố tôi ít khi về buổi trưa vì ở cty.

Ăn xong cơm lo lê thì ngooof xem ti vi - Mẹ chuyển tiền tháng này cho con đi, sắp hết rồi Mẹ đang xem phim quay sang - Đã hết rồi hả Muốn phục mẹ quá - Hơn 1 tháng con chưa xin mẹ đâu đấy, nhớ cho con thêm đấy Mẹ tôi cười ha hả ra - Cha bố anh còn mặc cả, rồi tí mẹ bảo cô Ngân chuyển cho, 10 nhá Nhảy sang chỗ mẹ hôn chút cái vào má mẹ tôi - Hôm nay mẹ xinh nhất luôn, yêu mẹ quá Hôn mấy xái vào má mẹ tôi cười

- Chỉ được cái nịnh chứ chả được cái gì Ngồi 1 lúc thì lên phòng tắm cái tí còn đi chơi cũng sắp 1 rưỡi rồi. Tắm táp sạch sẽ thơm tho xuống nhà báo mẹ 1 câu tối ăn ở ngoài rồi lấy xe máy đi ra chỗ cây ATM rút tiền tuy được mời nhưng vẫn phải đề phòng bị troll. Lại quay ngược xe lại đi đón ĐỨA BẠN THÂN để nó MỜI đi chơi.Lái xe qua nhà nó gặp ngay chú Thức đang rửa xe dựng xe chào câu - Cháu chào chú, chú rửa xe sớm vậy Chú quay qua tắt vòi nước - À con zai, H nó trên nhà lên đi Tôi cởi giầy lên phòng nó, rút khinh nghiệm gọi - Ê H, đang làm gì đi chưa 1 lúc thấy nó vọng ra - À vào đi cửa không khóa, t đang trong nhà vệ sinh ( nhà vệ sinh của nó trong phòng của tôi thì tay trái cửa ra vào bên ngoài)

Mở cửa vào rồi ra giường thì la liệt quần áo váy vủng còn chưa kể mấy cái vỏ sò với tam giác chết ở trên giường nhìn thấy mà thằng đệ định chào cờ thay tuần sau rồi, quay ra bàn học thấy cái lap của nó nhảy vào ngồi lướt fb, ngồi 1 lúc thì nó ra hóa ra đang tắm tóc vẫn ướt, nó thấy tôi ngồi lap lại chằn ngay - Cút ra ngay thằng kia nghịch máy tính t Quay qua nhìn nó mà nổ mắt.

Quần áo ngủ dính hết cả vào người đã thế còn ướt ướt đính hết vào người nóng máu vãi, quay lại máy tính - T mượn, nhanh lên còn đi, lâu thấy mồ Bây giờ nó để ý cuống cuồng thay đồ, ngồi dc 3 phút tắt máy xuống nhà trêu con Chioaoa của cái H hay đáo để, đang xuỵt xuỵt nó máy cái thì bị phát vào lưng cái đau điếng - Đi, m còn trêu nó à 1 tay xoa lưng 1 tay bóp cái cổ làm nó rụt cổ lại - Đã để t chờ còn làm loạn hả con dở Nó gồng người thoát khỏi tay tôi - Thằng chó đau cổ t, đi nhanh, đi hội chợ học sinh sinh viên m Chắc lại thích đi mua sắm mới vậy, đành trở nó đi đến khu trợ học sinh.Đến nơi thì cũng đông phết gửi xe rồi mới đi vào, khu chợ cũng đông hàng là sách vợ giấy viết và 1 số là bán giầy dép quần áo.

Thấy hàng quần áo nó xà vào ngay được đến nản chọn mấy bộ đồ ngủ đủ màu rồi nó mua luôn và tôi phải sách đồ mới vất chứ. Tôi nhìn thấy hàng nước mía chạy ra mua 2 hộp chìa ra cho nó - Này, uống đi không hiểu m mời t đi chơi hay là ngược lại nữa Nó nhận lấy hút 1 hơi gần nửa - M đúng là hiểu t, khát quá khát quá. à t mời m đi chơi còn gì chút rồi t bao ăn yên tâm Đành vậy vs cái tính của cái nhỏ này lúc dở lúc ương chả nhẽ bỏ boom ở đây.

