Logo
Trang chủ
Chương 62: Điều ước của Thiên Vũ Thú III

Chương 62: Điều ước của Thiên Vũ Thú III

Ở phần trước tôi có nhắc tới việc khi bạn có thể chạm vào Akashic, Akashic cũng sẽ link ngược lại cho bạn một same type cùng loại ở thế giới của Akashic. Nó là một dạng vật chất kì lạ mà tôi cũng không thể mô tả nó là gì. Một hình vuông, một hình cầu hay một hình chóp cụt biết mặc áo? Chẳng biết nhưng có thể khẳng định nó là một sinh vật sống có linh hồn, rất cơ bản nhưng cũng cực kì tinh vi. Tôi gọi nó là Beta. Tôi không thể nhìn thấy hay giao tiếp với Beta nhưng có thể cảm nhận thấy nó. Khi làm việc tôi tự nhiên cảm thấy tính khí của mình trở lên thay đổi thất thường, khi người khác làm việc không vừa ý, trong trí não những xung thần kinh tức giận lan truyền, tiếng chửi mắng người khác xuất hiện trong suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với sự ôn hòa, điềm tĩnh, mặc kệ đời hàng ngày. Cũng may mà chưa phát ra thành lời. Tôi giật mình. Đó chẳng phải là tính cách đồng bóng của cô đồng nghiệp ngay bên cạnh tôi hay sao. Là Beta đã copy cat bắt chước một cách mù quáng mọi tính chất xung quanh mà nó bắt gặp. Một ngày, tôi đã phải làm việc quá sức với những thao tác tay không thể kịp thời gian mặc dù tôi nắm rất chắc bảng chỉ thị thao tác. Luôn không đạt và chậm. Nỗi đau đớn nhất khi bạn có cái đầu biết suy nghĩ nhưng lại phải làm công việc tay chân là sự kém linh hoạt và sức mạnh từ cơ bắp bị sụt giảm một cách nhanh chóng. Nó cũng méo mó rúm ró như trải nghiệm đầu đời của một anh kĩ sư mới ra trường, thay vì ngồi văn phòng phải xuống xưởng đứng sản xuất như công nhân để lấy kinh nghiệm. Khi bị mắng, cảm giác dishonour - mất danh dự, đột nhiên trong cơ thể khởi phát một luồng năng lượng lạ thường, bàn tay tôi trở lên khéo và nhanh nhẹn một cách kì lạ. Tôi hoàn thành công việc vượt trước tackle time yêu cầu và hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi bất lực như trước. Điều tôi quan tâm lúc này không phải những lời đá xéo thân lừa ưa ăn chửi từ xung quanh mà là cơ thể tôi lấy đâu ra nguồn năng lượng ấy. Nếu bạn vẫn chưa rõ vấn đề chúng ta sẽ bắt đầu từ một thí nghiệm đơn giản – phản xạ giật đầu gối. Một cú đánh vào gân sao của bạn sẽ kích hoạt một xung điện truyền lên tế bào thần kinh cảm giác và đến cột sống của bạn. Chúng ta sẽ xem xét phân đoạn nhảy vào tế bào thần kinh vận động để chuyển động trở lại chân của bạn. Tổng chiều dài của các tế bào thần kinh trong con đường đó là khoảng 1 mét ở một người cao 1m65 và trung bình phải mất từ 15 đến 30 mili giây từ khi ra đòn. Tốc độ bằng khoảng cách chia cho thời gian, vì vậy tín hiệu này truyền đi đâu đó trong khoảng 120 đến 240 km một giờ. Điện thế hoạt động ban đầu chiếm từ 1 đến 5 mili giây và quá trình truyền qua synap chỉ mất từ 0,1 đến 0,5 mili giây, vì vậy phần lớn thời gian đó được dành cho các sợi trục. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi tế bào thần kinh trung bình gửi tín hiệu với tốc độ khoảng 180 km/h. Nhưng tốc độ có thể được tăng lên nhờ quá trình myelin hóa và tăng đường kính sợi trục. Myelin là một lớp vỏ béo có tác dụng cách nhiệt sợi trục, ngăn dòng điện rò rỉ ra ngoài. Trong khi đó, các sợi trục có đường kính lớn hơn thì lực cản bên trong ít hơn. Các yếu tố tổng hợp này có thể làm tăng tốc độ của điện thế hoạt động lên đến 432 km/h. Một người tập luyện một hay một số thao tác lâu năm hoặc sinh ra để tay chân nhanh hơn não là những người có đường kính sợi trục lớn. Một số người suy nghĩ nhanh hơn những người khác là những người có lớp vỏ myelin dày hơn hay có quá trình myelin hóa nhiều hơn. Tôi không thuộc cả hai trường hợp trên mà là có một nguồn năng lượng kì lạ nào đó đã bao bọc cả lớp vỏ myelin lỏng lẻo lẫn những sợi trục có đường kính nhỏ của tôi vừa cách nhiệt vừa ngăn sự rò rỉ, tăng tốc độ truyền điện xung ở một mức chỉ số đáng kể, khiến tôi có những thao tác tay nhanh và chính xác đến bản thân cũng không thể ngờ tới. Bài toán thể lực cũng được giải quyết đồng thời khi các thao tác tay đủ nhanh, chính xác cơ bắp sẽ có thời gian nghỉ, thời gian chờ đó ngắn ngủi chỉ 1 2 giây nhưng cũng là đủ nhiều giúp cho tôi có một ngày làm việc đỡ vất vả và mệt mỏi hơn. Hai yếu tố myelin và sợi trục cũng khiến tốc độ suy nghĩ của riêng bạn thay đổi trong suốt cuộc đời của bạn. Đặc biệt khi bạn về già, lớp vỏ myelin bao phủ sợi trục của bạn bị mòn đi và các cấu trúc tế bào thần kinh khác cũng bị thoái hóa. Tôi cứ lang thang đi tìm câu trả lời về nguồn năng lượng kì lạ đó. Hay tại mình đã quen tay? Không thể nào trong khoang thời gian ngắn thế với một đôi bàn tay còn chưa hết ải, hết ì ạch thì không thể. Rồi tôi vào thư viện công ty, đọc được một đoạn ngắn trong cuốn sổ tay Triết lý kinh doanh: “Khi bạn dành toàn bộ tâm huyết, công sức vào công việc, dồn chúng vào từng nơron thần kinh bạn sẽ nhận được sự soi sáng của thần linh.” Lại là Đấng Sáng thế. Lại là Beta.