Đi cùng nhỏ đi sắm tiếp thì mua thêm sách, mấy cái bút vs cả còn mua cả giầy mới khổ. Đi 1 lúc lâu bỏ điện thoại ra xem thì hơn 4h rồi gọi nó - Ê đi ăn đi t đói rồi Nó quay lại 2 giây sau mới mở miệng - Ukm đi t cũng đói rồi, đi ăn bánh gối đi t nhìn thấy 1 hàng bán đấy Nó lại dắt tôi xuống gần cuối trợ mới thấy 1 dãy bán đồ ăn, chọn 1 hàng bánh gọi - Cô cho con 2 đĩa bánh gối

Nó gọi bánh tôi để mấy túi 1 bên rồi mới ngồi xuống. Nhìn mấy cái bánh vàng ươm đã cảm thấy đói rồi, bánh mang ra đã được cắt miếng vs bát nước chấm thì chiển chiêu thôi, chỉ biết ăn cho lo bụng đã rồi tính tiếp. Ăn xong thì nhìn mà sợ, mỗi đứa phải 5 6 cái bánh, phần trả tiền chắc chắn không đến phần tôi rồi. Đang đứng cạnh xe thì có điện thoại thì là mẹ - Alo con nghe Mẹ đầu dây - Con à, sang cô Thủy lấy cho mẹ hộp Đông trùng đi, Tôi vâng dạ rồi tắt máy thì nó ra - Ê ai gọi vậy Quay sang nói - À mẹ t, không có gì đâu,về thôi Nó gật đầu rồi lên xe về luôn, đi trên đường ngoái lại - Tí qua nhà cô Thủy lấy ít đồ cho mẹ t

Nó chồm đặt cằm lên vai phải tôi - À cô Thủy hả, qua đi lâu chưa đến nhà cô ý Tôi gật nhẹ chú tâm lái xe còn nó cứ tí ta tí tởn. Đến nhà cố Thủy thấy cô đang nhập hàng,đỗ xe chào cô - Cháu chào cô Cô Thủy quay qua - K hả, lâu rồi mới sang cô lớn ghê nhỉ lấu vợ chưa cô còn ăn kẹo Tôi đáp luôn - Cháu này ai laahs, cô cứ đùa Cô quay qua thì định hỏi “ ai kia “ thì nó xuống xe lao vào chỗ cô - Cô Thủy cố nhớ cháu không Cô Thủy nhìn nó 1 cái rồi “ à “ lên - Nhớ nhớ rồi, H đúng rồi H cha bố cô lớn lắm rồi, lấy chồng được rồi đấy

Cái con nhỏ này cười nứt hết cả hệ mặt trời - Cô đùa cháu hoài Tôi lắc đầu cái - Mẹ cháu bảo sang lấy Đông trùng Cô như nhớ ra - Cô tí quên mất, đợi cô tí 2 đứa lấy nước mà uống trong tủ có nước tranh đấy Tôi cũng không khát còn nó chạy vào tủ lạnh rót 1 cốc uống luôn, lắc đầu part 2. Đợi 1 lúc cô Thủy mang ra 1 hộp to vs 1 hộp nhỏ - Đây Đông trùng của mẹ anh đây còn đây là rong biển của Nhật bảo là cô tặng mẹ nghe chưa, thôi 2 đứa về đi không muộn,mùa này tối lạnh đấy Tôi đón lấy rồi chào cô thì cái nhỏ bất hủ kia vẫn ngồi nghịch con mèo tay cầm cốc nước

- Về không tối rồi Nó ngửng lên cười cái

- Về đây Lại quay sang con mèo

- Mimi à chị về nhớ khi nào gặp lại nhá

Nhìn nản muốn ói, đi hứa hẹn vs cái con mèo mới sợ, nhất nó nhì thị nở rồi.Lái xe trở nó về nhà rồi mới về, về nhà bê vào đã thấy bố vs mẹ ngồi đấy, mẹ tôi ra đỡ hộ tôi - Cái thằng bé này cồm cắp, túi gì nữa đây hả Tôi đặt xuống thở 1 cái - Cô Thủy tặng mẹ hộp rong biển này này Mẹ tôi mở ra xem thì tôi lên phòng,bố tôi bĩu môi nói vs mẹ tôi - Suốt ngày uống, có lợi gì đâu mà uống thừa tiền Mẹ tôi đốp luôn

- Cái ông này tiền làm ra có ăn hết được không, vợ tiêu có tí mà cũng nói đồ nhỏ mọn Bố tôi xùy xùy lại ngồi xem tivi, bố mẹ tôi hay như vậy hay trạnh trọe nhau nhưng gia đình luôn hạnh phúc, đang đi thì mẹ gọi - Thế cô Thủy nói gì tiền không con Quay xuống - Cô cũng chả nói hôm nào mẹ gặp thì trả cô ý, thôi con lên nghỉ đây Lên phòng tắm cái rồi lên phòng đi ngủ, kết thúc buổi đi chơi vs nhỏ.

BÌNH LUẬN