Tôi đọc khá nhiều tài liệu của nước ngoài về Akashic Bộ nhớ của vũ trụ nhưng có vẻ như Akashic đang bị u mê huyễn hoặc hóa qua từng con chữ như cảnh giới của Thiền, giấc mơ Mendeleev, bộ thu Tesla. Nó giống như việc Mendeleev chỉ cần việc mơ và vẽ lại bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay Tesla chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc dậy là có thêm một phát minh mới. Cơ chế của Akashic không hề nghe dễ ăn như thế. Tất cả đều đã phải trầy da tróc vẩy cho giấc mơ của mình. Việc đầu tiên là bạn phải tin vào Đấng Sáng thế và thế giới này là giả lập. Giả lập không có nghĩa mọi thứ đều là ảo hay tôi xúi bạn đi reset một cuộc đời mới cho an nhàn vì bạn đã quá khổ ở cái thực tại đẩy rẫy bất công này rồi. Mà cơ chế giả lập sẽ cho bạn biết thế giới này có những quy tắc lập trình chung. Quốc gia nào cũng có người giàu người nghèo, nạn bò sát hay nói cách khác là nạn tham nhũng có ở khắp mọi nơi chứ không cứ gì Việt Nam. Những tầng lớp giai cấp khác nhau đi theo những xu hướng khác nhau nhưng đều là xu hướng đám đông an toàn. Trào lưu xu thế được tạo ra bởi một số ít người và con người sống, làm việc để trở thành nô lệ cho trào lưu xu hướng. Khi bạn tin thế giới này là giả lập hay đã được lập trình, bạn sẽ có đủ dũng cảm để tách mình khỏi dòng livestream dòng chảy sống này, có một cái nhìn khác khách quan và thực tế hơn rồi bắt đầu thực sự chơi trò chơi của chính mình. Khi bạn thực sự cố gắng hay quyết tâm, bạn sẽ thấy mình như một thỏi nam châm hút tất cả những gì bạn cần và mong muốn lại. Đấng Sáng thế và Akashic sẽ cung cấp cho bạn sự soi sáng của thần linh khi thực sự nhìn thấy sự nhiệt thành trong con người bạn. Khi bạn được đặt vào trò chơi, dù bất kì ở hoàn cảnh sống nào cũng nên chơi hết mình, vận dụng mọi thứ để chơi hết khả năng trong lá bài sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp nhất. Chúa Trời hay Đức Phật luôn dạy chúng ta sự khoan dung tha thứ còn Đấng Sáng thế thì không. Khi bạn tốt người khác sẽ lợi dụng lòng tốt của bạn đến khi bạn chết thì thôi. Đấng Sáng thế không dạy bạn khoan dung tha thứ cho họ mà sẽ ép bạn đến đường cùng để bạn phải đứng lên, chống lại và phản vệ. Không phải bạn sẽ nổi khùng lên nguy hại như một cơn sốc phản vệ mà phải biết co lại, duỗi ra đúng lúc mà vẫn giữ được năng lực mang tính tự giác tự giám sát bản thân, tự đánh giá hành vi của mình. Lòng tốt phải được dành cho người tốt. Khi lòng tốt bị lạm dụng quá đà thì phải biết cách dừng lại.

Akashic đơn thuần như một dạng sóng phát năng lượng còn mỗi người sẽ như một chiếc đài thu. Sóng năng lượng đó chứa quá khứ, hiện tại và tương lai của Trái đất và Vũ trụ. Mỗi người sẽ thu được những đoạn sóng riêng biệt, khác nhau và có những cái nhìn không giống nhau về Akashic. Khi bạn muốn chọn lọc thông tin từ Akashic cũng giống như việc thay đổi tần số sóng của mình sẽ tạo ra trải nghiệm cận tử, cảm giác sắp chết để reset setup lại bộ thu. Việc này cũng xảy ra khi tôi tiếp cận một nguồn năng lượng quá lớn từ Thiên Vũ Thú đẩy vào Đồng nhãn. Khi năng lượng từ Thiên Vũ Thú dần phân tán, đồng nhãn trở lại trạng thái bình thường cũng là khi không thể tiếp cận Akashic từ một tần số khác. Beta cũng không lọt lại mà link trở về Akashic. Tôi đã mất tín hiệu với Akashic, Beta nhưng đã đang và sẽ có những liên kết với Akashic.

Về những gì Đồng nhãn nhìn thấy khi ở trạng thái có Beta, tôi sẽ kể lại chi tiết về thế giới đó. Đồng nhãn trong trạng thái có Beta cho tôi cái nhìn về 3 người, 2 người trong trạng thái sau khi chết, 1 người ở trạng thái cận tử. Trước tiên phải khẳng định Beta là một dạng máy móc có linh hồn hoặc rất yêu thích máy móc. Suy nghĩ này bắt nguồn từ đống đồng nát của bố tôi. Gọi là đồng nát nhưng đó đều là những bản mạch, dây và thiết bị điện được bố tôi thu mua từ đồng nát, sắt vụn về để sửa chữa đồ điện. Bố tôi yêu chúng đến mức không nỡ bán. Quạt cháy, máy bơm, nồi cơm điện cũ xếp từ ngoài quán vào đến trong nhà. Chật đến không còn lối đi. Không qua trường lớp nào cả nhưng những đêm mày mò, sai lại sửa giúp ông hồi sinh những thứ phế liệu thành đồ dùng, dụng cụ giá rẻ. Bán cũng chẳng lãi lờ bao nhiêu nhưng đó là niềm vui và đam mê của ông. Ông D và bác L là hai người hay lui tới đống đồng nát của bố tôi. Ông D thì hay sang ngó cái này, cái kia. Bác L thì hay sang chơi nói chuyện chứ thực sự không mấy quan tâm đến đống đồng nát của bố tôi. Nhưng ngày nào sang cũng phải bước qua con ngõ lối hẻm đồng nát của bố tôi thì mới vào được trong nhà ngồi uống nước. Ông D đã mất cách đây hơn năm. Ông có một đứa cháu trai bất bình thường hay nói những lời không suy nghĩ như Ông câm mồm. Ông D luôn yêu nó và chưa bao giờ than trách hay đánh nó. Đồng nhãn lạc vào một con phố hay nói đúng hơn là một khu đô thị mới còn khá thưa dân. Tôi cứ loay hoay mà tìm không thấy lối ra. Tôi bị lạc. Rồi tôi đến trước cửa một ngôi nhà rất đẹp trời tờ mờ đã sáng đèn. Là nơi ông D đang sống sau khi chết, tôi thấy ông cười rồi hất tay hướng tôi: Về đi. Tôi hoảng hốt quay đầu rồi vớ được một chiếc xe đạp, lọc cọc đạp trên con đường, cách nhà ông D một đoạn tôi thấy bác L đang chuyển đến ở. Bác L đã có đất, có vườn nhưng chưa có một ngôi nhà mới. Khu ông D ở ánh điện sáng và rõ, còn nơi bác L chuyển đến mọi thứ còn lờ mờ chìm trong bóng tối. Khi mở mắt dậy tôi không thể nói với bố mình rằng tôi đã gặp ông D, ông D đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc ở một thế giới khác hay hạn cuối đời của bác L đang sắp đến. Tôi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định Beta lấy thông tin từ đống sắt vụn quanh nhà và gửi nó cho Đồng nhãn. Ở một mức độ năng lượng cao hơn. Mọi thứ rõ nét và chân thực như cuộc sống thực. Người thứ 3 tôi gặp là bà nội. Như ở những phần ghi chép trước tôi đã nói bà nội bị thư yếm, linh hồn rút trước khỏi thể xác. Tôi nhìn thấy bà nội đang trong trạng thái hồi phục lại linh hồn với những cử động rất chậm. Bà nội về chơi, nhìn tôi không nói gì. Tôi thì nhìn thấy rất rõ nét, đấy đủ màu sắc như những ngày bà còn trên thế giới này dù thần thái khí sắc vẫn chưa thể trở lại đầy đủ.

Việc tiếp theo tôi xin bàn về nghịch lý dư ảnh. Có thể các bạn cũng không lạ gì tấm ảnh chứng nhận đăng ký xe máy của ti Địa phủ với những dòng chữ cũng chẳng biết là Hán hay Nôm loằng ngoằng như một trò đùa tháng 7 âm lịch của dân bán vàng mã. Dưới đấy các cụ đi mã đi kiệu chứ đi gì xe máy. Quan lại đội ô sa mạo, áo thêu long phượng nón tốt cờ phướn thì mới đúng là âm gian. Thực ra tấm Chứng nhận đăng ký xe máy thuộc ti Địa phủ không phải nghĩ bừa vẽ bậy ra mà có cái lý của riêng nó. Đồng nhãn có Beta cho tôi gặp quan lại ở những giao lộ có dớp thần chết là Công an chứ không phải Phán quan. Tại sao lại chồng chéo có cả Phán quan, cả Công an. Âm giới không có trật tự gì hay sao? Hay tôi đang mang đầu óc của một thằng điên? Điều này được giải thích bằng nghịch lý dư ảnh hay tính yếu vị tính mode của dư ảnh. Yếu vị (mode) của một danh sách dữ liệu hoặc một mẫu là giá trị của phần tử có số lần xuất hiện lớn nhất trong danh sách. Ví dụ, yếu vị của {1, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 17} là 6. Khác với số bình quân số học giản đơn, yếu vị không nhất thiết phải là duy nhất. Một danh sách dữ liệu hoặc mẫu có thể có một yếu vị (unimodal), hai yếu vị (bimodal), ba yếu vị (trimodal)... hoặc thậm chí không có yếu vị nào. Yếu vị đặc biệt hữu dụng khi các giá trị của các quan sát không có thứ tự dễ thấy (thường khi dữ liệu không phải là số) do các số bình quân và số trung vị có thể không được xác định. Ví dụ, yếu vị của {táo, táo, chuối, cam, cam, cam, đào} là cam. Dựa vào xu hướng thu thập từ Đồng nhãn ta cũng có yếu vị của {phán quan, công an, công an, công an, phán quan} sẽ là công an. Có thể dần dần xu hướng thay thế trong cõi âm sẽ là công an thay phán quan trong hệ thống quân Triều đình. Vì trong một phân phối chuẩn (đồ thị hình chuông), yếu vị nằm tại đỉnh. Do đó, yếu vị là giá trị đại diện nhất cho phân bố.

Tiếp theo là chuyện yêu đương. Cơ thể tôi dường như vẫn đang mất dần khả năng của bộ phận sinh dục dù tôi có muốn hay không. Việc có lại cảm giác yêu thương một người con gái dù trong mơ cũng là một chuyện đáng mừng. Một nam một nữ nắm tay trên con đường dưới ánh trời chiều. Còn gì đẹp và lãng mạn hơn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hổ vồ HOWO bên con dốc cạnh đường, tôi buông tay cô gái.

-Anh không thể yêu em. Em là cô gái chết trong tai nạn bên đường.

Một cái chớp mắt một tai nạn thảm khốc như đoạn phim quay chậm tua ngược lại. Rồi ở thực tại, tôi gặp một cô gái với tần suất nhiều đến kì lạ. Đến mức có đến 3 nhà để xe A B C với cả nghìn chiếc xe máy nhưng tôi và cô gái ấy để xe cạnh nhau không chỉ một lần. Cảm giác khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu rất quen thuộc, tính cách, cách ăn mặc trang điểm dịu dàng như mẫu phụ nữ xa xưa. Và cũng chỉ một cái chớp mắt, tôi biết đó là người tình đã trốn chồng vụng trộm với tôi thời không sai lệch phong kiến xưa cũ ngược chiều mũi tên thời gian.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng